Rất nhiều người lớn trong chúng ta thường mặc định, trẻ con thì không biết gì, trẻ con thì không hiểu chuyện. Nhưng thực tế, có những đứa bé lại trưởng thành và chín chắn hơn cả người lớn. Như câu chuyện về hai em bé hiến da đầu cứu cha bị bỏng nặng là minh chứng đầy xúc cảm.

hình ảnh

Vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, khi đang tên đường đi bắt cá, anh Wang Xiyong đã bị giật điện cao áp và nửa thân trên của anh bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau đó, anh Wang được đưa đến bệnh viện ở thành phố Nội Giang (phía tây nam TQ) để cấp cứu.

Bác sĩ thông báo rằng anh bị bỏng tới 91% cơ thể và chi phí chữa trị có thể lên đến khoảng một triệu Nhân dân tệ. Vợ anh Wang, chị Li Changmei bắt đầu chạy vạy khắp nơi để lo số tiền viện phí khổng lồ của chồng.

Bên cạnh đó, anh Wang cũng cần được ghép da ngay lập tức, vì đó là phương án an toàn và kinh tế nhất, còn nếu không sức khỏe của anh sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ này gợi ý người hiến da nên là một người có chung dòng máu trong gia đình để tăng khả năng hồi phục.

hình ảnh

Hai em bé dũng cảm hiến da cứu cha (Ảnh: Tiền Phong)

Cảm thấy quá tàn nhẫn, Li ngay lập tức từ chối, nhưng sau đó người mẹ bất đắc dĩ quay sang hỏi cậu con trai 8 tuổi của mình rằng cậu có sẵn sàng hiến da giúp cha không? Và cậu bé đã đồng ý ngay không do dự. Cô con gái 6 tuổi đang ở cạnh chị Li lúc đó cũng đề nghị được cùng anh trai hiến da cho cha.

Khoảnh khắc hai em bé hiến da đầu được đưa lên bàn mổ. Người mẹ xúc động kể lại: “Khi hai đứa con tôi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trên đầu chúng quấn kín băng và tôi còn thấy cả những vết máu đỏ.” Các bác sĩ đảm bảo rằng da của hai anh em sẽ phát triển trở lại trong vòng 1 tuần.

Cảm thấy có lỗi với hai con nhỏ, chị Li đã chia trẻ trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng: “Các con tôi hét lên trong đau đớn và điều này làm cho tôi cảm thấy rất buồn. Là mẹ của chúng, tôi không biết làm thế nào để được cảm thấy đau đớn thay cho chúng. Mẹ xin lỗi, thực sự thực sự xin lỗi. Đó không phải vì mẹ không yêu các con, hay mẹ yêu cha nhiều hơn bạn con.

hình ảnh

Người cha nghèo chẳng may bị bỏng nặng (Ảnh: Tiền Phong)

Mà là bởi vì mẹ yêu tất cả mọi người; mẹ cảm thấy gia đình sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu bất kì ai. Đó là lý do tại sao mẹ đã quyết định sử dụng làn da của con để cứu cha. Mẹ xin lỗi, các em bé của mẹ. Mẹ hy vọng các con có thể tha thứ cho mẹ khi các con trưởng thành.”

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của hai em bé hiến da đầu cứu cha đã ổn định. Các em đã đi học trở lại. Anh Wang đã được ghép da và sức khỏe cũng đang dần hồi phục. Cũng vì câu chuyện đầy cao đẹp ấy, gia đình anh Wang – chị Li đã nhận được tiền ủng hộ của người dân địa phương và của Hội Chữ thập đỏ để giảm bớt gánh nặng chi phí phẫu thuật.

Đúng là trên thế giới này, có những khoảnh khắc rất oái oăm và tréo ngoe, người lớn thì vô cùng nhỏ bé còn trẻ con lại quá đỗi phi thường và ‘sự dũng cảm’ của em cậu bé nói trên là minh chứng cho điều kì diệu nhất.

Thương và nể hai đứa trẻ, tuy các em chưa trưởng thành về mặt cơ thể nhưng đã có ý thức và trách nhiệm rõ ràng với mẹ cha, trái tim luôn tràn ngập tình yêu thương và lòng hiếu thảo. Cách xử lý của em, cao thượng và ấm áp lắm.

hình ảnh

Khoảnh khắc đời thường của 3 cha con (Ảnh: Tiền Phong)

Nhìn vệt băng quấn trên đầu của hai em bé hiến da đầu cứu cha bỏng nặng, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy rưng rưng. Nhưng cũng nhờ hình ảnh ấy, người lớn chúng ta mới hiểu được một chân lý rất giản đơn: báo hiếu không cần đợi tuổi, tình yêu thương chẳng phân biệt gái trai. Chỉ cần là con người, ai cũng có tấm lòng hướng về nguồn cội.

Cứ nhìn ra xã hội ngoài kia, cháu chửi bà, con quát cha, người lớn mà hành xử côn đồ với chính phụ mẫu, con nít bắt chước làm theo, chúng hả hê mở miệng chửi thề, văng tục - những hành vi ấy, nhan nhản trong cuộc sống thường ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều em bé tuổi còn nhỏ mà ý thức cao ngất trời, biết nghe lời mẹ cha, thương yêu gia đình. Thật đáng khâm phục.

 Nguồn tham khảo: Tiền Phong