Từng là hiện tượng của làng giải trí Hong Kong nhưng vì quá đam mê danh vọng mà mỹ nhân Ông Hồng đã lạc chân vào con đường phim nóng để rồi 30 năm về sau là chuỗi ngày ê chề, khổ sở.

Ông Hồng sinh ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trong một gia đình có truyền thống gia giáo, bố mẹ là công chức. Từ nhỏ, cô đã được nuôi dạy với một thái độ rất nghiêm khắc. Ý thức mình sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô nuôi ước mơ làm nghệ thuật.

hình ảnh

13 tuổi, Ông Hồng học Học viện nghệ thuật múa. Nhờ tài sắc, chỉ 1 năm thôi, cô trở thành nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. 20 tuổi, Ông Hồng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Á Châu do đài ATV tổ chức. Cô chính thức bước vào làng giải trí và nổi lên như một hiện tượng. Bằng chứng là được nhà đài giao cho các vai diễn lớn nhỏ liên tục. Nhưng sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường phim ảnh khiến nàng Hoa hậu mãi chưa thể bứt phá.

Với tính cách nổi loạn nên trong một phút bồng bột, Ông Hồng quyết định đi theo dòng phim cấp 3 đang hot để hiện thực hóa tham vọng của mình. Ban đầu, cô chỉ diễn các vai gợi cảm nhưng càng về sau càng liều, đóng luôn các cảnh nóng khỏa thân táo bạo. Nó giúp cô bước đầu có được vị trí vững chắc trong làng giải trí.

hình ảnhẢnh chụp Ông Hồng ở tiệc sinh nhật lần thứ 51, nhan sắc cô được khen là khá trẻ so với tuổi 

Người ta thường nói, bất kì sai lầm nào cũng không tránh khỏi ngày trả giá. Và rồi không có gì là mãi mãi, cuối thập niên 90, phim cấp 3 lụi tàn nhường chỗ cho phim chính thống nên Ông Hồng lâm cảnh hết thời. Bản thân bấy lâu ít trau dồi chuyên môn, chỉ lấy cảnh hở da thịt câu khách nên càng khó hoàn lương bằng những vai diễn chính chuyên. Giờ đây cô đã thấm thía vì “cãi cha cãi mẹ” mới gây ra vết trượt dài.

Họa vô đơn chí, không chỉ sự nghiệp, cái mác nữ hoàng phim nóng còn khiến nàng Hoa hậu lận đận tình duyên. Đỉnh điểm là cuộc hôn nhân với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa năm 2003 tưởng chừng viên mãn nhưng phía gia đình chồng coi thường quá khứ của con dâu, dè bỉu dồn cặp đôi đến con đường ly hôn. Sau này, Ông Hồng yêu huấn luyện viên thể hình Lưu Quán Đình. Nhờ cô ăn năn hối cải mà người đàn ông này đã vượt lên dư luận, thủy chung son sắt mặc gia đình anh cũng phản đối kịch liệt. Một sự thay đổi tích cực của người đẹp, tuy hơi muộn nhưng vẫn còn kịp!

hình ảnh

Ông Hồng có được gia đình hạnh phúc sau 3 thập kỳ nỗ lực làm lại cuộc đời

Giờ đây, khi đã ở tuổi không còn trẻ trung, Ông Hồng dần xa nghệ thuật, dành thời gian chăm sóc gia đình và tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô kiên trì làm lại cuộc đời, sống hạnh phúc.

hình ảnh

Nàng Hoa hậu giờ đây ít hoạt động nghệ thuật, hay tham gia công tác xã hội, làm từ thiện

Ngẫm mới thấy, trong cuộc sống này có rất nhiều người như Ông Hồng, có tất cả nhưng không biết trân quý, đến khi mất hết mới tiếc nuối làm lại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, không phải ai cũng may mắn như Ông Hồng. Cách tốt nhất là sống thận trọng, nỗ lực và hướng đến điều tích cực.

Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp Internet