Người đàn ông mất ngủ 33 năm, không vợ con vì chẳng muốn làm khổ ai và cứ lủi thủi trong nhiều năm liền. 

Với người bình thường, chẳng may mất ngủ một đêm cũng trầm trọng vì sức khỏe sa sút và tinh thần dễ cáu quạu. Tuy nhiên có người đàn ông đã không ngủ trong 33 năm vì căn bệnh kì lạ. 

hình ảnh

Người đẹp trong cây' 2.200 tuổi: Vẫn lộng lẫy, sang chảnh sau ngàn năm yên giấc

Tìm đến huyện Bố Trạch (Quảng Bình), có người đàn ông tên Nguyễn Văn Kha (sinh năm 1958) đã trải qua hơn chục ngàn đêm không thể chợp mắt dù cay xè. Thời trẻ, ông từng là một người lính lên đường bảo vệ đất nước. Trong giai đoạn quân ngũ, ông bắt đầu cảm nhận chứng mất ngủ khi nhiều đêm liền phải thức giấc giữa đêm. 

Năm 1981, ông Kha ra quân và lúc đó chỉ vừa 23 tuổi. Sức trai hừng hực, thân hình phong độ nhưng ông bất ngờ chia tay người bạn gái cùng làng, nuốt đau nhìn cô đi lấy chồng. Trong thâm tâm, ông luôn nhủ quyết định của mình đúng đắn vì không muốn làm liên lụy, khổ cho cô gái nào khác. “Một mình tôi mấ‌t ngủ là quá đủ rồi, lấy người ta về mà làm khổ họ vì những đêm thức trắng thì tôi không đành” - nghe ông tâm sự mà nghẹn ngào. 

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống pháp luật)

Nhiều lần chạy chữa, có bệnh thì vái tứ phương nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Nản lòng, ông quyết định về làm bạn với đồng ruộng, chấp nhận cuộc sống không có ban đêm. 1/3 thế kỷ mất ngủ nhưng sức khỏe của ông Kha vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có đôi mắt ngày càng thâm quầng và sâu hoắm. 

Hiện tại, ông sống không vợ con trong ngôi nhà dựng bằng những tấm gỗ đơn sơ. Đêm đến, không ngủ được nên ông Kha đi quanh vườn, mỏi thì ngồi nghỉ lưng. Mắt cay xè thì nhắm lại nhưng không tài nào có thể ngủ sâu như người khác. 

“Gần 20 năm trước, tôi dựng ngôi nhà này và đón bố tôi về ở cho vui. Sau đó, cụ tuổi cao cần người chăm só‌c nên em út tôi đến đón cụ về cho có dâu, có cháu. Ban ngày tôi làm việc cho quên ngày tháng, đêm xuống tôi lại đi dạo khắp làng, sau đó ngồi xem tivi để đêm dài ch‌óng qua” - ông Kha kể lại. 

Đời mất này được kia, do mất ngủ trong 33 năm nay nên ông Kha đã trở thành ân nhân của người người trong xóm. Hễ nhà nào có hiếu hỷ hay đột xuất trong đêm là ông nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, kịp thời trợ giúp mọi người. Nhờ đó, ai nấy cũng kính nể, biết ơn và nhận ra ông Kha vốn là người tốt, sống tình làng nghĩa xóm và rất nhiệt tình. 

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống pháp luật)

Chuyện sống gắn bó với mảnh đất chôn rau cắt rốn của ông Kha còn qua chi tiết cảm động. Có dạo, một ngân hàng ở Sài Gòn biết chuyện người đàn ông mất ngủ 33 năm nên ngỏ ý mời ông vào làm bảo vệ đêm với mức lương cao. Thay vì đồng ý với món tiền quá cao so với thu nhập từ việc làm nương rẫy, ông Kha lại quyết định từ chối. 

Nghe lý do khiến ông “chê tiền” mới càng thương. Hóa ra ông muốn gắn bó với mảnh đất, ‘muốn sống trên quê hương của mình thôi”. Có thể có người cho ông không biết chớp lấy cơ hội nhưng đất quê mẹ vốn là điều không phải dễ dàng từ bỏ, rời đi với một vài người, trong đó có ông Kha. 

Mang trong mình chứng bệnh kì lạ khi mất ngủ hàng chục năm, người đàn ông có vóc dáng gầy gò vẫn giữ tinh thần lạc quan, chăm chỉ lao động để tự nuôi sống bản thân. Ngày trẻ, ông khước từ nhiều cơ hội vì không muốn ích kỷ mà hại người khác khổ chung. Về sau, ông lại sống nhiệt tình, giúp đỡ “tối lửa tắt đèn có nhau” với hàng xóm.

Nguồn tham khảo: đời sống pháp luật