Con trai cả cho mẹ già ra chuồng heo ngủ là câu chuyện đau lòng, chua chát về tình mẫu tử. Nhân tình thế thái lắm lúc bạc bẽo mới phát sợ! 

hình ảnh

Xưa nay người đời dạy nhau chữ hiếu để nhắc nhở con cái có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ khi về già. Tuy nhiên ở đời có mấy ai đủ sung sướng sống đến tuổi già và được con cháu báo đáp, quây quần. Chuyện con trai cho mẹ ngủ ở chuồng heo là ví dụ điển hình, khiến nhiều người khó kiềm lòng khi nghe qua. 

Câu chuyện chỉ được phanh phui khi người cháu quá chua xót khi thấy dì bị con đối xử hắt hủi. Anh đã báo với cảnh sát nên nhờ đó người phụ nữ 86 tuổi mới được thoát cảnh ngủ chuồng heo lạnh buốt. Hóa ra bà có 2 người con và luân phiên sống tại nhà từng người trong một khoảng thời gian. Sau khi đón mẹ từ nhà em trai, gã con trai trưởng đã cho mẹ ra chuồng heo nằm ngủ. 

Đáng nói, gã con và vợ con ngủ ở căn nhà khang trang. Còn lại, hắn sửa sang sơ sơ phần chuồng heo đã không còn dùng để cho mẹ sinh hoạt. Nằm cách xa nhà lớn một đoạn, chuồng lợn rộng tầm 3m2 là nơi ăn ngủ của người mẹ già và cũng gần nhà vệ sinh. 

hình ảnh

Người mẹ đáng thương phải ngủ ở chuồng heo trong 3 ngày. (Ảnh: VNE)

Chua chát hơn, “phòng ngủ” của người mẹ khốn khổ lại không có cửa. Thay vào đó, chỉ có tấm ván dùng tạm bợ để chắn lối ra vào và che gió. Nhưng đêm xuống lạnh lẽo hơi sương, tấm ván cũng không hề ăn thua gì và người mẹ chịu trận trước những cơn gió lạnh buốt. 

Tuổi già sức yếu, người mẹ 86 tuổi đi đứng khó khăn, giao tiếp cũng nặng nhọc nên chỉ biết câm lặng vào ngủ ở khu chuồng lợn cũ thay vì phản kháng. Thấy bà quá tội, người cháu mới lên tiếng tố cáo cách đối đãi quá tàn nhẫn của người con trai trưởng. 

Khi mọi người phẫn nộ, gã con lại thản nhiên đáp: “Nơi này rất sạch sẽ và ở rất tốt. Bà cụ già rồi, ở trên nhà ồn ào sẽ làm phiền giấc ngủ”. Thật không hiểu nổi ở đâu lại có lý luận và suy nghĩ như thế! Con cái báo đáp mẹ già bằng cách cho ngủ chuồng lợn vì nghĩ ở nhà khang trang sẽ làm bà khó ngủ. Ôi chao, hóa ra đó là tình thương mẹ, nghĩ cho mẹ nên mới làm thế! Nực cười, càng chống chế càng lộ rõ bản chất “đại nghịch bất đạo”’ khó lòng dung tha của người con. 

hình ảnh

Người cháu bức xúc khi biết dì phải ngủ chuồng heo nên tố cáo cảnh sát. (Ảnh: VNE)

Thân là con trai trưởng, nhà cửa khang trang đủ điều kiện mà hành xử quá tệ bạc, không sợ người ngoài nhìn vào cười chê, bên trên nhìn xuống quở phạt? Đời nay nhân quả báo ứng nhanh lắm. Các con của gã nhìn thấy cha đối đãi với mẹ già bằng cách cho ngủ ở chuồng heo, dám lắm sau này đến gã cũng lủi thủi dọn quần áo ra đó khi tuổi xế chiều. 

Thực lòng nếu thương mẹ thì sẽ bố trí phòng tốt, hạn chế làm ồn để bà ngon giấc chứ không phải đưa ra chuồng heo thế kia. Người mẹ có 2 người con, luân phiên sống ở mỗi nhà chứ đâu phải ở luôn. Chẳng lẽ vài tuần, vài tháng nuôi mẹ già lại khó khăn đến mức “tống” bà ra chuồng heo rồi lấy lý do “ngoài đó tốt, không ồn” để lòe mắt thiên hạ là mình hiếu thảo, biết nghĩ cho mẹ? 

hình ảnhPhần chuồng heo cũ được người con sửa chút đỉnh thành nơi ngủ của mẹ. (Ảnh: xw.qq)

Nhớ đến câu chuyện chua chát tương tự trường hợp mẹ già bị con trai cho ngủ ở chuồng heo. Đó là gã con ngại nuôi mẹ già tàn tật nên lén mang bà nhốt ở hang sâu, may nhờ có con dâu báo cảnh sát nên người mẹ khốn khổ mới được giải cứu. 

Nghe những chuyện này tự dưng thấy nhói lòng tột cùng. Ngoài việc cám cảnh trước chuyện hiếu nghĩa không vẹn tròn, những người làm cha làm mẹ cũng nên suy nghĩ lại. Đừng nên có tư tưởng xem con cái là “của để dành” vì sau này chúng sẽ nuôi mình. Sinh con ra, nuôi nấng dạy dỗ nên người, cho ăn học thành danh rồi nên để chúng tự lập. Mỗi người cũng cần có khoản tiền tiết kiệm cho tuổi già, để khi hết sức lao động thì không phải quá lệ thuộc, quỵ lụy vào ai. May mắn gặp con cháu hiếu thảo là phước phần, còn không thì cũng cần suy tính cho tuổi già. 

Nguồn tham khảo: VNE, Tổng hợp Internet