Là nữ diễn viên đầu tiên giành được giải Oscar cho nền điện ảnh Hàn Quốc - Youn Yuh Jung hiện đang là cái tên đang khiến dân mạng “rần rần” trong những ngày qua. Thế nhưng ít ai biết rằng, người phụ nữ ở tuổi 74 mới chạm đến đỉnh cao này, từng có quá khứ đầy đau khổ.

Người đàn ông lấy tiền chữa bệnh của con để xây biệt thự, kệ bác sĩ bảo cơ hội sống là 90%

 Với 55 năm làm nghề và trải qua hàng trăm vai diễn khác nhau, Youn Yuh Jung từng được ví như “bà ngoại quốc dân” vì hình ảnh của bà phủ sóng dày đặc trên màn ảnh. Thế nhưng, trái ngược với các diễn viên cùng thời, có người đóng phim vì đam mê, vì nổi tiếng thì riêng bà thẳng thắn thừa nhận, mình đóng phim vì tiền, vì hoàn cảnh mưu sinh.

Chính trong bài chia sẻ khi nhận giải ở lễ trao giải Oscar lần thứ 93 diễn ra sáng 26/4 (giờ Việt Nam) minh tinh Hàn Quốc cũng cho biết lý do bà miệt mài đóng phim dù đã 74 tuổi là hai con trai. "Cảm ơn các con đã luôn nhắc nhở mẹ vẫn còn có thể đóng phim", bà phát biểu.

hình ảnh

Youn Yuh Jung bên tượng vàng danh giá (Ảnh: Internet)

"Tôi đói và phải kiếm tiền vì nuôi hai con trai. Mọi người khen tôi đóng phim tốt. Nhưng đối với tôi, diễn xuất là một công cụ để kiếm thêm thu nhập. Tôi nghĩ nghệ thuật thật tàn nhẫn", bà nói trong một cuộc phỏng vấn khác. "Diễn viên có thể diễn tốt khi họ cần tiền", Youn Yuh-jung nhấn mạnh thêm.

Lặng nghe bà phát biểu, nhiều người không khỏi tò mò, tại sao một cụ bà đáng ra phải ở nhà dưỡng già vui vầy cùng con cháu, lại xem trọng đồng tiền đến thế, phải vất vả cày cuốc đến vậy. Hóa ra là trong quá khứ, bà từng thiếu thốn, cực nhọc trăm bề bởi gã chồng tệ bạc.

Thuở ấy, vào những thập niên 70, Youn Yuh Jung lúc còn trẻ vốn đã là diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh xứ Kim Chi. Thế nhưng, vì tiếng gọi tình yêu nên vào năm 1974, bà kết hôn với ca sĩ huyền thoại Jo Young Nam, âm thầm rời khỏi làng giải trí để sang Mỹ định cư cùng chồng.

Vậy mà, trong suốt mười mấy năm ở Mỹ, bà nhiều lần phải sống trong cảnh "nước mắt chan cơm". Jo Young Nam chẳng những không kiếm ra tiền, mà còn tiêu hết sạch tiền tiết kiệm của vợ. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn nhiều lần dở thói trăng hoa, chạy theo người phụ nữ khác.

Khi không còn chịu đựng được nữa, Youn Yuh Jung quyết định ôm con về nước. Ngày quay trở lại màn ảnh, nữ diễn viên gặp nhiều rào cản vì định kiến ly hôn, làm mẹ đơn thân. Bà từng bị đối xử như tội phạm, chịu những lời mỉa mai, dè bỉu. Một số khán giả còn gọi đến đài truyền hình yêu cầu không chiếu phim có Youn Yuh Jung.

hình ảnh

Youn Yuh Jung và người chồng cũ (Ảnh: Internet)

Từ diễn viên hạng A được săn đón, bà phải chạy khắp các phim trường để xin vai trong gần 20 năm. Để kiếm tiền nuôi con và tiếp tục con đường nghệ thuật, Youn Yuh Jung không từ chối vai nào, từ gái làng chơi, kẻ cướp chồng, đóng cảnh nóng, thậm chí đến nhân vật chỉ lướt qua máy quay hai, ba lần

Nhờ sự kiên trì cùng tài năng nổi trội, nữ diễn viên dần lấy lại vị thế trong làng giải trí. Năm 2020, Youn Yuh Jung vào vai bà ngoại quái chiêu Soon Ja trong Minari, bộ phim kể về gia đình Hàn Quốc đến Mỹ tìm cơ hội đổi đời. Nhờ màn hóa thân xuất sắc, Youn Yuh Jung đã chiến thắng giải Oscar, trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thưởng cá nhân tại lễ trao giải danh giá này.

Hiện tại, nữ minh tinh họ Youn đã trở thành tượng đài của nền điện ảnh xứ Hàn. Trong khi đó, chồng cũ của bà lại có cuộc sống không mấy thuận lợi. Sau khi ly hôn, Jo Young Nam lấy vợ mới song cũng chia tay vì vợ muốn sinh con nhưng ông không thích.

Trong một chương trình truyền hình gần đây, chồng cũ Youn Yuh Jung bày tỏ sự hối hận vì đã ngoại tình, khiến Youn Yuh Jung khổ sở và cô đơn trên đất Mỹ. Jo Young Nam kể những năm qua nhiều ông lần tìm Youn Yuh Jung nhưng bà không chịu gặp.

Nghe một người bạn gợi ý, Jo Young Nam gửi hoa đến đoàn phim. Tuy nhiên, Youn Yuh Jung nói sẽ báo cảnh sát nếu ông tiếp tục làm phiền. Bà cho hay: "Tôi không thích những bó hoa chồng cũ tặng và không muốn liên quan đến ông ta".

hình ảnh

Youn Yuh Jung trong bộ phim Minari đình đám (Ảnh: Internet)

Có lẽ khi biết được chuyện đời của nữ minh tinh Youn Yuh Jung, hẳn nhiều chị em sẽ cảm thấy đồng cảm một cách sâu sắc. Rất nhiều phụ nữ Châu Á, dù bình thường hay nổi tiếng, đều từng khờ dại trước tình yêu. Họ luôn coi hôn nhân là đích đến của đời mình, yêu chết đi sống lại.

Thế nhưng đời nghiệt ngã lắm, đáng lẽ lang quân tựa nương, đáng lẽ phu thê bạc đầu, đáng lẽ bi ai để sau... thì những gã đàn ông lại quên đi lời thề trong giông bão, tay rời tay, hôn nhân đổ vỡ, gia đình từ đây cũng coi như chấm hết.

Và rồi, ly hôn chưa khi nào là chuyện dễ dàng với phụ nữ. Đi được đến quyết định ly hôn đã khó, bước qua nó mà tiếp tục cuộc sống lại càng gian nan hơn. Thế nhưng có một điều kỳ lạ là không ít người ly hôn, như được lột xác để trở thành một con người hoàn toàn khác, điềm tĩnh mà mạnh mẽ, trí tuệ mà quến rũ, trưởng thành mà bao dung... như cách mà bà Youn Yuh Jung vực dậy chính mình.

Ngẫm xã hội bây giờ đã cởi mở rất nhiều nhưng cái thời mà bà Youn Yuh Jung sống, những định kiến của dư luận, những ánh nhìn soi mói của người đời, chưa bao giờ là rào cản dễ dàng vượt qua. Hãy tưởng tượng cảnh một bà mẹ đơn độc nuôi hai con trai, dấn thân vào một ngành nghề đầy cám dỗ, đầy cạnh tranh, thu nhập lúc có lúc không, sẽ thấy vất vả đến nhường nào.

hình ảnh

Youn Yuh Jung vì có tiền nuôi con, đóng nhiều phim liên tục (Ảnh: Internet)

Nhưng bản năng làm mẹ đã khiến bà mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù chỉ xuất hiện vài giây trong vai “người qua đường” với catxe chắc chỉ bằng ổ bánh mì, thì bà vẫn vui vẻ làm, vui vẻ chấp nhận. Ừ thì khán giả yêu mến gọi bà là “bà ngoại quốc dân” bởi bà xuất hiện quá nhiều trên tivi, nhưng đằng sau biệt hiệu ấy, là nỗi đau khắc khoải vì sự lao động điên cuồng để có tiền nuôi con.

Có lẽ trong đời mình, bà Youn Yuh Jung đã luôn tự nhắc nhở chính bản thân, rằng mình mới chính là người quyết định hơi ấm của mái nhà này chứ không phải người đàn ông đã rời đi. Chỉ mình mới có thể mang lại hạnh phúc cho con, chỉ mình mới khiến con trở nên hạnh phúc.

Còn người đàn ông đã rời bỏ căn nhà suy cho cùng cũng sẽ nhận quả báo. Giữ lại người đàn ông đó chỉ khiến người phụ nữ thêm đau đớn, những đứa con thêm xót xa mỗi khi chứng kiến người cha đối xử không tốt với mẹ chúng.

Sau cùng, ở độ tuổi 74, bà đã có được thành công vang dội, nhìn hai con trưởng thành trong hạnh phúc, cả đời bà không có một màn đánh ghen hay trả thù nào nhưng gã chồng cũ phải cúi đầu xin lỗi vì đã từng làm vợ tổn thương. Tất cả những “quả ngọt ấy”, tuy có đến muộn một chút nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện.

hình ảnh

Vậy thì hỡi những chị em phụ nữ đang cảm thấy mình ở bước đường cùng, hãy cứ tự tin vượt qua, hãy cứ mạnh dạn bước tới, hãy để gã đàn ông tệ bạc ở phía sau, hãy sống một đời “điên cuồng” như nữ minh tinh gạo cội Youn Yuh Jung. Người phụ nữ được ví như cây xương rồng của điện ảnh Hàn - biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kiên cường, vẫn nở hoa dù chịu nhiều sóng gió.

Nguồn: Zing