Cụ bà bán căn nhà để xây 5 cây cầu là câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận nhiều sự quan tâm tích cực từ dư luận. Khoảnh khắc đặt chân lên cây cầu, cụ bà đã bật khóc. 

hình ảnh

Cụ bà bán ve chai bệnh tật, con cái bỏ mặc vào đêm mưa: 'Ao nước lã' hơn 'giọt máu đào'!

Ở tuổi như người phụ nữ đáng quý trong câu chuyện bên dưới, có lẽ mọi ganh đua hay tiền bạc cũng chẳng còn quan trọng. Tâm nguyện xây cầu cho người dân, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn mới là lẽ sống của bà. 

Câu chuyện cụ bà bán căn nhà duy nhất để xây cầu cho người dân đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo lời người kể chuyện, cụ bà năm nay đã 89 tuổi, không con cháu nên sống chẳng ràng buộc gì và hết lòng vì cộng đồng. 

hình ảnh

(Ảnh: FB)

Thời trẻ làm lụng vất vả, đến khi về già, cụ bà dành dụm được chút tiền mua được căn nhà. Tưởng chừng đó là nơi để bà an dưỡng tuổi già, có nơi che nắng trú mưa vì không có con cháu bên cạnh, nhưng 2 năm trước, bà đã nhờ người rao bán căn nhà duy nhất của mình. Lúc đó, bà biết đến một chương trình từ thiện nên quyết định bán nhà, góp tiền giúp người dân có hoàn cảnh khốn khó hơn mình. 

Ở đời, để nói thế nào là sung túc dư dả thì khó. Có thể trong suy nghĩ của cụ bà đáng quý này, 89 tuổi với sức khỏe còn minh mẫn là điều quý báu nên mọi thứ còn lại như tiền bạc, nhà cửa góp giúp được cho ai thì chẳng bận tâm nhiều. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: FB)

“Xây giúp bà 5 cây cầu - nơi nào mà bà con mình cần nhất”, câu nói quả quyết, thấm đẫm tình thương người của bà đã khiến nhiều người nghẹn ngào. Khi được hỏi, nếu bán căn nhà duy nhất để xây cầu thì bà sẽ ở đâu. Bà chẳng có con cháu, căn nhà là tài sản tích góp sau bao khó khăn. 

Đáp lại, bà nhẹ nhàng cho biết: “Bà giữ lại ít tiền đưa cho người ta, xin được ở lại 1 thời gian nữa, sau khi hoàn thành được tâm nguyện của mình, bà sẽ đi…”.

Nghẹn ngào hơn nữa là khoảnh khắc bà cụ đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu. Sau 2 năm, tâm nguyện của bà cũng thành hiện thực. Dù đôi chân đã yếu, bước từng bước run run và bà bật khóc rưng rức, miệng lẩm bẩm: “Vậy là tâm nguyện cuộc đời bà đã thành hiện thực rồi”. Những nhịp cầu nối hai bờ và nối tấm lòng nhân ái của cụ bà 89 tuổi bán nhà xây cầu gửi đến xã hội. 

hình ảnh

(Ảnh: FB)

Chứng kiến cảnh cụ bà bật khóc, những người có mặt cũng không thể kiềm được cảm xúc. “Bà ơi! Bà phải vui chứ, cây cầu này là ước mơ 46 năm của hàng trăm người dân đôi bờ đó bà. Sao bà lại khóc?” - người dẫn đường thắc mắc khi chứng kiến những giọt nước mắt trên má cụ bà. Bà khóc vì đó là niềm vui khi chứng kiến thành quả, tâm nguyện đã được hiện thực. Cả đời vất vả cơ cực để cuối cùng bà mong mỏi được đóng góp cho cộng đồng. 

Do tuổi cao, bà không thể ghé thăm hết 5 cây cầu nhưng rồi đây chúng sẽ giúp bà chuyển tấm lòng đến mọi người. Ai nấy khi đi ngang qua cây cầu, lòng lại rưng rưng nhớ đến ân nghĩa của một cụ bà không con cháu, “chơi lớn” bán nhà để giúp người. Chính bà cũng âm thầm gieo vào lòng mọi người về một “chiếc cầu” nhân ái, giúp lan tỏa và chia sẻ những điều thiện lành với nhau. 

Câu chuyện cụ bà không con cháu bán nhà, xây 5 cây cầu đã nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Đáng mừng là những người trẻ tuổi cũng lên tiếng, nhận ra được giá trị nhân văn từ hành động của cụ. Nhiều bình luận cầu chúc cụ bà có sức khỏe và chia sẻ câu chuyện nhân ái rộng khắp để mọi người noi theo. 

Cụ bà 89 tuổi đã đi gần hết đời người, cuối cùng rưng rưng nhận ra niềm vui là lúc biết sống cho đi. Của cải vật chất là điều phải vất vả tìm kiếm, vậy mà cũng có lúc phải “chào thua” khi tâm tính bắt đầu biết rộng mở và san sẻ. 

Nguồn tham khảo: FB