Người mẹ già quyết chí hoàn thành tâm nguyện của con trai vừa mất. Bà dùng số tiền bảo hiểm của con để làm việc thiện cho đời. 

hình ảnh

Năm 2000, người mẹ đau đớn nghe tin con trai qua đời do tai nạn ở Nhật Bản. Mất đi đứa con rứt ruột sinh ra, bà vô cùng tiếc nhớ và cảm thấy mất mát khó lòng vượt qua. Một thời gian dài, lòng người mẹ ôm nỗi đau mất con. Nhưng sau đó, bà đã có quyết định vô sáng suốt và rất ý nghĩa: thay con hoàn thành tâm nguyện với cuộc đời. 

"Thằng bé yêu thiên nhiên từ khi còn ít tuổi. Nó luôn lo lắng về các vấn đề thuộc về tự nhiên như gió, mưa, cây cối và động vật", người mẹ chia sẻ về con trai. 

Bà đã dùng số tiền bảo hiểm sau khi con qua đời là 270.000 USD (hơn 6 tỷ đồng) để bắt tay hiện thực giấc mơ của con là trồng cây ở khu vực Nội Mông Trung Quốc nhằm tránh tình trạng sa mạc hóa. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, số cây trồng xuống đều bị gió cuốn do không bám rễ sâu vào lòng đất cát. Lượng mưa ở khu vực này rất thấp, chỉ khoảng 200mm mỗi năm. 

hình ảnh

Ảnh: ngoisao

Không bỏ cuộc, người mẹ đã liên lạc với các chuyên gia lâm nghiệp để tham khảo và học hỏi. Một năm sau đó, lượng cây con trồng xuống đất đã bắt đầu bám rễ và có những tín hiệu đáng mừng. "Dường như linh hồn của con trai chúng tôi đã ở bên cạnh và phù hộ. Năm đó, khi trồng cây xong, trời mưa rất nhiều", người mẹ kể lại. "Cũng từ đó, năm nào chúng tôi cũng đến Nội Mông trồng cây, và lần nào tới trời cũng mưa. Nhờ vậy mà tỷ lệ cây trồng sống sót đến nay là 85%". 

Người mẹ cho biết, ban đầu bà bước vào hành trình trồng cây cũng chỉ muốn giúp con hoàn thành tâm nguyện dở dang cũng như nguôi ngoai nỗi nhớ con. Nhưng dần dà, bà nhận ra tình hình thiếu cây xanh ở khu vực này và cả Trái đất cũng đang đối diện nhiều thiên tai do lượng cây xanh vơi đi mỗi năm. Từ một ý nghĩa mang tính cá nhân, người mẹ đã hướng trái tim đến rộng khắp mọi người. Cũng nhờ đó, nỗi đau mất mát cũng tự khắc tan biến lúc nào không hay. 

hình ảnh

(Ảnh: Internet)

Khi số tiền 270.000USD dần cạn kiệt, người mẹ này còn “chơi lớn” bán luôn 2 căn nhà của mình để tiếp tục duy trì dự án. "Do ít kinh phí nên chúng tôi chỉ thuê được một nhóm nhỏ nhân công,  trong khi có rất nhiều việc cần làm", người mẹ giải thích. "Tôi 66 tuổi rồi nhưng ngày chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng, vậy mà đôi khi tôi còn không có thời gian để ngủ nữa. Tất cả cũng bởi tôi muốn để dành tiền cho dự án trồng cây này". 

Quý hơn, vào năm 2008, số lượng tình nguyện đã tăng lên rất nhiều. Họ đa phần là những cha mẹ đã mất con và biết được câu chuyện quá đỗi cảm động của người mẹ này nên tìm đến. Từ đó, biết bao mầm cây được mọc lên từ chính đôi tay của những người trải qua mất mát. Họ biến nỗi đau thành công việc có ích cho cộng đồng. 

hình ảnh

(Ảnh: Internet)

Khi bạn gặp chuyện đau buồn, thường sẽ tự ôm ấp và gặm nhấm một mình đến héo mòn. Bởi vậy lời khuyên mở rộng tấm lòng để đón nhận nguồn năng lượng chữa lành tưởng sáo rỗng nhưng rất thiết thực. Càng tự mình ôm ấp nỗi đau là dễ đi đến bờ vực tuyệt vọng, chẳng khác nào đang tự hoại mình. 

Người mẹ ở câu chuyện trên đã chọn cách sống thay phần con trai và bà cảm nhận con đang “sống” trong chính mình nên do đó nguôi ngoai nỗi mất mát. Sau đó, bà đã chọn cách lan tỏa và kết nối những trái tim đang tổn thương để cùng tìm năng lượng chữa lành. Hành động rất nhân văn, vừa tự cứu mình và cũng là cứu cuộc sống trên hành tinh này. 

Nguồn tham khảo: ngoisao