Khi xã hội càng hiện đại, chuyện ‘cọc đi tìm trâu’ chẳng còn là vấn đề đáng kinh ngạc. Thế nhưng mới đây, câu chuyện về cô gái cầu hôn bạn trai bằng ‘của hồi môn’ gồm nhà và xe sang vẫn khiến cộng đồng mạng ‘mắt tròn, mắt dẹt’.

Xiao Ke, một cô gái 24 tuổi, ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, tin rằng trong một mối quan hệ tình cảm, không chỉ đàn ông mới là người có trách nhiệm mang lại điều bất ngờ cho phụ nữ, mà cả hai bên bình đẳng.

Sau thời gian hẹn hò, Xiao Ke quyết định làm một điều khiến bạn trai ngạc nhiên nhân dịp một năm yêu nhau, đó là cầu hôn Xiao Jing, người yêu cô. Hôm cuối tuần, Xiao Ke hẹn bạn trai đến nơi họ gặp nhau lần đầu để ngỏ lời với anh. Lúc Xiao Jing vừa tới, cô gái trẻ, vốn sinh ra trong gia đình giàu có, mặc váy cưới trắng rồi cầm bó hoa bước tới.

hình ảnh

(Ảnh: Sina.com)

''Chúng mình đã bên nhau một năm và em hy vọng sau này anh cũng sẽ luôn bên em. Đây là món quà em đã chuẩn bị, một chiếc BMW và một ngôi nhà. Anh đồng ý lấy em chứ?", Xiao Ke nói. Sau vài giây sững người, Xiao Jing đột nhiên ôm lấy bạn gái rồi nói lớn: "Anh đồng ý". Đôi tình nhân ôm nhau và Xin Jing hứa sẽ ủng hộ người yêu khi hai người kết hôn.

Video quay lại cảnh cô gái cầu hôn bạn trai đã xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó họ bày tỏ sự ghen tị với Xiao Jing. "Tôi cũng muốn cưới em, cưới tôi đi", một thành viên nói đùa. Tuy nhiên, một số người chỉ trích khi Xiao Ke thừa nhận ngôi nhà và chiếc xe sang trên đều là do bố mẹ cô tài trợ. "Tài sản của cô gái này không phải do tự nỗ lực làm ra. Đừng tỏ ra khoe khoang khi bạn sống phụ thuộc gia đình như thế".

Có lẽ ở thời bây giờ, con trai cũng giống như con gái, luôn tìm kiếm và mong chờ một tình yêu. Vậy thì việc chủ động tỏ tình, chủ động cầu hôn không nên phân biệt giới tính nữa. Thay vào đó, chỉ cần dành cho nhau sự chân thành thì việc ai là người lên tiếng đầu tiên, đâu còn quan trọng.

hình ảnh

(Ảnh: Sina.com)

Tuy nhiên, trong câu chuyện của cô gái cầu hôn bạn trai bằng nhà và xe hơi, đáng ra người phụ nữ không nên lồng hai món vật chất đầy giá trị đi kèm như một sự gọi mời. Nó khiến cho chuyện tìnhmất đi sự lãng mạn và thiêng liêng. Bởi biết đâu, chàng trai vì 2 điều kiện ấy mà đồng ý thì sao?

Lại nói, cô gái dùng tài sản của bố mẹ làm vật ‘đảm bảo’ cho hôn nhân thì có phần hơi vật chất. Nhỡ đâu các vị phụ huynh không thích hoặc không đồng ý thì cô gái đã bị ‘hớ’ mất rồi. Đó là chưa kể lấy nhau về, còn bao nhiêu chuyện phát sinh.

Trong khi đàn ông mà đã yêu vật chất thì chẳng bao giờ chịu khổ hoặc đồng cam cộng khổ với bạn đời. Nếu một ngày sa cơ, họ sẽ không cánh mà bay, tìm nơi sang trọng hơn để bám víu. Thế nên, khi cầu hôn bạn trai, các bạn nữ cần cân nhắc yếu tố này.

Chợt nhớ cách đây không lâu, cũng có một câu chuyện về cô gái nhà giàu cầu hôn bạn trai nhưng lại có cái kết không như ý. Cụ thể, theo một đoạn video được quay tại một trung tâm thương mại đông người ở Nigeria, cho thấy cô gái mặc đầm đen, đi giày cao gót đang quỳ giữa sàn, tay cầm chiếc hộp đựng món đồ trang sức.

hình ảnh

(Ảnh: Sina.com)

Ban đầu những người ngang qua không hiểu cô gái đang muốn cầu hôn ai, bởi chàng trai mà cô hướng mắt tới đang đứng khá xa và dường như cố gắng phớt lờ tình huống bối rối này. Tuy vậy, cô gái trẻ vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục quỳ cho tới khi nhận được câu trả lời của bạn trai.

Một lúc sau, chàng trai tiến lại, khuyên cô hãy đứng lên rồi vòng tay ôm lấy cô. Tuy nhiên, đó không phải là cử chỉ thể hiện sự đồng ý mà một vài người vẫn nghĩ. Có vẻ như, chàng trai đã nói điều gì đó vào tai cô gái trước khi bỏ đi. Video cho thấy cô gái tỏ ra bối rối và đau lòng sau khi nghe những lời từ miệng bạn trai.

Rất nhiều người sau đó đã nhận xét "Đây là một bài học cho các cô gái trẻ. Phụ nữ của thế kỷ 21 đừng lụy tình, hãy làm việc chăm chỉ, tự hoàn thiện và khẳng định vị thế của mình trong xã hội, biến bản thân trở thành người có ý nghĩa đối với người khác".

Nguồn tham khảo: Ngoisao.net