Người vợ tận tay hất bát nước mắm vào mặt Tuesday, lập tức chồng có ý phản kháng để bênh người phụ nữ bên cạnh khiến dân mạng thêm phần “ứa gan”. Câu chuyện hôn nhân chưa bao giờ dễ thở với phụ nữ nếu gặp cảnh chồng trăng hoa. 

Trên mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip người vợ trên đường đón con đi học đã tận mắt chứng kiến chồng đi ăn cùng người phụ nữ khác. Theo nội dung trong clip, người vợ đội nón bảo hiểm trắng dẫn theo con trai nhỏ bên cạnh. Tuesday là người phụ nữ váy vàng đang ngồi ăn tình tứ cùng người đàn ông đã có vợ con. 

Chủ quán mì ở với 2 vợ cùng lúc, người ngoài lầm 'vợ bé' là con của vợ cả: Chia ngày để ở

Cô bạn thân đi cùng người vợ cho biết, chị này đang trên đường đón con đi học về đã bất ngờ bắt gặp chồng dẫn bồ đi ăn nên ghé vào để ba mặt một lời. Ban đầu, chị vợ không có ý định đánh ghen cho lớn chuyện, chỉ muốn yêu cầu chồng ký đơn ly hôn đỡ phải dùng dằng cho mệt mỏi. Tâm lý chị cũng sẵn sàng bỏ gã chồng tệ bạc. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Tuy nhiên trong lúc nói chuyện có vẻ đã tranh cãi nên chị vợ hất bát nước mắm trên bàn vào mặt tiểu tam. Thấy vậy, người chồng vội chạy đến bênh vực và càng thêm lớn tiếng với vợ. Thậm chí gã còn thẳng tay tát vợ trước mặt con trai và đông đảo khách khứa trong quán. Đã sai rành rành còn giở thói vũ phu là đây!

Chứng kiến cảnh bạn bị chồng đánh, hai người bạn nhanh chóng chạy đến giải vây. Đáng nói, lúc này gã chồng còn định lấy chai nước trên bàn để đánh vợ nhưng hai người bạn đã kịp giằng lấy. Quá bức xúc, một người đi chung với chị vợ đã nhảy vào tát gã chồng vài chục cái để “dằn mặt”. Người ta nói chọn bạn mà chơi là đây, lúc hoạn nạn có bạn bè thân bên cạnh để đỡ tủi thân, không phải chịu cảnh thiệt thòi. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Phản ứng của cô bồ nhí là chỉ biết đứng im, trơ mặt khi chứng kiến cảnh ê chề này. Phụ nữ có tự trọng đã không đi vụng trộm với đàn ông có gia đình, lại còn thẳng tay tát vợ giữa chốn đông người. Đáng tiếc, có lẽ cô nàng vì quá u mê mờ mắt nên mới bất chấp chen ngang phá hạnh phúc người khác. 

Tuy nhiên, trong cảnh này, trách ả tiểu tam một thì giận gã đàn ông tham lam, trăng hoa đến mười. Có vợ, có con ở nhà lại còn ham thích của lạ, lén lút ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu lại còn mạnh mồm, mạnh tay tát vợ. Cứ nhìn cô vợ phải đi đón con học về cũng ít nhiều đoán được cảnh nhà này là đổ dồn lên vợ, còn chồng cứ ỷ ra ngoài kiếm tiền rồi phơi phới đi cặp bồ. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Câu chuyện bi đát về số phận phụ nữ không may gặp chồng trăng hoa này không chỉ riêng ở nhà nào mà nhan nhản vô cùng. Phụ nữ đầu tắt mặt tối, nhan sắc xuống cấp, sức khỏe suy kiệt trong khi chồng vô tâm không biết san sẻ, hạng này nếu chọn tiếp tục ở chung chỉ càng khổ não.

Đôi khi chẳng thà phụ nữ tự thân nuôi con, có cơ cực xíu nhưng bù lại chị em được đầu óc thảnh thơi, không còn nơm nớp bắt ghen. Ngặt nỗi, có nhiều người vì không tự lực được kinh tế, phải dựa dẫm ở chồng nên không dám ly hôn rồi chấp nhận nuốt đau để sống, như vậy khổ não triền miên.