Cho bạn thân vay tiền, người đàn ông bất ngờ nhận được báo đáp thông qua cuộc điện thoại. Chuyện tiền bạc vốn là điều tế nhị nhưng người này đã giúp đỡ thật tâm, không tính toán và cuối cùng cái kết quá viên mãn.



Hiện tại, người đàn ông từng cho bạn thân vay tiền đang làm chủ một nhà máy chuyên sản xuất rượu vang đỏ, dầu oliu, các sản phẩm khác từ Tây Ban Nha. Số tiền ông nhận được từ người bạn từng làm thợ cắt tóc khoảng 35 tỷ đồng để đầu tư cho mô hình kinh doanh này. Nhìn vào hiện tại, nhiều người hẳn sẽ trầm trồ vì người đàn ông này quá may mắn khi gặp được người bạn tốt, sống có trước sau và biết đền đáp ân nhân.


webtretho


Ông Zhang (trái) và người bạn - ông Sun (phải). (Ảnh: vnexpress)



Quay ngược quá khứ, ông Zhang - người đàn ông được đầu tư 35 tỷ để kinh doanh từng có lúc là khách hàng thân thiết tại tiệm cắt tóc của ông Sun Shengrong. Sau vài lần trò chuyện, Zhang và Sun trở nên thân thiết và trở thành bạn bè với nhau. Thời điểm đó là vào năm 1986 và ông Sun chỉ là thợ phụ tại tiệm của anh trai.



Tuy nhiên, công việc có lúc khó khăn đã khiến ông Sun trở về quê làm việc. Trong 1 chuyến công tác tới quê của người bạn, ông Zhang đã ngỏ lời muốn giúp đỡ ông Sun, mong muốn ông quay lại thành phố làm việc bởi như vậy mới có nhiều cơ hội tốt hơn. “Tôi sẽ giúp cậu", dù chẳng phải người thân máu mủ nhưng ông Zhang rất nhiệt tình, rộng lượng với người bạn của mình.



Vài ngày sau, ông Sun quay lại thành phố và được người bạn giúp đỡ một khoản tiền 3,5 triệu đồng để mở cửa hàng cắt tóc riêng. Thời đó là năm 1987, tiền lương của ông Zhang cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng ông quyết dồn hết cho người bạn vay để mở cửa tiệm. Ông thực hiện lời hứa của mình, chứng tỏ là người rất giữ chữ tín và tin tưởng tuyệt đối vào tình bạn với ông Zhang. Đó là chưa kể đến việc ông giúp người một cách vô tư, tiền bạc của cái có thể làm ra lại.



Về phần ông Sun, khi nhận khoản tiền tích cóp của người bạn đã rất xúc động và mang ơn, thậm chí ông Zhang còn đối đãi với ông tốt hơn cả anh trai. Vì không có tiền để thuê người nên ông Sun tự làm mọi việc, đến thời gian nấu ăn cũng không có. Lúc này, ông Zhang đôi khi mang gạo và đồ ăn đến giúp người bạn.


webtretho


(Ảnh: news bandao)



Tháng 12/1991, ông Sun đến Hàng Châu thực hiện nghĩa vụ quân sự và cả hai mất liên lạc từ đó. 4 năm sau giải ngũ, duyên đưa đẩy ông Sun đến Tây Ban Nha làm bếp, tích cóp dần dần và ông mở nhà hàng thành công, trở thành một công dân Tây Ban Nha nổi tiếng. Dù bước lên đỉnh cao sự nghiệp, tiền của làm ra nhiều gấp bội so với công việc của một anh thợ cắt tóc ngày xưa nhưng ông Sun không bao giờ quên đi ơn nghĩa của người tri kỷ năm xưa. Nhờ số tiền vét sạch của người bạn, ông Sun mới có sự nghiệp như ngày này.



Năm 2008, ông về Từ Châu tìm bạn cũ nhưng giữa thành phố đông đúc 10 triệu người thì việc tìm một người thông qua tên họ như mò kim đáy biển. Năm 2010, Sun về nước lần nữa và vẫn tranh thủ tìm Zhang nhưng không có tin tức. Dù vậy, ông Sun vẫn không bỏ cuộc, chừng nào chưa tìm được người bạn tri kỷ từng hết lòng giúp đỡ mình năm xưa là chừng ấy ông chưa toại nguyện. Tháng 7/2012, Ông đến Từ Châu lần 3 và nhờ đến bộ phận an ninh địa phương giúp đỡ.



Tưởng chừng đã quy về trong thất thểu vì gọi biết bao lần đến những người tên Zhang đều không phải là người bạn năm xưa. Tuy nhiên, trước ngày quay về Tây Ban Nha, ông Sun nhận được cuộc điện từ phía cảnh sát và thông báo đã tìm được người đàn ông tên Zhang. Ngay lập tức, ông Sun hủy kế hoạch về nước và giây phút gặp nhau, cả hai cảm thấy như người thân bao ngày xa cách. Họ đã trò chuyện suốt đêm, kể về những năm tháng qua.



Biết được người bạn và cũng là ân nhân năm xưa đang khó khăn, ông Sun đã không ngần ngại giúp đỡ một số vốn khoảng 35 tỷ để bạn kinh doanh. Ban đầu, ông Sun nhất quyết từ chối vì cơ bản ông giúp ông Zhang chẳng phải vì vụ lợi hay để đổi lấy ngày hôm nay. Nhưng ông Zhang đã hết lời khuyên nhủ, năn nỉ nên ông Sun nhận lời.


webtretho


(Ảnh: news bandao)



Nhận lời điều hành nhà máy rượu bao năm qua cũng như công việc kinh doanh thuận lợi nhưng ông Sun vẫn nhất nhất cho biết: "Nhà máy rượu này được viết bằng tên của tôi, chủ đầu tư cũng là tên tôi. Tuy nhiên, nhà máy rượu luôn là của Sun và tôi chỉ quản lý nó. Tôi sẽ sớm trả lại".



Quả thật là câu chuyện khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều khi nhìn từ 2 phía. Về phần ông Zhang, ông đã xuất phát từ lòng tốt không tính toán, thấy bạn bè khốn đốn thì chấp nhận vét sạch tiền đang có để giúp. Ông đâu phải giàu có, dư dả gì nhưng ông không vì thói ích kỷ mà ngoảnh mặt khi thấy bạn bè khó khăn.



Thời nay thật hiếm gặp những người như ông Zhang, một phần cũng vì lòng người đã không còn rộng lượng, vô tư như xưa. Đôi khi chúng ta hết lòng giúp đỡ bạn bè, người thân bằng tiền nhưng cái kết thường bẽ bàng, sứt mẻ tình cảm. Nếu muốn giúp đỡ, hãy như ông Zhang: một cách thực tâm, vô tư và thậm chí… chẳng cần ngày nhận lại số tiền. Dù vậy, ông cũng may mắn gặp phải người bạn sống biết trước biết sau, trọng tình nghĩa không kém gì ông. Có lẽ, người tốt thật tâm sẽ gặp những cơ duyên lành, đưa đẩy đến những người tốt thật tâm như mình.



Đó là chưa kể đến nhân cách ngời ngời của ông Sun. Dù đồng ý nhận lời điều hành nhà máy rượu có vốn 35 tỷ nhưng ông vẫn một mực sẽ trả lại cho người bạn. Sau mấy chục năm, với ông số tiền 3,5 triệu ngày nào không phải để nhận lại 35 tỷ như hôm nay, mà đơn giản đó là giúp người.



webtretho


Câu chuyện của 2 người trở thành cảm hứng tích cực cho nhiều người. (Ảnh: vnexpress)



Về phần ông Sun cũng rất đáng nể trọng. Ông sống biết ơn, không vì giàu sang mà quay lưng với ân nhân. Thử hỏi ngày nay mấy ai được như ông, biết nghĩ về người từng giúp mình trong lúc khốn đốn và nhất quyết tìm cách trả ơn. Đi đi về về tới 3 lần để tìm ân nhân chứng tỏ ông Sun là người sống rất nghĩa khí, luôn canh cánh trong lòng cái ơn của người bạn xưa. Nói điều này lại nhớ đến “ông vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ cũng từng nhận được giúp đỡ từ một người trong lúc mới khởi nghiệp thiếu thốn. Thế là từ ngày thành công, đến nay đã 20 năm nhưng đều đặn mỗi tháng ông Vũ đều chuyển một khoản tiền cho ân nhân năm xưa. Đó không chỉ còn là món nợ mà chính là cách sống biết ơn với người cho vay tiền, trọng nghĩa tình.



Ở đời cứ sống biết trước biết sau, nhận được sự giúp đỡ của ai thì phải biết ơn, cũng như vô tư giúp đỡ người trong lúc khốn đốn với khả năng của mình. Cứ sống tốt, chắc chắn sẽ gặp những duyên lành gõ cửa.





Nguồn bài viết tham khảo: vnexpress