Câu chuyện hôn nhân của Shark Bình và vợ là chị Đào Lan Hương vẫn là tâm điểm nhận nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây. Nghĩ lại, giữa chị Lan Hương và bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ cũ “vua cà phê” có điểm khá trùng hợp khi đối diện chuyện ly hôn. 

Mấy nay theo dõi thông tin của Shark Bình và chị Lan Hương, tự dưng em lại nghĩ đến trường hợp của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Cùng là phụ nữ, cùng có lúc kề vai sát cánh bên chồng từ thuở hàn vi, hai người phụ nữ này lại phải ra tòa hoặc sắp sửa ra tòa để ly hôn sau mấy chục năm chung sống. 

Trong một chia sẻ trên trang Facebook sau khi thông tin Shark Bình và nữ diễn viên qua lại với nhau, chị Lan Hương đã đăng ảnh hai con của mình kèm lời tâm sự: 

“Ngắm 2 đứa từ thuở hàn vi mà buồn và thương, nhất là lúc này!

Chặng đường 20 năm gây dựng, sẻ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay, đủ để loá mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con, quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế …

P/S: Hiện mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra toà. Xin lỗi nếu Hương chưa sẵn sàng trả lời mọi người lúc này”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình FBNV)

Dòng chia sẻ của chị Lan Hương đã nhận về nhiều bình luận đồng cảm của cư dân mạng. Ở tình cảnh như vậy, nếu nói không buồn là cũng gượng gạo bởi dù sao hết tình thì vẫn còn nghĩa và đó là người đàn ông cùng mình đi qua giai đoạn khởi nghiệp đầy thử thách. 

Khi hôn nhân gặp sóng gió, chị Lan Hương lại nghĩ đến các con, trăn trở về tương lai của các con. Theo bài viết mình đọc trên Vietgiaitri, chị cũng từng bày tỏ sự kiên quyết nếu phải đứng ra bảo vệ quyền lợi cho hai con: 

“Tôi vốn không phải là người khơi mào chuyện này, luôn âm thầm kín tiếng vì gia đình. Nhưng một phụ nữ lặn lội 20 năm đối diện với rất nhiều khó khăn để cùng chồng gây dựng, tôi cũng đủ mạnh mẽ và quyết tâm để đứng lên bảo vệ bản thân và gia đình. Tôi luôn cho rằng chỉ duy nhất con cái, gia đình là của mình, sự nghiệp là của mình, không ai cho, không ai làm hộ gì”. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Câu chuyện hôn nhân của chị Lan Hương và Shark Bình còn chưa ngã ngũ. Cách chị đăng những dòng tâm sự buồn bã, nhắc đến các con giữa thời điểm hôn nhân gặp sóng gió lại có phần giống với bà Diệp Thảo trước đây. 

Theo bài viết mình đọc được, vợ cũ “vua cà phê” từng bộc bạch thế này: “Tôi không bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với anh ấy. Khi anh ấy gặp nạn mình là người càng không thể và không bao giờ là người đi ly hôn chồng. Tôi luôn xác định mình người đầu tiên và cuối cùng sát cánh vì chồng vì con. Với anh Vũ, tôi nghĩ chỉ mình có thể cứu anh ấy”.

hình ảnh

(Ảnh Dân Trí)

Rồi có lúc, bà Diệp Thảo nhắc đến các con trong status đăng trên Facebook: “... 5 năm anh lên núi thiền, các con không được gặp Ba và chẳng được một đồng cấp dưỡng. Giờ các con khẩn khoản xin Ba chút cổ phần để kế thừa sản nghiệp của gia đình, tránh cho gia sản của Ba Mẹ bị rơi vào tay những người khác, nhưng mọi đề nghị anh từ chối hết. 70% T.N cho anh và 30% cho 5 mẹ con. Vậy tôi còn nên tin vào những điều thiện lành anh vẫn rao giảng?

Lâu nay, tôi gánh tai tiếng tranh giành tài sản với anh. Miệng lưỡi thế gian rồi truyền thông bủa vây tôi. May sao các con ngoan và đủ nhận thức được mọi việc.

Tôi đã kiên nhẫn, thậm chí sinh thêm con gái Út để níu kéo, để gìn giữ gia đình.

Lỗi tại tôi. Tôi đã trao gửi sự tin tưởng vào anh quá lâu mà không nhìn thẳng vào sự thật.

Mẹ xin lỗi các con vì đã không bảo vệ được gia đình ta.

Tôi thanh thản. Thật sự thanh thản”.

Đó là những dòng tâm sự của bà Diệp Thảo khi hôn nhân gặp trục trặc và những phiên tòa ly hôn kéo dài trong vài năm. Bà cũng mong muốn ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ trợ cấp 5% cổ phần T.N/người con với lý do để các con giữ gìn, kế thừa sản nghiệp của gia đình. 

hình ảnh

Điểm chung giữa chị Lan Hương và bà Diệp Thảo là nhắc đến khoảng thời gian đồng cam cộng khổ, nhắc đến các con và quyết liệt, thẳng thắn trong việc bảo vệ quyền lợi cho con khi vợ chồng ly hôn. 

Có lẽ đây là tâm lý chung của nhiều phụ nữ khi ly hôn bởi lúc này, điều quan trọng nhất với họ không còn là người chồng mà là các con. Càng nhìn các con đang tuổi trưởng thành, lòng của người mẹ khó tránh khỏi lo lắng, nghĩ ngợi về tương lai nên họ mong muốn các con không thua thiệt. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ly hôn là chuyện của người lớn và nên giải quyết khéo léo, tránh đưa các con vào cuộc vì trẻ dễ tổn thương, ảnh hưởng tâm lý. 

Mình thì thấy việc những chị vợ đăng tâm sự lên trang cá nhân cũng có thể thông cảm vì phải là “người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt”. Tuy nhiên, chuyện gì cũng nên chừng mực và không gian mạng xã hội dễ xảy ra thị phi, kẻ nói này người nói nọ chín người mười ý. Việc chia sẻ chuyện nhà quá nhiều trên mạng cũng không hẳn là tốt, phải không mọi người?