Là con gái của ông trùm giàu có, Angeline Francis Khoo vẫn có thể nói ‘không’ với việc thừa kế tài sản để chạy theo tình yêu. Đúng là trên đời này, hiếm có người phụ nữ nào lại dũng cảm như thế!

Angeline, 34 tuổi cho biết giờ cô và cha tạm thời không nói chuyện. Ông Kay Peng, 78 tuổi, cha của Angeline là chủ tịch của một công ty đầu tư với nhiều chuỗi khách sạn lớn tại Malaysia. Tạp chí Forbes cũng xếp hạng ông là người giàu thứ 44 tại Malaysia với khối tài sản có giá trị khoảng 300 triệu USD.

hình ảnh

Angeline và người cha của mình (Ảnh nextshark. com)

Trước đây, Angeline từng được chuẩn bị chu đáo để lên nắm quyền điều hành kinh doanh gia đình. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi kể từ khi cô quyết định gắn bó với người chồng hiện tại, Jedidah Francis, người mà cô đã hẹn hò từ thời còn học ở Đại học Oxford.

Khi Angeline đến xin phép người cha giàu có cho mình cưới Francis, ông đã từ chối và hoàn toàn không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Angeline sau đó đã quyết định chống lại cha bằng cách từ bỏ mọi quyền thừa kế để kết hôn với Francis.

Sự gắn kết giữa họ thực chất cũng đã không còn kể từ khi ông Khoo ly hôn với mẹ của Angeline, bà Pauline Chai. Tất cả 5 người con của hai người đều đứng về phía mẹ trong suốt quá trình xét xử. Tháng 4 năm nay, Tòa án Tối cao Malaysia đã trao cho bà Pauline Chai khoản tiền 64 triệu bảng Anh (gần 2 nghìn tỷ đồng) nhờ ly hôn với ông Khoo sau 42 năm gắn bó.

hình ảnh

Angeline hạnh phúc bên bạn đời (Ảnh nextshark. com)

‘’Tôi tin rằng thái độ của cha mình là hoàn toàn sai. Vì vậy, tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều với ông. Tôi đã học được một điều rằng: Bạn sẽ vô cùng may mắn khi bạn có nhiều tiền; nó cho phép bạn làm được nhiều điều và cho bạn lựa chọn.

 Tuy nhiên, sẽ luôn có nhược điểm đi kèm với nó: sự kiểm soát. Tiền có thể làm con người phát triển những thói xấu. Nhưng với tôi, từ bỏ đó là điều cũng không mấy khó khăn. Tôi không phải nghĩ quá nhiều", cô nói.

Cặp đôi sau đó đã kết hôn tại nhà thờ trường đại học Pembroke, nơi Francis làm việc. Đó là một đám cưới nhỏ với khoảng 30 khách tham dự và không có ai từ gia đình nhà cô dâu. Trước khi kết hôn, ai cũng nghĩ rằng Angeline sẽ về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Tuy nhiên giờ đây, công việc chính của cô là nhà thiết kế thời trang.

hình ảnh

(Ảnh nextshark. com)

Angeline hiện đang sống hạnh phúc với chồng ở London, Anh. Chồng cô, Francis, đến từ vùng Caribbean và hiện làm việc tại hãng thời trang ASOS với tư cách người đứng đầu nhóm nghiên cứu dữ liệu khoa học.

Angelnie nói cô hy vọng rằng một ngày nào đó cô và cha có thể nối lại mối quan hệ nhưng "theo nghĩa ông ấy có thể buông bỏ cơn giận và nỗi đau của mình để ít nhất có thể có một mối quan hệ ấm áp hơn".

Chợt nhớ cách đây không lâu, công chúa Nhật Bản Mako, con gái Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko cũng đã từ bỏ địa vị Hoàng gia để lấy nhân viên du lịch.  Theo tìm hiểu, người đàn ông giành được trái tim của công chúa Mako tên là Kei Komuro.

hình ảnh

Công chúa Nhật Bản từ bỏ ngôi vị để kết hôn (Ảnh: Ngoisao.net)

Anh chàng từng là bạn học của công chúa tại Đại học Christian ở Tokyo. Họ gặp nhau tại một nhà hàng ở Shibuya, Tokyo cách đây 5 năm trong bữa tiệc về chủ đề du học. Mako đã giới thiệu Komuro với bố mẹ mình và họ đồng thuận cho cả hai tiến tới hôn nhân với điều kiện là cô sẽ từ bỏ địa vị công chúa.

Có lẽ với phụ nữ, tình yêu là thứ tình cảm đầy mãnh liệt, có thể vượt trên những ham muốn về giàu sang và địa vị. Thế nhưng, việc chọn đúng người hay không thì chỉ thời gian mới trả lời được. Dẫu vậy, sự dũng cảm của họ cũng khiến chúng ta cảm thấy nể phục vô cùng!

Nguồn tham khảo: Ngoisao.net