Với mỗi người cha, con gái là điều tuyệt diệu và đặc biệt nhất trên thế gian. Còn với con gái, cha là những siêu anh hùng, những người bạn kiên nhẫn nhất mà dù có đi cả cuộc đời, con cũng sẽ khó tìm được hình mẫu thứ 2.

Có lẽ vì thế mà thường đời thường nói vui rằng: "Con gái là người tình kiếp trước của bố", bởi cả hai dường như có sợi dây liên kết vô hình, bền chặt đến lạ kỳ. Để rồi từ đó, biết bao câu chuyện đầy cảm xúc xuất hiện khắp nơi trên thế giới, ví như trường hợp sau cũng sẽ khiến chúng ta rơi lệ.

Xúc động bố mẹ chồng năn nỉ con dâu 'đi bước nữa': Ngày đám cưới 'rơi lệ' làm chủ hôn

Ông Pedro Villarin (65 tuổi) bị ung thư gan giai đoạn cuối. Trong suốt 1 năm, ông đã liên tục chiến đấu với những cơn đau vật vã ở trong bệnh viện.

Biết sức khỏe của cha đã trở nên xấu đi và không còn nhiều thời gian nữa, cô con con gái Charlotte Villarin quyết định làm đám cưới sớm hơn 2 tháng so với dự định.

hình ảnh

Cô gái hỏi thăm tình hình của cha trước khi vào lễ đường (Ảnh: Dân Trí)

Ban đầu, gia đình đình lên kế hoạch sẽ thuê một xe cứu thương và một y tá tư nhân để đưa ông Pedro đến đám cưới, sau đó ông sẽ được ngồi trên xe lăn và dẫn con gái vào lễ đường.

Thế nhưng, đúng vào hôm diễn ra lễ cưới, sức khỏe của ông Pedro bỗng chuyển biến xấu, ông không có đủ sức ngồi xe lăn nên gia đình phải dùng cáng cứu thương để ông nằm trên đó.

Một người thân giúp đẩy cáng để người cha già đang hấp hối ấy được thực hiện tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời ông. Nhớ lại giây phút ấy, Charlotte nghẹn ngào chia sẻ: " Đó là một ngày buồn vui lẫn lộn trong cuộc đời của tôi. Tôi buồn khi nghĩ rằng mình sắp phải rời xa bố mãi mãi, tôi vui vì được bố nắm tay trong ngày cưới, tôi hạnh phúc vì khoảnh khắc ấy tôi có bố ở bên".

“Bố thực sự đã rất cố gắng, vì tôi biết khi đó ông đau lắm. Cảm ơn Chúa đã phù hộ để ông thực hiện được nguyện vọng cuối đời", cô chia sẻ thêm.

Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi nghẹn ngào, những người có mặt tại đám cưới không khỏi xúc động, họ cũng nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt chẳng biết đã rơi từ lúc nào. Được biết, sau đám cưới 3 ngày, ông Pedro đã trút hơi thở cuối cùng.

hình ảnh

Cha vẫn cố nắm tay con gái dù sức khỏe rất yếu

Trong đám tang của ông, cô con gái xúc động nói: "Tôi vô cùng đau đớn, nhưng cha tôi đã rời khỏi thế giới sau khi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mong cha an nghỉ".

Sau này, Charlotte đăng tải bức ảnh cô hôn bố mình trong lễ cưới với dòng tin nhắn gửi bố: "Bố, con yêu bố rất nhiều". Đoạn video đám cưới của Charlotte đã thu hút rất nhiều sự chú ý và bình luận của cư dân mạng.

Thực sự thương và tiếc cho cô gái, không thể tiếp tục báo hiếu cho cha, không thể chứng kiến cảnh cha của mình vui đùa bên con cháu. Dẫu vậy, cô đã có một đám cưới khó quên cùng với những giây phút tuyệt vời.

hình ảnh

Chú rể ôm chầm bật khóc trước cha vợ (Ảnh: Dân Trí)

Cha của cô là một người đàn ông vĩ đại, dù bệnh tật bao trùm vẫn luôn cố gắng lạc quan, dù phải nằm trên cáng thì ông vẫn muốn nắm tay con gái dẫn vào lễ đường. Có lẽ, trong những giây phút cuối đời, ông biết mình chỉ có thể làm được điều ‘giản đơn’ như vậy.

Ngẫm xã hội ngoài kia, có biết bao câu chuyện về con cái tranh tài sản với cha mẹ, và cũng có những trường hợp cha mẹ đánh đuổi con cái vì những mâu thuẫn cá nhân. Thế cho nên, gia đình nào còn giữ được hạnh phúc thì hãy trân quý và nâng niu.

Chợt nhớ người Việt Nam đã có câu ca dao rất hay như thế này “Bậu ơi đừng đợi sang giàu/ Mau lo báo hiếu kẻo sau muộn màng”. Chữ hiếu nói thì dễ, nhưng làm được lại khó biết bao. Vậy cho nên, xin hãy thương lấy mẹ cha của mình, hãy dành thời gian chăm sóc, động viên và ở bên họ.

hình ảnh

Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi (Ảnh: Dân Trí)

Đừng để những giây phút muộn màng kéo tới, chúng ta lại nói giá như. Tiền bạc mất rồi có thể kiếm, gia sản tan rồi vẫn có thể xây nhưng người thân mãi mãi ra đi, là tiếc nuối không thể nào thay đổi!

Nguồn tham khảo: VNE