Cận cảnh căn nhà xây bằng đá vụn ở quê nhà của “cô gái vàng” vừa ẵm 3 huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 32 khiến nhiều người xúc động xen lẫn ngưỡng mộ. 

Dõi theo kỳ SEA Games năm nay, ngoài những thành tích đáng tự hào mà đoàn thể thao VN gặt hái được, mình còn rất ấn tượng trước câu chuyện của các vận động viên (VĐV) đi lên từ hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là trường hợp của Cao Thị Duyên - cô gái vừa ẵm 3 HCV môn lặn ở SEA Games 32. 

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Theo thông tin mình đọc trên VietNamNet, quê của Duyên ở xã Cẩm quý, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Người dân ở đây gọi cô với biệt danh thân thương là “cô gái vàng” bởi loạt thành tích rất đáng nể ở môn lặn. 

Ngôi nhà của Duyên được xây bằng đá vụn, nằm trên quả đồi ở cuối làng Én. Bố của cô làm nghề bốc đá, mẹ làm đan lát. Khoảng 10 năm trước, bố mẹ của Duyên đi nhặt những viên đá vụn về xây căn nhà nhỏ này. 

hình ảnh

Căn nhà được xây từ đá vụn của Duyên ở quê. (Ảnh: VietNamNet)

Trong căn nhà khoảng 30m2 đã cũ kỹ, hàng loạt huy chương, bằng khen về thành tích bơi lặn của Duyên qua mỗi đợt thi đấu khiến nhiều người “choáng” và càng thêm nể cô gái trẻ này. Tại SEA Games 32, “cô gái vàng” đã xuất sắc bổ sung vào “bộ sưu tập huy chương” của mình với 3 HCV (tập thể), 1 HCB (tập thể) và 1 HCB (cá nhân). 

hình ảnh

Bố mẹ tự hào trước loạt thành tích mà "cô gái vàng" đoạt được. (Ảnh: VietNamNet)

Chia sẻ trên VietNamNet, ông Cao Văn Kỷ - bố của Duyên - cho biết gia đình rất tự hào khi biết con gái vừa gặt hái những thành tích đáng tự hào tại SEA Games 32. Do gia đình đang có tang và theo quan niệm của người Mường nên không được mở truyền hình, gia đình ông Kỷ nhận được thông tin từ hàng xóm về quá trình thi đấu của Duyên. 

“Đến khi con thi xong các nội dung, thầy Tuấn Anh (HLV Phạm Tuấn Anh) và sau đó là Duyên gọi điện thông báo, cả nhà mới biết cháu đã giành 3 HCV, 2 HCB. Nhận thông tin kết quả gia đình tôi vui lắm”, ông Kỷ chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Sinh ra và lớn lên trong gia đình không thuộc diện khá giả, Duyên đã không ngừng nỗ lực và tập luyện chăm chỉ mới gặt hái những thành tích đáng tự hào như hiện nay. Năm học lớp 4, Duyên rất thích bơi lội và thường ra hồ nhỏ gần nhà để bơi. 

“Gia đình tưởng cháu cũng như các bạn cùng trang lứa, thích bơi, ham chơi cho vui, ai ngờ cháu lại đam mê đến vậy. Từ cái ao làng này, cháu đã bơi lặn một cách điêu luyện”, bố của “cô gái vàng” kể lại trên VietNamNet. 

Cơ duyên giúp Duyên đến với bơi lội chuyên nghiệp hơn là nhờ một thầy giáo trong làng phát hiện khả năng của cô và giới thiệu cho Trung tâm TDTT tỉnh Thanh Hóa. Từ năm lớp 4, cô gái nhỏ đã sống xa gia đình và tự lập để đi đào tạo. 

“Lúc đó cháu còn quá nhỏ để sống xa gia đình. Trung tâm TDTT của tỉnh cách nhà hơn 100km nên mỗi lần con gái được về nhà bố mẹ chỉ biết thương con mà khóc”, bố của Duyên kể lại. 

Theo HLV Tuấn Anh cho biết, trước đó, năm 2015, Duyên đã phá 2 kỷ lục quốc gia tại giải Vô địch các nhóm tuổi, năm 2016 đoạt HCV giải Vô địch trẻ quốc gia. Đến năm 2017, “cô gái vàng” đã đoạt 3 HCV, phá 1 kỷ lục tại giải Vô địch quốc gia… 

hình ảnh

(Ảnh trái: Báo Sức khỏe đời sống)

Biết được loạt thành tích đáng nể và xem cận cảnh căn nhà đá vụn của Duyên ở quê nhà, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cô gái này. Mong rằng Duyên sẽ ngày càng gặt hái thêm nhiều HCV và giúp được gia đình, đỡ đần bố mẹ. 

“Trong khó khăn mới tìm thấy nhân tài... Chúc cháu sức khỏe và tiếp tục mang vinh quang về cho Việt Nam”

“Mong rằng em cũng có sự quan tâm như những vận động viên khác để gia đình em được hãnh diện. Và em cũng có tinh thần hơn nữa trong tương lai”

“Tất cả những thành tích của VĐV đều từ rèn luyện mà nên, năng khiếu chỉ một phần nhỏ”...