Thoát cảnh nghèo khó, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh chứng minh năng lực tài chính cá nhân bằng cách xây căn hộ khang trang rộng lớn cho gia đình. Những nỗ lực của anh thật sự đáng ngưỡng mộ. 

Đối với các bạn không biết như thế nào, nhưng đối với tôi thì dàn cầu thủ ấn tượng nhất và bây giờ tôi có thể nhớ mặt nhớ tên chính là U23 Việt Nam. Tôi là người không thích bóng đá, chồng tôi cũng vậy nên hầu như trong các thú vui giải trí của gia đình, bóng đá chưa bao giờ là sự lựa chọn. Thế nhưng từ khi U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo lập được liên tiếp các bàn thắng vào năm 2017 - 2018, đặc biệt là trận Thường Châu đã khiến tôi để ý nhiều.

Trong các cầu thủ vang danh lúc đó có thể kể đến Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Hà Đức Chinh, Hồng Duy... Ngay khi nhận được sự chào đón của người hâm mộ, gia cảnh các cầu thủ được quan tâm nhiều, chuyện tình yêu, tình ái cũng là một trong số chủ đề nổi bật. Thế nhưng ngoài những cầu thủ được săn đón này, vẫn có các cầu thủ tạm gọi là ít nổi tiếng hơn. Khi trở về Việt Nam từ trận Thường Châu, trong khi người ta vây quanh các cầu thủ kể trên thì cũng có bạn lặng lẽ đứng một góc ôm bó hoa mẹ tặng, hoàn toàn cách biệt với sự nhộn nhịp kia.

hình ảnh

Các cầu thủ trong trận Thường Châu. Ảnh Báo quốc tế

Bên cạnh những cầu thủ sẵn gia đình giàu có thì vẫn còn những người xuất thân từ nghèo khó, trong đó có Phạm Xuân Mạnh (SN 1996, quê Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An). Trở về sau chiến thắng vang dội ở các giải đấu vào năm 2018, Xuân Mạnh từng được biết đến với biệt danh khác là “Cầu thủ nghèo nhất Việt Nam”. 

Năm 2007, khi Xuân Mạnh vượt qua 30 đối thủ và chính thức là thành viên của lò đào tạo SLNA, anh cần mua giày đá bóng với giá tiền khá cao. Nhà Mạnh quá nghèo, thiếu trước hụt sau thì làm gì có tiền mua giày cho anh nên bố mẹ qua nhà hàng xóm vay mượn. Thấy gia cảnh của bố mẹ Xuân Mạnh, người ta từ chối vì sợ mượn rồi không có tiền trả.

hình ảnh

Phạm Xuân Mạnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Hosonhanvat

Không biết phải làm thế nào, trong nhà chỉ còn con trâu, bố mẹ Xuân Mạnh đành bán với giá 8 triệu. Mua giày và lo kinh phí học cho con hết 4 triệu, còn 4 triệu gom góp mua lại trâu mới. Sau này bố mẹ còn chạy đôn chạy đáo vay nợ để con được học bóng đá chuyên nghiệp. Từ khi có lương mỗi tháng 8 triệu, Xuân Mạnh tích cóp gửi về cho gia đình, báo đáp công ơn cha mẹ.

Chính vì xuất thân từ nghèo khó, ý thức hoàn cảnh gia đình nên Phạm Xuân Mạnh phấn đấu hết sức. Từ cầu thủ được biết đến với biệt danh “nghèo nhất Việt Nam”, giờ đây Xuân Mạnh đã có không gian sống vô cùng khang trang và gia đình nhỏ hạnh phúc. Trên trang cá nhân, anh đăng tải bản thiết kế 3D về độ sang chảnh của căn nhà 3 tầng xa hoa. 

hình ảnh

hình ảnh

Bản thiết kế cho thấy ngôi nhà thật sự hoành tráng. Ảnh Vietnamnet

Nhà 3 tầng của Phạm Xuân Mạnh có tông trắng, nâu làm chủ đạo, thiết kế mới lạ. Màu trắng giúp mang lại cảm giác thoáng đãng và sáng hơn rất nhiều, màu nâu làm tăng thêm vẻ sang trọng hiện tại. Trang thiết bị nội thất được ưu tiên dùng toàn đồ xịn, đặc biệt gỗ cũng được sử dụng trong việc lót sàn và trang trí một số khu vực.

Ngay khi đăng tải hình ảnh về căn nhà 3 tầng sang xịn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến anh. Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn xuýt xoa trước cơ ngơi của Xuân Mạnh: “Đỉnh, số 1”. 

hình ảnh

Tông trắng, nâu chủ đạo. Ảnh Vietnamnet

Năm 2015, căn nhà cũ của gia đình Xuân Mạnh ở quê không thể trụ được nữa, phần mái dột nát, xuống cấp trầm trọng nên gia đình tiếp tục vay mượn bà con để xây dựng ngôi nhà khác cách đó 40m. Thời điểm đó Xuân Mạnh không góp tiền được nhiều cho gia đình vì lương ở CLB SLNA không cao. Ngôi nhà mới là nơi che nắng che mưa, bên trong không có nhiều nội thất nhưng là nơi vững chãi cho cả gia đình.

Giờ đây, Xuân Mạnh đã có ngôi nhà mới của riêng mình và tổ ấm vô cùng hạnh phúc với người vợ Cử nhân ngành luật và bé con dễ thương. Sự viên mãn ở thời điểm hiện tại cho thấy Xuân Mạnh thật sự là chàng trai không phải dựa vào may mắn mà vào chính đôi bàn tay mình. Sự nghèo khó trong quá khứ không là rào cản khiến anh chùn bước trước mọi khó khăn mà còn là bàn đạp cho anh khi chinh phục các giải đấu, cùng với đồng đội lập nên thành tích lớn. Từ mức lương 8 triệu ban đầu, anh đã có thể xây được nhà to dựa vào năng lực của mình là điều quá tuyệt vời.

hình ảnh

Ảnh Thông tin ngày nay, Vietnamnet

Xuân Mạnh là bờ vai cho vợ con và là niềm tự hào vô cùng to lớn cho cả gia đình, bà con. Sau khi được biết đến cùng với những chiến thắng vẻ vang, Xuân Mạnh vẫn cho thấy anh không dựa vào điều này để kiếm tiền một cách bất chấp mà vẫn bền bỉ trên sân cỏ. Tên tuổi của anh có thể không nổi danh bằng bạn bè nhưng là anh chàng giàu nghị lực mà ai cũng thấy ấm lòng mỗi khi nhắc đến.

Cũng nhờ bóng đá mà có cơ hội đổi đời xây nhà cho bố mẹ, không thể không nhắc đến hai anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau khi chiến thắng các giải đấu hồi tháng 1/2018, họ nhận được tiền thưởng và lương tích cóp thêm đem về tìm thợ sửa nhà cửa cho khang trang, tiện nghi hơn. Trước đó, căn nhà cấp 4 của họ ở quê rất giản dị, đơn sơ. Ông Bùi Văn Khánh (53 tuổi, bố của Dũng) cho biết trước đây gia đình sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ. Tiền lương Tiến Dũng gửi về gia đình xây thêm căn nhà sàn bên cạnh cho thêm phần rộng rãi.

hình ảnh

Anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng sửa nhà. Ảnh Ngoisao.vn

Giờ đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người vợ Tây xinh đẹp và họ đang chuẩn bị đón con đầu lòng. Tiến Dũng kể từ khi nổi tiếng đã lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật như làm người mẫu, đóng quảng cáo cho một số công ty, nhãn hàng,... Song song đó, anh kinh doanh thời gian và tậu tài sản khủng, nổi bật vẫn là những siêu xe tiền tỷ do anh sở hữu. 

Phất lên như diều gặp gió, Bùi Tiến Dũng giờ ít xuất hiện trên sân bóng nhưng anh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Hay Hà Đức Chinh ở Tân Sơn, Phú Thọ cũng xuất thân trong gia đình nghèo, bố mất sớm. Sau thời gian theo nghiệp cầu thủ, anh đã mang về số tiền lớn xây nhà 2 tầng cho mẹ để làm tròn tâm nguyện của bố. Căn nhà có diện tích sàn 200m2, xây dựng năm 2018 và có chi phí hơn 2 tỷ đồng. Bên trong có các phòng chức năng và một phòng dành để trưng bày những chiếc huy chương, cúp nhận được trong sự nghiệp làm nghề. Căn nhà với thiết kế hiện đại, sang trọng và nổi bật.

hình ảnh

Nhà của Hà Đức Chinh. Ảnh Vietnamet

Công Phượng cũng xây cho bố mẹ ở Nghệ An căn nhà to hơn nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng. Bố mẹ Công Phượng cho biết nhiều hôm mưa to gió lớn phải chạy sang nhà hàng xóm để “lánh nạn”. Nên trong lòng chàng cầu thủ và các anh chị em từ lâu đã ấp ủ giấc mơ xây nhà báo hiếu. 

Mẹ Công Phượng - bà Hoa chia sẻ: “Ngôi nhà có trị giá khoảng gần 400 triệu đồng là tích góp của hai vợ chồng suốt nhiều năm qua cũng như đóng góp của con cái, trong đó có cả Công Phượng. Có căn nhà mới, các thành viên trong gia đình, ai cũng mừng vui vì bây giờ, đến mùa mưa bão đã có nơi trú ngụ an toàn, không còn phải thấp thỏm như trước nữa”.

hình ảnh

Căn nhà sau khi được sửa lại của Công Phượng. Ảnh Vietnamnet

Còn trung vệ Bùi Tiến Dũng khi nghe mẹ nói về ước mơ xây ngôi nhà vững chắc hơn, anh đã đồng ý ngay. Anh động viên mẹ cứ xây dựng, anh sẽ đem tiền về phụ trả nợ: “Lúc đó Dũng nói vậy tôi an tâm nên đánh liều đi vay ngân hàng. Ngôi nhà vừa xây xong, hoàn thiện khoảng hơn 1 tỷ đồng thì may quá giải đấu U23 Châu Á ở Thường Châu thắng lợi. Dũng mang tất cả tiền thưởng về cho mẹ trả nợ. Toàn bộ ngôi nhà này là tiền của Dũng”, bà Hường - mẹ Tiến Dũng kể.

Con trai là niềm tự hào to lớn trong lòng vợ chồng bà Hường. Trong một trận thi đấu vào tháng 8/2018, bà chia sẻ: “Từ hôm đi dự giải đấu ở Indonesia đến nay, bận thi đấu và dành thời gian nghỉ ngơi nên Dũng thường gọi điện về nhà lúc nửa đêm. Dũng nói thời tiết ở Indonesia mùa này nóng, nhưng Dũng thích nghi tốt.

Hôm thắng trận tứ kết, con trai tôi gọi về nhà cho anh trai lúc 0h, nhờ đưa điện thoại để gặp tôi. Nhìn thấy con tôi rưng rưng nước mắt. Nó nhìn tôi rồi cười. Tôi hỏi con có mệt không, Dũng bảo mệt nhưng vui lắm. Thấy con hạnh phúc như vậy tôi phần nào an tâm”.

hình ảnh

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tặng mẹ 1 tỷ trả nợ. Ảnh Vietnamnet

Tiền vệ Trần Minh Vương đầu năm nay ăn Tết cực hoành tráng khi tân gia ngôi nhà anh mới xây cho mẹ. Anh chia sẻ: “Mấy tháng dịch dã ở Thái Bình ảnh hưởng rất lớn đến việc thi công căn nhà. Tôi lại thi đấu xa nhà suốt thời gian qua, anh ruột cũng bận công việc ở Vũng Tàu không thể về, mọi việc xây dựng căn nhà đều do mẹ và các cậu quán xuyến. Càng gần Tết, gia đình phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện căn nhà. Đây là món quà mà tôi và anh trai tặng mẹ, người đã vất vả vì chúng tôi trong suốt thời gian, khi không còn cha chăm lo".

hình ảnh

Tiền vệ Trần Minh Vương xây nhà tặng mẹ. Phụ nữ và Gia đình

Tiền vệ Dụng Quang Nho là út trong gia đình có 6 người con. Thấy gia đình ở trong căn nhà thấp, hẹp và luôn bị ngập khi trời mưa lớn, anh đã cố gắng kiếm tiền để rồi vừa qua anh đã có căn nhà 2 tầng, rộng rãi và nổi bật nhất trong khu để tặng gia đình. Từ những ngày đầu lương tháng 10 triệu đến bây giờ là không hề đơn giản. 

Anh từng chia sẻ: “Dụng Quang Nho nói: Ba mẹ con cưới nhau hơn 20 năm nhưng nhà con không có nhà vệ sinh. Nên giờ con làm vệ sinh khép kín. Hy vọng những thành công bước đầu của Nho sẽ tạo động lực lớn cho các cầu thủ trẻ cố gắng, nỗ lực phấn đấu. Bởi bóng đá chính là một trong những chiếc chìa khoá để thoát nghèo”.

hình ảnh

hình ảnh

Căn nhà khang trang Dụng Quang Nho xây dựng. Ảnh Ngoisao.net

Chia sẻ với báo Thanh niên, anh cho biết: “Thật ra căn nhà cũ mà gia đình tôi đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình tôi tiến hành sửa chữa từ trước Tết nhưng do dịch bệnh và thời tiết nên hơi chậm tiến độ. Căn nhà mới đang xây dựng này là thành quả, sự cố gắng và chung sức của tôi cũng như các anh chị trong gia đình dành tặng bố mẹ. Tôi đã tích cóp, dành dụm từ khoản lương, thưởng của CLB cũng như từ đội tuyển để gửi về nhà. Tôi rất vui và hạnh phúc vì mình góp được chút công sức vào món quà này”.

Kể lể hơi dài dòng một chút để mọi người thấy rằng, các cầu thủ trên đây đều có xuất thân không mấy khá giả nên họ cố gắng hết sức để kiếm tiền báo hiếu cha mẹ. Cá nhân tôi thật sự rất ngưỡng mộ các cầu thủ trẻ nói riêng và những bạn trẻ khác nói chung đã có trách nhiệm với bản thân, gia đình như vậy.