Một đứa trẻ 14 tuổi đã phóng hỏa đốt trụi căn nhà của bà nội. Sau này, khi hỏi ra nguyên nhân nào khiến cậu bé hành xử như vậy, mọi người mới ngớ ra khi nghe kể do người mẹ đã mất cách đây 14 năm “xúi”. 

Theo thời gian, có những nỗi đau tưởng chừng liền sẹo nhưng hóa ra bên dưới bề mặt có vẻ lành lặn là cả một hố sâu đầy rẫy tổn thương mà không được chữa lành. Như câu chuyện bên dưới, thoạt nhìn dễ nghĩ là trò đùa nghịch dại của đứa trẻ nhưng hóa ra đó là nỗi đau, nỗi mất mát âm ỉ ẩn trong một đứa trẻ. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối. Trong lúc bà nội và bố ra ngoài thăm họ hàng, cậu bé 14 tuổi ở nhà một mình và đã châm lửa đốt căn nhà. Đến khi mọi người phát hiện, căn nhà đã chìm trong biển lửa và không thể dập tắt do chủ yếu làm bằng gỗ. Không có thiệt hại về người do cậu bé tìm được chỗ ẩn nấp an toàn khi ngọn lửa bùng lên nhưng căn nhà đã biến thành tro dù cảnh sát cứu hỏa đã nỗ lực giải cứu. 

Chồng quá cố để lại nhà 3 lầu và 400m2 đất, ba bà vợ giành đòi bật áo quan xét nghiệm ADN

Khi bị mọi người tra hỏi nguyên nhân vì sao phóng hỏa đốt nhà, cậu bé cho biết nghe theo lời của mẹ. “Mẹ cháu yêu cầu đốt nhà của bà nội bằng giấy và diêm”. Đáng nói, mẹ của cậu bé đã qua đời cách đây 14 năm nên khi nghe xong, mọi người đã ngớ người. Khi vụ việc ập đến, người thân cho biết thời gian gần đây cậu bé có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý và hành động. Dĩ nhiên mẹ đã mất từ khi cậu bé lọt lòng nên làm sao “xúi” được, có chăng là thiếu thốn về tình thương, từ đó dẫn đến tổn thương nhưng mọi người xung quanh không nhận ra kịp thời. 

hình ảnh

Vụ việc xảy ra tại Malaysia. (Ảnh Internet)

Mất mát đã hơn chục năm, tưởng như thời gian có thể xoa dịu. Chưa kể đây là một đứa trẻ nên mọi người cứ nghĩ rằng chuyện mồ côi mẹ nhanh chóng nguôi ngoai. Nhưng hóa ra đã lầm, nỗi đau muôn hình vạn trạng và kinh khủng nhất là khi nó ẩn giấu bên dưới lớp vỏ lành lặn. Ẩn sâu trong đứa trẻ 14 tuổi đáng ra phải sống vô tư vô lo, ăn học như bao bạn bè đồng trang lứa chính là nỗi mất mát kinh khủng, thiếu thốn tình thương từ người mẹ. 

Vụ việc không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn mà còn là bi kịch đau đớn của một đứa trẻ mất mẹ từ khi lọt lòng. Trong một khoảng thời gian dài, khi cậu bé có những biểu hiện bất thường về tâm lý nhưng không được người thân kịp thời chữa trị. Có lẽ mọi người gạt phắt vì cho rằng không quan trọng để rồi xảy ra cớ sự đáng tiếc. 

Chúng ta thường nghĩ rằng đã dành nhiều thời gian cho gia đình, người thân nhưng thực chất chỉ “nhìn” mà chưa “thấu”, chưa cảm được những tổn thương, đau đớn tận sâu bên trong họ. Để chữa lành mất mát, tình thân là một trong những liệu pháp quan trọng và nhất là với những đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì như ở câu chuyện trên. 

hình ảnh

Ảnh Internet. 

Đôi khi trách nhiệm và áp lực cơm áo gạo tiền khiến nhiều người mải miết lao đi, không còn nhiều thời gian cho gia đình. Tưởng chừng đem tiền về là có thể hoàn thành vai trò của người cha, người mẹ nhưng những thành viên còn lại trong gia đình cần nhiều hơn thế. Có những người chồng cuối tháng đưa vợ không sót đồng nào nhưng đổi lại không thể biết vợ đang chịu đựng bệnh tật. Có những người mẹ mua cho con mọi món đồ chơi nhưng không biết con đang gặp vấn đề ở trường, lâu ngày dẫn đến ương bướng hay lầm lì. Sẻ chia, đây là một trong những điều thiết yếu của một gia đình ngoài những đồng lương mang về để “xây tổ ấm”. 

Tổng hợp Internet.