Cứ ngỡ đôi vợ chồng bên nhau 9 năm trời có thể tận hưởng sự sung sướng khi cuộc sống đi vào ổn định. Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ ngờ.

Lại là câu chuyện bên nhau lúc giông bão, chia tay ngày bình yên nắng đẹp. Tâm sự của chị vợ đăng tải trên mạng xã hội khiến tôi bất giác cảm thấy mủi lòng bởi tình cảm chị dành cho chồng quá nhiều để rồi cuối cùng hạnh phúc cũng vỡ tan. 9 năm qua với nhiều đắng cay ngọt bùi. Những tưởng sẽ lâu bền, hóa ra cũng chẳng có nghĩa lý gì khi người thay lòng đổi dạ. Chị quyết định ly hôn sau chuỗi ngày đau khổ. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy, lúc này ai dám nói giỏi rằng mình không tổn thương?

“Em với anh quen nhau từ thời sinh viên, ngày đó nhà anh nghèo lắm, nhà em thì khá hơn, có tháng mẹ anh không có tiền gửi lên, em phải nuôi anh cả tháng. Vì tiền mẹ em gửi lên cũng không đủ 2 đứa chi tiêu, em phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền, anh thì bận làm đồ án tốt nghiệp nên không có thời gian. Anh biết em vất vả nên thương em lắm, lúc nào cũng bảo sau này giàu có sẽ để em sống như bà hoàng, cho em mọi thứ mà em muốn.

Sau khi ra trường bọn em cưới nhau, lúc này cuộc sống vẫn khó khăn. Anh thì không xin được việc, em thì lương thấp, để đủ tiền trang trải cuộc sống. Ban ngày em đi làm công ty, tối về lại rửa bát thuê ở quán phở, anh thì cũng làm mấy công việc bốc vác để đợi người ta gọi phỏng vấn. Cuộc sống lúc này có khó khăn nhưng tình cảm vợ chồng hạnh phúc lắm, anh thề sẽ cố gắng thật giàu để bù đắp cho em.”

hình ảnh

Tâm sự của người vợ trẻ (Ảnh: NEU Confessions)

Rồi đến khi 2 vợ chồng có nhà lầu, xe sang, chung cư, nhà hàng... với khối tải sản trăm tỷ đồng và cuộc sống như mơ, anh chồng chọn người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn. Anh ta bỏ mặc người vợ từng vất vả hy sinh, dành cả tuổi trẻ và sức khỏe để cùng anh gầy dựng sự nghiệp. Rõ ràng, thứ thay đổi nhanh nhất đó chính là lòng người. Thề non hẹn biển làm gì, bao nhiêu lời hứa suốt bao nhiêu năm qua bỗng chốc trở nên vô nghĩa hết cả. Một khi lòng người thay đổi, không có thứ gì níu kéo được họ.

“Đúng là, khi bình yên người ta thường quên những lời thề trong giông bão. Người ta nói đúng, nghèo khó thử thách đàn bà, giàu sang thử lòng đàn ông, quả là không sai. Khi có tất cả trong tay thì phụ nữ thường không cần đàn ông, còn khi có mọi thứ trong tay đàn ông thường muốn có thêm người phụ nữ khác”.

hình ảnhLúc vợ chồng có nhà lầu xe hơi thì phải làm đơn ly hôn (Ảnh minh họa: QP, Guu/phimvenhadicon)

Cư dân mạng rất tiếc cho trường hợp của người phụ nữ trên khi hôn nhân của chị gãy gánh vì người chồng phụ bạc. Họ để lại nhiều lời khuyên, hy vọng người phụ nữ sẽ không vì nỗi buồn hôm nay mà để ảnh hưởng đến công việc và con cái. Vì dù chồng phản bội, bây giờ chị đã có những đứa con ngoan cùng khối tài sản đáng kể. Mà phụ nữ đã có tiền và con cái bên cạnh thì chẳng phải là niềm hạnh phúc nhất rồi sao:

- Chị đã vất vả rồi, cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé. Em thấy chị là người phụ nữ thông minh, chịu khó và có thể độc lập về kinh tế. Hãy sống cuộc sống thật tốt để nuôi dạy con cái. Thật tệ nếu niềm tin đặt nhầm chỗ!

- Người đàn ông đó không đáng để chị đau khổ. Dứt khoát đi chị, đau một lần rồi thôi, chắc chắn chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới.

- Cố gắng lên chị, 9 năm là dài, bao nhiêu kỷ niệm nghĩ tiếc lắm chứ. Nhưng cũng may là chị biết được sự thật để chấm dứt, nếu kéo dài trong sự lừa dối thì càng khiến chị đau hơn thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa, internet

Trên đời này có muôn vạn nỗi đau, nhưng trong hôn nhân bị phản bội mới là điều đau đớn nhất. Ai bình thường nói lời hay, cho rằng bản thân mạnh mẽ cứng rắn nhưng thử lâm vào hoàn cảnh ấy một lần sẽ nhận ra nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Người đầu ấp tay gối, thương nhau như một phần máu thịt rồi tự dưng một ngày họ theo tình mới, bỏ lại mình chơ vơ với bao nhiêu thứ. Thử hỏi, ai mà không đau?

Tiền có thể nhiều, tài sản có thể không đếm xuể nhưng bị người mình yêu thương phản bội thì đó là nỗi đau không gì xoa dịu được. Chỉ hy vọng người phụ nữ trong câu chuyện có thể vực dậy tinh thần, vì mình, vì con mà cố gắng. Người làm tổn thương ta chính là lỗi của người, nhưng tự làm tổn thương mình chính là lỗi ở mình rồi. Đau lòng là điều không thể tránh khỏi, nhưng cứ tin rằng tương lai còn rất nhiều điều tốt đẹp, phải sống và làm việc vì gia đình và con cái. Phụ nữ sau những tổn thương sẽ càng mạnh mẽ, khôn ngoan hơn thì vấp ngã hôm nay cũng chỉ là bài học nhỏ trong cuộc đời.

9 năm đối với chị là dài, nhưng đối với cuộc đời thì đó chỉ là một giai đoạn mà thôi. Chỉ cần mình sống tốt, trời xanh nhất định sẽ không phụ lòng. Còn kẻ phản bội, sớm muộn gì cũng sẽ chịu hậu quả.