Câu chuyện về anh chàng shipper chỉ còn một chân, ngày ngày chăm chỉ nhảy lò cò đi giao hàng khiến nhiều cư dân mạng xúc động cũng như dành tình cảm nể phục trước ý chí, nghị lực của chàng trai này. 

Những ngày qua, đoạn clip khoảng 20 giây ghi lại khoảnh khắc anh chàng shipper nhảy một chân xuống bậc thềm ở cửa hàng tiện lợi đã nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm. Được biết, đoạn clip được người qua đường tình cờ quay lại và đây là lúc anh chàng một chân đang đi giao hàng. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình VNE)

Theo bài viết mình đọc trên trang VNE, anh chàng shipper một chân trong đoạn clip là Quốc, 21 tuổi, đang sống ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Đã ba năm qua, Quốc miệt mài với công việc giao hàng, ngược xuôi khắp thành phố Quy Nhơn. 

Khi 16 tuổi, độ tuổi nhiều hoài bão, dự định thì Quốc chẳng may gặp biến cố lớn về sức khỏe, khiến anh chàng phải mất đi một bên chân. Năm đó, Quốc đột nhiên cảm thấy đau nhức dữ dội ở chân. Dù được đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng những cơn đau vẫn không thuyên giảm. Lúc vào TP.HCM thăm khám, Quốc được các bác sĩ chẩn đoán là bị K xương và phải dùng phương pháp xạ trị cũng như cắt bỏ một bên chân để giữ lại tính mạng, ngăn tế bào ác tính lan rộng. 

Ở độ tuổi 16, chàng trai trẻ nghe tin dữ đã suy sụp tinh thần. Bạn bè đồng trang lứa với Quốc vẫn còn đang đi học, ấp ủ ước mơ vào đại học rồi biết bao dự định cho tương lai. Trong khi đó, Quốc phải đối diện bệnh tật quái ác cũng như buộc phải cắt bỏ một phần chân để giữ lại mạng sống. 

“Chẳng sao đâu con, mình có bệnh thì chữa mà”, mẹ của Quốc khóc cạn nước mắt, an ủi con trai thêm bản lĩnh để chiến đấu với bệnh tật. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, chàng trai trẻ cảm nhận cơn đau thấu xương và nước mắt rơi xối xả khi biết rằng một phần thân thể của mình đã không còn toàn vẹn. Trong 2 năm chữa bệnh, Quốc đã trải qua 6 lần xạ trị nên tóc rụng hết, người gầy ốm. Ước mơ về cánh cổng trường đại học cũng khép lại. 

Khoảng thời gian Quốc phải tập đi, tập làm quen với chiếc nạng, rồi xe ba bánh, xe hai bánh là những ký ức khó quên đối với chàng trai này. Lúc mới tập đi bằng nạng, Quốc từng vấp té do chưa quen. Rồi dần dần, anh chàng tập lái xe máy ba bánh, đến khi thuần thục thì chuyển sang chạy xe hai bánh. Nhớ lại, Quốc rất cảm kích trước tình cảm, sự quan tâm ân cần, hết lòng của ba trong thời gian vô cùng thử thách này: “Tôi ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của ba. Ba ngồi phía sau, lấy chân mình làm chống cho tôi nhích từng chút một về phía trước", Quốc kể.

Khi đã dần hồi phục và làm quen với việc đi xe máy, chàng trai trẻ bắt đầu đi tìm việc làm để tự nuôi sống bản thân cũng như đỡ đần bố mẹ. Tuy cơ thể không còn lành lặn nhưng Quốc không muốn sống phụ thuộc vào bố mẹ. Mình rất ngưỡng mộ tinh thần này của Quốc, dù tàn nhưng không để bị “phế” và bản lĩnh vực dậy cuộc sống thay vì phó mặc buông xuôi theo số phận nghiệt ngã. 

Năm 2019, nhờ một người bạn giới thiệu nên Quốc xin vào làm việc ở công ty giao hàng. Ban đầu, bà chủ thấy rất ngạc nhiên khi anh chàng một chân đến xin việc nhưng cũng cho anh chàng thử việc trong ba ngày. 

Nhớ lại ngày đầu tiên đi giao hàng, anh chàng shipper từng đỏ mặt, bối rối khi bước vào quán chè để lấy đơn hàng và nhiều người đổ dồn ánh mắt về chàng trai cụt chân. Thấy vậy, chủ quán ân cần kéo ghế mời Quốc ngồi và hỏi chuyện. Tối đó, chủ quán chè đã chia sẻ câu chuyện của Quốc lên mạng xã hội với lời nhắn: "Em trai này mất một chân nhưng vẫn đi giao hàng. Mọi người ai có nhu cầu thì gọi cho em nó nhé".

Chính nghị lực, sự chăm chỉ, hết lòng với công việc đã giúp Quốc nhận được lòng tin, sự yêu mến của nhiều người. Anh chàng tự nhủ bản thân phải luôn nỗ lực, cố gắng gấp bội so với những người lành lặn. Quốc tự đặt mục tiêu mỗi ngày phải giao 50 đơn hàng, số tiền kiếm được dao động từ 500.000 đồng/ngày. Miệt mài ra ngoài làm việc từ sáng sớm, đến trưa, anh chàng tạm nghỉ để ăn vội hộp cơm hay ổ bánh mì. Có lúc mệt quá, Quốc nghỉ tạm ở công viên rồi lại lao vào công việc. 

Nghe mà thương, mà ngưỡng mộ ý chí của chàng trai trẻ này quá đỗi phải không ạ? Quốc biết rằng phải chăm chỉ làm việc để không thua thiệt người khác, cũng như anh chàng mong muốn phụ giúp, đỡ đần bố mẹ. Nhìn anh chàng không còn lành lặn thân thể nhưng rất chăm chỉ, trong khi đó có những thanh niên khỏe mạnh, sức dài vai rộng nhưng lại lười biếng, không lao động mà chỉ thích hưởng thụ nên bày đủ trò lọc lừa người khác. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Không nề hà chuyện xa gần, có lần Quốc nhận giao đơn hàng cách nhà đến 90km nên nhờ đó anh chàng có những khách hàng thân thiết, gọi điện mỗi khi có nhu cầu giao hàng. Quốc cũng không ngại thời tiết nắng mưa miễn sao giao hàng an toàn đến tận tay khách. Có những khi gặp kiện hàng quá nặng, Quốc phải nhờ đến các đồng nghiệp hỗ trợ. Mọi người biết hoàn cảnh của Quốc nên rất nhiệt tình giúp đỡ. "Tôi may mắn có được những đồng nghiệp tốt bụng, chưa một lần than phiền hay từ chối lời đề nghị của tôi", anh chàng chia sẻ.

Một trong những điều khiến Quốc cảm thấy ấm lòng là nhiều khách hàng khi thấy Quốc chịu khó làm việc đã vỗ vai động viên: “Cố lên em nhé”. Dù chỉ là những người xa lạ nhưng lời an ủi ấy như tiếp thêm sức mạnh với chàng trai trẻ này.  

Cách đây một năm, Quốc đã rời quê từ Phú Yên qua Quy Nhơn làm việc do công ty mở thêm chi nhánh. Mỗi tháng, anh chàng chi xài tiết kiệm, trừ đi các khoản sinh hoạt như tiền trả góp xe máy, ăn uống… thì gửi về cho bố mẹ khoảng 2-3 triệu để đỡ đần. 

Trên VNE, bà Út - mẹ của Quốc - cho biết bản thân rất xúc động khi nhận tháng lương đầu tiên của con. Quốc là đứa con trai út, chịu thiệt thòi nhưng lại rất bản lĩnh, chăm chỉ làm việc dù đã mất một bên chân. "Tôi rất mừng khi có nơi nhận nó, cho nó một công việc tử tế để kiếm sống, phụ giúp gia đình", mẹ của Quốc nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Huệ - quản lý nơi Quốc làm việc đã tâm sự trên VNE về chàng trai trẻ đầy nghị lực này: "Quốc lúc đó người gầy rộc, ốm yếu. Tôi băn khoăn không biết rằng khách hàng có ngại không, nhưng cuối cùng, tôi vẫn tạo điều kiện cho bạn thử việc". Sau thời gian làm việc, chị nhận thấy đây là chàng trai rất có tinh thần trách nhiệm, làm chăm chỉ và sẵn sàng nhận đơn khi thiếu người giao hàng. 

hình ảnh

(Ảnh phải: webtinmoi)

Đôi khi, chúng ta khó lòng lựa chọn được số phận cho chính mình nhưng thay vì chọn buông xuôi, mặc cho nghịch cảnh nhấn chìm thì ta vẫn có thể chọn sống tích cực, tử tế, bản lĩnh. Câu chuyện về chàng trai trẻ mất một bên chân nhưng ngày ngày vẫn chịu khó dang nắng dầm mưa để làm việc quả thật rất đáng nể và sẽ truyền năng lượng tích cực đến nhiều người. Nhìn vào Quốc, mình thấy rất nể phục và mong rằng chàng trai trẻ sẽ có nhiều sức khỏe cũng như gặp được nhiều người tốt hỗ trợ vì anh chàng xứng đáng với điều đó. 

Câu chuyện của Quốc khiến mình nhớ đến trường hợp của anh chàng Tô Đình Khánh (30 tuổi, sống tại TP.HCM) cũng đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng trong những ngày gần đây. Khánh mất đôi chân sau một cơn bạo bệnh nhưng cũng giống như Quốc, chàng trai này đã dần vực dậy tinh thần và trở thành người có ích. 

Tận cùng bế tắc, Đình Khánh đã nhận ra rằng chỉ có chính mình mới cứu được mình trong tình cảnh này. Anh lên mạng xã hội, công khai hình ảnh mới của bản thân rồi mua xe lăn để ra phố. Khánh nhìn vào tấm gương của Nick Vujicic - người đàn ông sinh ra đã không có tay chân nhưng đã trở thành diễn giả nổi tiếng thế giới - để nỗ lực phấn đấu. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Sau khi từ bệnh viện trở về và mất đi đôi chân, Đình Khánh đã tập đi bằng đôi tay để không phải làm phiền đến người khác. Thời gian đầu, cơ thể anh đau đớn, nhất là cánh tay vì phải chịu lực từ toàn thân nhưng nếu không cố gắng thì bản thân sẽ trượt dài, thành kẻ sống bám làm khổ mẹ cha già. Sau bao nhiêu nỗ lực tập luyện, bặm môi vì đau đớn, Khánh cũng có thể di chuyển bằng đôi tay. 

Anh chàng còn buôn bán online để có thu nhập tự nuôi bản thân. Ngoài ra, Khánh còn học thêm tiếng Anh từ một giảng viên tiếng Anh tốt bụng. "Mất đôi chân, nhưng tôi có thêm lẽ sống, có thêm tình yêu và khát khao truyền năng lượng sống tích cực đến mọi người", Khánh chia sẻ. Biến cố, mất mát rồi nỗi đau là chuyện không ai mong muốn ập đến đời mình. Nhưng nếu chẳng may xảy ra thì hãy học cách đối diện, sống chung và nỗ lực.

Từ ngày sống lạc quan, tích cực, Khánh đã gặp được tình yêu của đời mình. Những ngày gần đây, anh và vợ sắp cưới là Thương đang tất bật chuẩn bị hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. 

Theo như lời của Thương chia sẻ, cô biết đến câu chuyện đặc biệt của Đình Khánh từ 5 năm trước qua mạng xã hội. Lúc đó, cô còn ở bên Nhật. Đến tháng 3/2022, Thương mới chính thức quen biết Khánh và hai người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau. Tháng 5/2022, cô nàng quê Bình Định thu xếp công việc để bay về Việt Nam gặp Đình Khánh. 

"Ở bên cạnh người như vậy mình cảm thấy người ta thấu hiểu được mình. Mình cảm thấy an toàn, không phải vất vả suy nghĩ về những điều mệt mỏi trong cuộc sống, trái tim của mình được nhẹ nhàng”, cô nàng 26 tuổi bộc bạch. 

Biến cố, mất mát rồi nỗi đau là chuyện không ai mong muốn ập đến đời mình. Nhưng nếu chẳng may xảy ra thì hãy học cách đối diện, sống chung và nỗ lực. Nếu đời cho bạn một trái chanh, thay vì than thở, hãy tìm cách khuấy thành một ly nước chanh với đường đá ngon lành.