Tình bạn của 2 người đàn ông tàn tật đã khiến nhiều người xúc động cũng như nể phục trước hành động ý nghĩa của họ đã làm. 

hình ảnh

Ở đời, số phận nếu tước đi của bạn điều gì thì sẽ bù đắp lại một chuyện khác. Điển hình là câu chuyện về tình bạn của người đàn ông cụt tay và người mù mắt, cũng như về nghị lực đáng nể của họ trước biến cố cuộc đời. 

Từ lúc lên ba, ông Jia Wenqi bị mất đi đôi tay nhưng thay vì đầu hàng gục ngã, ông đã luyện cho đôi chân trở nên thuần thục, làm được nhiều chuyện phi thường. Ông có tình bạn tốt đẹp với người đàn ông tên Haixia và họ gắn bó từ thuở nhỏ vì sống chung làng cho đến ngày trưởng thành. 

hình ảnh(Ảnh: cbsnews)

Đến năm 2000, ông Haixia không may gặp tai nạn trong lúc làm việc và đôi mắt của ông bị hỏng. Với mọi người, điều này quả là chuyện kinh khủng và là biến cố quá lớn. Ông Haixia cũng vậy, nhưng ông còn có người bạn Jia. Tự dưng, ở lúc đau đớn, tuyệt vọng, mông lung vì chưa biết phải sống những ngày sắp tới thế nào với đôi mắt toàn nhìn thấy màu đen, ông Haixia như vớ phải chiếc phao từ người bạn của mình. Từ nhỏ, Jia đã mất đi một phần trên thân thể nhưng ông đã chấp nhận, làm quen và sống rất tốt. Nguồn năng lượng này đã dần truyền sang ông Haixia và giúp ông dần vực dậy cuộc đời. 

“Tôi sẽ là đôi mắt của cậu, còn cậu sẽ là đôi tay của tôi. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục và cậu vẫn còn cơ hội để sống theo một cách khác”, ông Jia nói với người bạn của mình. 

hình ảnhĐôi bạn lội qua con suối để đến khu đất trồng cây cho làng. (Ảnh: trithucvn)

Bầu bạn bên nhau, họ cùng chia sẻ suy nghĩ làm sao để sống có ý nghĩa, không thành gánh nặng cho xã hội. Lúc đó, hai người nhận ra ngôi làng của họ nằm gần một khu chế xuất và không khí rất ô nhiễm. Ngày xưa, mảnh đất của họ rất trong lành, có cây xanh, tôm cá đầy ắp nhưng ngày càng bị ô nhiễm do nhà máy. 

Đôi bạn bắt tay vào việc giúp cho mảnh đất quê họ bằng việc trồng nhiều cây xanh. Nghĩ mà xem, một người cụt mất đôi tay, còn người kia mù mất đôi mắt nhưng họ cùng tạo nên điều kỳ tích. Ngày nào, người dân cũng thấy 2 người dắt díu nhau, cầm theo nào xẻng nào cuốc vượt qua con suối để đến mảnh đất mà dân làng cho mượn để trồng cây. 

hình ảnh

(Ảnh: trithucvn)

Ban đầu, họ quá nghèo nên không đủ tiền mua cây giống. Cả hai chỉ biết trồng bằng cách giâm cành. Từ những nhánh cây khô nhưng nhờ công chăm sóc, tưới nước đã đâm chồi nảy lá xanh. Khổ cực đã được đền đáp, Jia và Haixia càng có thêm động lực cầm cuốc xẻng đào hố, trồng thật nhiều cây ở ngôi làng. 

Người này là đôi tay của người kia, còn người kia là đôi mắt cho người này. Họ tuy hai mà lại một, cùng phối hợp ăn ý. Khiếm khuyết thân thể cũng cúi đầu trước nghị lực và hành động ý nghĩa của họ. Từ mảnh đất khô cằn, ô nhiễm vì khói bụi, hai người đàn ông khuyết tật đã tạo nên những mảng xanh rất trong lành, giúp dân làng tránh được những nguy cơ tiềm ẩn gây hại sức khỏe. 

Không chỉ trồng cây giúp tạo mảng xanh cho cả làng, chính tâm hồn của hai người cũng trở nên “xanh” hơn, bớt đi cằn cỗi do số phận bày ra. Họ không chấp nhận gục ngã, thay vào đó chọn sống có ích để vừa giúp chính mình và giúp mọi người xung quanh.

hình ảnh (Ảnh: trithucvn)

Từ câu chuyện về tình bạn của 2 người tàn tật mới nhớ đến trường hợp tương tự ở Palestine. Có 2 người đàn ông bị mất chân, người cụt bên trái, người cụt bên phải. Họ đã chia sẻ hoàn cảnh và từ đó giúp nhau vượt lên nghịch cảnh, sống rất lạc quan. Thậm chí, hai người còn đùa vui, nhờ cụt chân mà họ giảm được tiền mua giày dép vì sẽ mua chung và chia đôi sử dụng. 

Chúng ta không thể lựa chọn số phận của mình và không ai lường trước chuyện gì sẽ ập vào đời mình. Nhưng có một câu nói quen thuộc và rất thấm thía, khi đời trao cho bạn một trái chanh hãy pha ngay ly nước chanh. Than vãn, khóc lóc có thể giúp giải tỏa nỗi buồn nhưng đó không phải là lựa chọn lâu dài. 

Nguồn tham khảo: cbsnews, trithuvn