Tất cả chúng ta khi sinh con ra đều mong muốn con sẽ hiếu thảo, yêu thương mình, nhất là khi tuổi già đau ốm.

Trên cuộc đời này, quy luật tự nhiên là bố mẹ chăm lo cho con cái và con cái phụng dưỡng bố mẹ khi tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng không phải bất cứ người con nào cũng hiếu kính với bố mẹ, thậm chí, có những trường hợp còn ngược đãi đối xử tệ còn hơn người dưng.

Vậy làm sao để chúng ta khi về già không bao giờ rơi vào tình huống đó. Làm sao để nuôi dưỡng cho con tấm lòng hiếu thảo và sự biết ơn ngay từ bây giờ. 

Sau tất cả những kinh nghiệm rút ra, bạn không thể dạy bảo một đứa trẻ phải có hiếu với mình, vì việc đó không có tác dụng. Bạn chỉ cần làm một điều duy nhất và tuyệt đối nhất, đó chính là làm gương cho con cái của mình.

hình ảnh

Lòng hiếu thảo không được nuôi dưỡng từ những bài học trong sách vở, nó hình thành từ sự chứng kiến hình ảnh thực tế mỗi ngày, ảnh: DSD

Đơn giản có nghĩa là: Muốn con cái trở thành những đứa con hiếu thảo, trước tiên, bạn hãy trở thành một người con hiếu tháo, chăm sóc và kính trọng chính cha  mẹ của mình.

Nhiều bậc cha mẹ cứ cho rằng mình sinh con ra, trời sinh tính. Nên đứa trẻ có tính cách như nào thì mình chẳng giải quyết được. Thậm chí là nhiều cha mẹ phó mặc việc giáo dục con cái cho thầy cô, nhà trường.

Hoàn toàn sai lầm, bởi vì cách hành xử của trẻ sẽ thường được quyết định bởi cách hành xử của cha mẹ chúng. Nhiều người lúc nào muốn chăm con cái nhưng họ chẳng hề biết cách chăm con tốt nhất không phải là nói quá nhiều mà hãy làm gương cho con.

Nếu như bạn chăm sóc cho bố mẹ mình chu đáo, một lòng hiếu thảo thì sau này đứa con cũng sẽ noi gương bạn, trở thành đứa con hiếu thảo với cha mẹ khi ốm đau, về già, bệnh tật.

hình ảnh

Con cái bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cách hành xử của cha mẹ, ảnh: DSD

Cuộc sống của mỗi người là một sự thực hành suốt cuộc đời. Chính chúng ta, những người làm cha làm mẹ sẽ 'thực hành lòng hiếu thảo' trước mặt con cái. Chính những hình ảnh đó sẽ ghi dấu trong đầu chúng và giúp chúng tự nhận ra bài học rằng: Hãy luôn nhớ ơn người đã nuôi dưỡng mình.

Những bài học được thẩm thấu qua thời gian, được thực hành trong thực tế sẽ luôn ngấm sâu hơn những bài học chỉ là lý thuyết dội vào đầu.

Điều này đặc biệt đúng khi nói đến việc giáo dục con cái, bạn chỉ có thể đạt được điều đó nếu bạn làm việc chăm chỉ, không ai có thể thay thế được.

Sau này, cuộc sống không ai nói trước được điều gì, nhưng dù có đi đến tận cùng của trái đất, dù thời gian và không gian có biến đổi như thế nào, thì những đứa con vẫn sẽ luôn hướng về gia đình. Bài học đậm sâu trong tiềm thức sẽ nhắc nhở chúng về đạo đức, lẽ phải và tình yêu thương trong cuộc sống này.

Khi đã có tuổi, tất cả chúng ta đều nhận ra rằng, trên cuộc đời này điều quan trọng nhất là gia đình, là tình yêu thương, chứ không phải tiền bạc hay những danh vọng xa xỉ khác.

Ngược trở lại, nỗi đau lớn nhất của người già chính là sự bất hiếu của con cái. Đây là điều không ai muốn, đặc biệt khi con cái đối xử không tốt với mình, sẽ càng đau hơn khi chúng nói rằng: Ngày xưa cha mẹ cũng đối xử với ông bà như vậy,...

Dù là thắt lòng đau đớn nhưng trên thực tế đã có những trường hợp xảy ra như vậy. Đến lúc đó, bạn chẳng thế nói được lời nào, cũng chẳng thể oán trách ai, chỉ trách chính mình đã không thể là một tấm gương sáng cho con, không thể nuôi dưỡng tâm đức trong con.

hình ảnh

Người con hiếu thảo cũng là người dễ thành công hơn trong cuộc sống, ảnh: DSD

Con cái như thế nào là hiếu thảo

Đừng đòi hỏi con quá nhiều. Cũng giống như tuổi trẻ của bạn, con còn có ước mơ, có gia đình riêng, con không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để đáp ứng mọi nhu cầu của cha mẹ mới gọi là hiếu thảo. Nếu thấy con mình làm được những việc sau thì hãy biết ơn đời vì bạn thật có phúc mới có con hiếu thảo như vậy.

Thứ nhất, con hỗ trợ cha mẹ về tiền bạc, vật chất (nếu cần)

Cha mẹ không đòi hỏi nhiều ở con cái nhưng cuộc sống khi đến tuổi xế chiều, cha mẹ nào cũng cần có tiền dự trữ. Cha mẹ về già không phải lo cơm áo, gạo tiền, chỉ lo an dưỡng, chăm lo sức khỏe thì những năm tháng ngắn ngủi, tâm lý của cha mẹ bớt phần âu lo.

Thứ hai, con có cuộc sống hạnh phúc, có gia đình hòa thuận của chính mình

Gả con gái đi thành con người ta, sướng khổ phụ thuộc gia đình nhà chồng. Con gái yên phận, hạnh phúc, chẳng phải cha mẹ già không phiền não mà tự hào, vui sướng? Con trai lấy được vợ hiền; có cháu nội, cháu ngoại đề huề, ấm êm, giàu có thì người cha mẹ nào không hãnh diện, khoe cháu con? Nay con mình khổ, gia đình ly tán, nỗi lòng người cha, người mẹ cũng khổ lắm thay…

Thứ ba, con hỏi thăm sức khỏe, chăm sóc khi cha mẹ đau ốm

Con làm đúng phận con, gia đình có nề nếp, tôn ti, kính trên, nhường dưới. Mỗi thành viên trong gia đình, anh chị em đều đoàn kết, yêu quý, đùm bọc nhau; cha mẹ yếu đau cần chăm sóc, nâng giấc kịp thời; giúp cha mẹ bớt lo lắng…