Các nàng độc thân thì cứ bình tĩnh nha, nhiều khi đang ế ế vậy chứ thời tới cản không kịp luôn đó. Giống như trường hợp của người phụ nữ miệt mài làm phù dâu cho bạn bè của mình trong suốt 6 năm qua. 

Người ta thường nói bưng quả, làm phụ dâu nhiều sẽ bị mất duyên, khó lập gia đình. Chẳng biết từ khi nào mà điều này đã trở thành thứ khiến nhiều bạn trẻ e ngại. Họ cho rằng khi nhận và trao quả tức là bản thân đã "ứng duyên" của mình cho người khác nên dễ dẫn đến mất duyên. Mà một khi duyên đã mất sẽ không lấy lại được, từ đó sẽ không có cơ hội được gặp ý trung nhân của mình nữa. 

Nhiều nơi sẽ trả lại bao lì xì, trong bao lì xì có chút tiền gọi lại trả duyên cho những người bưng quả. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ là hình thức, còn việc mất duyên nhiều người vẫn nghĩ đó là sự thật.

hình ảnh


Ảnh minh họa, cuoihoitrongoi

Tuy nhiên, trên thực tế thì chuyện mất duyên do bưng quả, làm phù dâu là không đúng. Bởi có rất nhiều người vẫn lấy chồng nườm nượp dù bưng quả cho bạn bè không biết bao nhiêu lần. Như trường hợp cô nàng có tên Jen Glantz 32 tuổi đã lấy được chồng dù trải qua 125 lần làm phù dâu. Trong ngày cưới, cô không kiềm được sự sung sướng và chia sẻ rằng bản thân từng nghĩ mình đã mất duyên do làm phù dâu quá nhiều.

Công việc của Jen là làm phù dâu, những ngày cuối tuần cô khá bận rộn vì phải liên tục "chạy show" đám cưới. Người ta cũng thường thuê cô để làm điều phối viên đám cưới. Công việc mang đến nguồn thu nhập ổn nên Jen duy trì suốt nhiều năm liền. Cũng từ những lần đi làm, Jen chứng kiến không ít cuộc hôn nhân bị bỏ lưng chừng, có người còn đột ngột thay đổi quyết định, hủy hôn chỉ vài giờ trước khi tiến vào lễ đường.

hình ảnh

Jen và chồng cùng tuổi, họ đã hẹn hò nhiều năm và kết hôn với nhau vào 19/3 vừa qua.

Liên tục phải "chạy show", Jen nhận thấy bản thân không có nhiều thời gian để hẹn hò. Cô nghĩ, có lẽ từ đây đến hết đời cô vẫn làm công việc phụ dâu và không có cơ hội trở thành cô dâu chính. Ngay cả nhà ngoại cảm cũng nói với Jen rằng cô sẽ không bao giờ gặp được tình yêu của đời mình. Từ lời nhà ngoại cảm, Jen liên tục tìm kiếm đối tượng trên các app hẹn hò. Gặp 14 người trong vòng 1 tháng, sau đó cô đều chán nản vì không tìm thấy ai phù hợp.

Nhưng biết đâu bất ngờ, đang lúc định xóa app, một chàng trai ưu tú đã gửi cho cô tin nhắn. Sau đó anh là phó chủ tịch tiếp thị của một công ty dinh dưỡng thể thao. Cả 2 hẹn gặp và anh trở thành người thứ 15. Cuộc gặp vào năm 2016 đã trở thành bước ngoặt mới cho cuộc đời của cả 2.

hình ảnh

Cuộc gặp vào năm 2016 đã trở thành bước ngoặt mới cho cuộc đời của cả 2.

Gặp nhau lần đầu tại quán cafe, Jen mô tả giây phút nhìn thấy chồng tương lai của mình: "Nó giống như một cảnh phim, nơi mà tất cả mọi người đều bị làm mờ đi ngoại trừ một người này". Cả 2 dù lần đầu gặp nhưng họ nhanh chóng làm quen với nhau, họ mở lòng thật dễ dàng dù Adam là người rất khó tính. 

Adam lấy can đảm tỏ tình với Jen sau 2 tháng nhưng cô không tin vào tình cảm của Adam. Jen cho rằng anh sẽ nhanh chóng chán cô sau khi biết nhiều thứ về cô hơn. "Anh có chắc không? Nếu anh muốn rút lại lời cũng không sao. Anh chưa hiểu em, khi hiểu hơn anh sẽ không thích em nữa", Jen nói với Adam. Nhưng anh vẫn miệt mài theo đuổi, sự chân thành của anh đã làm trái tim cô gái xinh đẹp rung động và họ trở thành một đôi.

hình ảnh

Họ rất đẹp đôi, nắm tay nhau hạnh phúc trong ngày thành hôn.

Ngày 19/3 vừa qua, cặp đôi tổ chức hôn lễ với sự góp mặt của một số bạn bè tại quán cafe nơi 2 người lần đầu gặp mặt. Họ tay trong tay hạnh phúc, Jen xinh đẹp khoác lên mình bộ trang phục óng ánh, tay cầm bó hoa to, gương mặt rạng ngời. Vậy là sau tất cả những lời đồn đại về việc mất duyên khi làm phù dâu, cô đã chính thức trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Lễ cưới đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Đối với bất kỳ cô gái nào, chỉ cần được kết hôn với người mình yêu thương thì đám cưới nhỏ hay to cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần có sự chứng kiến của chủ hôn, gia đình hay bạn bè là đủ.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới với sự góp mặt của gia đình và 170 khách vào tháng 10 năm ngoái nhưng phải hoãn lại do dịch. Ngày 19/3 vừa qua, gia đình của họ cũng dự tiệc cưới nhưng thông qua ứng dụng Zoom. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, dichvudamcuoi, marry.com.tw

Câu chuyện của Jen đã truyền cảm hứng tích cực đến nhiều chàng trai, cô gái. Rằng làm phù dâu phù rể hay bưng quả thì không mất duyên, không có gì đáng ngại cả. Trong sách vở cũng đâu có ghi chép lại, thông tin mất duyên cũng không phải là chính thống mà chỉ do truyền miệng. Mà đã là truyền miệng thì làm sao đáng tin được đúng không?

Ai rồi cũng tìm được một nửa phù hợp cho nên cứ vui vẻ mà đón nhận hạnh phúc, sống mỗi ngày phải thật ý nghĩa. Duyên số là chuyện vốn dĩ không ai biết trước, nên cứ vô tư đi các chàng trai cô gái ạ. Bản thân có cảm thấy thoải mái, nhìn đâu cũng thấy yêu thương thì mọi điều tốt đẹp sẽ tìm tới. 

Nguồn tham khảo Vnexpress