Không những xúc phạm, chê bạn bè của bạn gái là đồ nhà quê, bẩn thỉu, nam thanh niên còn giật luôn số tiền 61 triệu đồng đã mượn trước đó và nhiều lần ép cô gái đi b.ỏ thai. 

Nếu như mức độ ảo tưởng anh chàng thanh niên phố cổ sau đây đứng vị trí thứ 2 thì chắc không ai dám đứng nhất nữa. Suốt 4 năm yêu nhau, cô bạn gái tên M.L phải chịu đựng người yêu của mình hết lần này đến lần khác. Không những bị anh ta chê bai bạn của cô là đồ nhà quê bẩn thỉu, cô nàng còn cho mượn tiền và 2 lần phải cắn răng đi phá thai khi lỡ có con với anh ta. Thế nhưng đổi lại chỉ là sự đểu cáng, anh ta quỵt tiền, ngoại tình qua mạng, đối xử với cô không ra gì và khủng bố tinh thần. Đối với một gã trai tồi tệ này, cô gái thật quá giỏi chịu đựng.

Đến khi không thể chịu đựng được nữa, cô nàng M.L quyết định lên mạng bóc phốt anh ta. Đọc liên hoàn phốt về thanh niên này, dư luận thật sự ngán ngẩm: "Boy phố cổ khóa Facebook rồi. Anh em ai đi qua cho em xin 1 tin nhắn 1 bình luận đòi boy phố cổ trả em 61 củ với nhé. 50 củ bố mẹ em cho em sinh con nó lấy cắp. Và 11 củ người ta thăm em sảy thai nó cũng lấy".

hình ảnh

Bài đăng của cô nàng, bóc phốt gã bạn trai tệ bạc, đểu cáng.

Tuy thanh niên đã nhanh tay ẩn hết thông tin trên trang cá nhân, tuy nhiên hành động này càng khiến bạn gái và dân mạng tức giận. Những tin nhắn anh ta gửi cho bạn gái, càng đọc càng thấy kinh tởm vô cùng: 

"Suốt ngày đăng Facebook không chán à? Dăm ba cái thai làm sao phải lo nghĩ nhỉ, đằng nào cũng ch.ết rồi. Loại cô làm sao có phúc làm dâu phố cổ mà trèo cao. Dân đen mà đòi theo chân dòng dõi quý tộc.

Tao nói mày phá mày không phá, tao chưa muốn có con mày hiểu không. Tao đang thăng tiến sự nghiệp. Mày không nghe lời ăn đòn là đúng. Muốn lấy chồng phải theo chồng, việc cỏn con phá thai không phá. Tao đánh cho thì sai à, tao sai 1 thì mày sai 10. Tao không trả tiền đấy, bây giờ câm và cút". 

hình ảnh

Dù đối xử với bạn gái không ra gì nhưng gã thanh niên này vẫn có ý định muốn hàn gắn tình cảm: "Mới đây thôi L. còn nhắn tin đòi quay lại cùng nhau đi làm cố gắng, làm lại từ đầu. Khi mình phản ứng thì anh ta đáp lại nếu không quay lại sẽ nhắn tin cho người khác, công khai giấy khám thai và ảnh sex của cả hai.

Trước anh ta cũng đòi quay lại, dù đánh mình nhiều nhưng xin lỗi hứa hẹn nên mình đồng ý. Sau này cứ thỉnh thoảng anh ta đòi quay lại như vậy".

Nói về vụ đánh đập sảy thai 2 lần, M.L cho biết: "Lần đầu mình chửa ngoài dạ con nên bỏ. Lần 2 anh ta ép phá nhưng mình không chịu nên anh ta đánh mình sảy thai".

hình ảnh

Gã thanh niên này không chỉ chửi bới mà còn đánh đập bạn gái, ép cô phá thai, dọa tung ảnh nóng. 

Dù cả 2 đã đi chụp ảnh cưới nhưng vì bản chất vũ phu, vô trách nhiệm của bạn trai, M.L đã hủy hôn với anh ta. Tuy vậy, cô nàng liên tục bị làm phiền, bị khủng bố tin nhắn và đe dọa. M.L chỉ biết mặc kệ và coi như số tiền 61 triệu không thể lấy lại được nữa.

Mạng sống của đứa con do anh ta tạo ra, nói bỏ là bỏ, không chút tiếc thương nào. Đã vậy, anh ta còn xưng hô với bạn gái vô cùng thô lỗ. Tự xưng mình là trai dòng dõi quý tộc, 3 đời nhà ở Hàng Bè, Phố Cổ, tự kinh doanh riêng, nhà có điều kiện không thiếu tiền anh chơi nhưng lại hành xử vô giáo dục. Anh ta khinh bỉ bạn gái ra mặt nhưng khi bị cô đòi tiền thì giở giọng than nghèo kể khổ, viện lý do nhà mắc nợ, bố bệnh nặng. Cô nàng M.L quen được hẳn 4 năm cũng hay đấy.

Không chỉ ảo tưởng về gia thế, gã trai này mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh khi cho rằng tất cả bạn nữ học chung lớp đều thích anh ta. Đến quán bar thì 7,8 em vây quanh, việc quen M.L chỉ là né tránh những vệ tinh vây quanh mà thôi.

hình ảnh

hình ảnh

Đọc những dòng tin nhắn này mới thấy, cô gái đã quá giỏi chịu đựng.

Hiện tại, anh chàng này đã nhanh tay ẩn hết thông tin cá nhân trên mạng xã hội nên cư dân mạng không thể làm gì hơn. Có vẻ như, cô phải chấp nhận mất số tiền và xem đây là bài học lớn trong cuộc đời. 4 năm qua là quá đủ rồi, mù quáng, ngốc nghếch như thế là đã đủ, bây giờ phải học cách tự làm lại cuộc đời. Bao nhiêu đòn đau về tâm lý và thể xác sẽ là bài học đắt giá nhất cuộc đời cô. Đã từng ngu dại thế nào, tự làm khổ mình như thế nào. Bố mẹ yêu thương không dám nói nặng lời, con gái lại tình nguyện làm bao cát cho người khác đánh đập, chửi bới, ép phá thai 2 lần. Có cái dại nào hơn?

hình ảnh

Hình ảnh được cho là chân dung của gã thanh niên vũ phu, vô trách nhiệm.

Chưa bao giờ là quá muộn để làm lại cuộc đời. Hãy tỉnh táo và dứt khoát lên nhé cô gái. Còn nếu cô cứ vương vấn một tên tệ bạc, tự gieo mình vào bể khổ thì chẳng ai có thể giúp cô được đâu. 

Nên nhớ, dù xã hội có quay lưng, người yêu có đối xử tệ đến đâu, chỉ cần bản thân còn có gia đình đã là niềm hạnh phúc nhất rồi. Bố mẹ vẫn giang tay đón con về, xoa dịu con sau những tổn thương nhất. Nếu cô gái biết coi trọng giá trị bản thân và gia đình, hẳn là cô sẽ không bao giờ tiếc một gã trai tồi tệ mà mình vừa quen. Mai này có yêu ai khác, cô sẽ có kinh nghiệm hơn mà không để bản thân đi vào vết xe đổ.

Nguồn tham khảo: Báo đất việt