Bài than thở của cô gái không nhận được sự đồng cảm mà ngược lại còn bị chỉ trích là thực dụng. Có anh bạn trai tử tế mua thức ăn cho lại còn phàn nàn thì cô gái có phần hơi quá rồi.

Thường thì vào các dịp lễ, các chàng trai sẽ rục rịch chuẩn bị quà cho cô gái mình yêu. Năm nay noel cũng không ngoại lệ, hội "bánh bèo" mong chờ xem chàng sẽ tặng mình quà gì. Có nàng thích quà đắt tiền, có nàng thích bình dân hay đơn chỉ là chở nhau đi ăn đã cảm thấy rất vui rồi.

Thế nhưng trái ngược với sự nô nức thường thấy ở các cô gái, có nàng đã thất vọng đến ức lên mạng than thở về anh người yêu kém tinh tế. Theo miêu tả của cô thì anh chàng thay vì tặng quà lại mua nửa con nướng khiến cô hết sức bối rối. Sự việc được cô kể lại như sau:

"Quà Giáng sinh là nửa con vịt nướng! Người yêu em anh chị à, yêu nhau 1 năm 5 tháng mà đến giờ chưa biết tặng quà em là gì? Quà không gọi là có giá trị thì cũng thực tế 1 chút như giày, dép, quần áo, son phấn…như vậy là đủ rồi, mà nó đáng là bao đâu. Quần áo em mặc 400-500 nghìn, son phấn giày dép cũng chỉ tầm ấy thôi…còn lại em tự mua được… Cứ đến gần dịp lễ, Tết, kỉ niệm là chỉ tặng em đồ ăn…Chả hiểu sao cứ đưa đi ăn hay mua về là auto đấy là quà.

Như hôm qua đây, tự dưng gọi:

- Tối nay anh sẽ qua, có món quà đặc biệt tặng em nhân ngày Giáng sinh.

- Vậy ạ, đừng như lần trước nhé.

- Tất nhiên rồi.

hình ảnh

Bài đăng than thở về món quà của anh người yêu là con vịt nướng.

Nghĩ háo hức, lần này sẽ có quà, để khoe bạn bè, anh chị em là bạn trai mua quà cho. Lúc ông qua như hẹn, 2 đứa ăn uống xong cuối tuần đi chơi…Lúc qua thấy ông mang vịt, bún măng, lòng mề xào dứa…qua ăn. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là ông mua đồ ăn qua thôi…vẫn ăn bình thường cho đến lúc ăn xong, rửa bát chuẩn bị đi mình mới hỏi:

- Mà anh có quà gì bất ngờ cho em thế?

- Ủa em vẫn chưa biết quà ở đâu à?

Nghĩ ông giấu trong phòng mình.

- Ở đâu ạ.

Xong ông chỉ vào bụng ông với bụng mình rồi:

- Đây thây.

- Đây là cái gì?

- Nửa con vịt nướng thây.

Đứng hình, chậm rãi hỏi tiếp:

- Sao anh bảo bất ngờ, bảo không như những lần trước?

- Thì có bao giờ đầu tháng ăn vịt đâu, mà em có thấy bất ngờ không, em không biết món quà là gì còn gì?

Xong đứng cười, không hiểu buồn cười chỗ nào, ha ha ha. Buồn cười quá, cười ra cả thịt vịt luôn này. Tất nhiên lúc đó mình giận, mình đuổi ông về, không đi chơi gì nữa…Ông hỏi sao giận, có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện nên mình ngắn gọn: Anh tự hiểu? Chả có ai làm bạn trai mà như anh cả, Giáng sinh đi tặng nửa con vịt. Anh suy nghĩ kĩ đi. Xong cũng bỏ về, đến giờ thì rep được 1 tin: Em thực dụng nó vừa thôi".

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, monngon.tv

Dẫu biết là cô gái rất bức xúc trước món quà của bạn trai tuy nhiên cư dân mạng không thể bênh vực nổi cô nàng. Ai nấy đều cho rằng quần áo, giày dép cô có thể tự mua, còn nửa con vịt là món quà của bạn trai tuy không hào nhoáng nhưng đã giúp 2 người no bụng thì cũng có ý nghĩa lắm đấy chứ. Nếu mua hoa hay mua quà thì cũng là vật ngoài thân mà thôi:

- "Quà thiết thực thế còn đòi hỏi cái gì nữa. Ước có người yêu nấu cho bát cháo khi ốm còn không được đây này".

- "Giáng Sinh còn không biết có được gặp người yêu không đây này, có đồ ăn là tốt lắm rồi".

- "Mình thì chỉ cần mấy cái chân vịt thôi, làm quà mà cũng không có".

- "Mua cho ăn là may rồi... Quần áo, giày dép, son phấn thì tự mà mua..."

hình ảnh

hình ảnh

Bình luận của cộng đồng mạng.

Thật ra cũng rất dễ hiểu, con gái ai chẳng thích được nhận quà, mà quà phải là những thứ con gái thích thì mới được. Bây giờ cô nàng thích son phấn, giày dép mà lại tặng ngay con vịt quay thì đúng là hụt hẫng thật. Anh chàng mấy lần trước tặng đồ ăn, nay cũng tặng đồ ăn thì coi như là hơi bị thiếu tinh tế rồi. Đáng ra anh nên để ý bạn gái thích gì mà chiều lòng cô nàng vài lần cũng chẳng có gì phiền phức cả. Có như vậy mới giữ được mối quan hệ lâu dài, cô nàng cũng tự hào khi có người yêu tâm lý.

Còn về phần cô gái, người yêu thật thà, hời hợt một chút thì cô nên hiểu chứ không nên giận. Đàn ông không phải lúc nào cũng tinh tế, cũng chịu để ý từng li từng tí đâu. Nếu muốn bạn trai mua gì, cô nên gợi ý với anh để anh hiểu và chiều theo ý mình. Còn nếu cứ để các anh tự hiểu thì thôi giận suốt đời luôn chứ biết bao giờ mới tự hiểu được. Vả lại những chuyện vặt vãnh thế này mà giận nhau thì sao có thể gắn bó lâu dài với nhau được đây. Nên tự xem lại mình nữa cô gái nhé.

Nguồn Công lý & xã hội