Theo những gì người mẹ nói và cái cách bà giảng giải cho con dâu hiểu, có thể thấy bà là người sống tình nghĩa, cư xử đúng mực. Chỉ tiếc là gặp phải người con dâu ngang bướng, vô trách nhiệm.

Trong hôn nhân, nhiều người đồng tình về việc không sợ vất vả, không sợ thiếu thốn, chỉ sợ người bạn đời của mình không chung thủy. Hôn nhân hạnh phúc là khi cả 2 cảm thấy đủ, muốn gắn với nhau, cùng nhau cố gắng xây dựng gia đình và không bị lay động bởi bất kỳ một người nào khác. Còn 1 trong 2 thiếu chung thủy sẽ dẫn đến bi kịch gia đình, người chịu thiệt thòi nhiều nhất sẽ là các con. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, ngoisao.vn

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ về đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình và cách xử lý của bà khiến ai nấy đều nể phục. Không ầm ĩ, kéo bè phái đến đánh đập tơi bời đôi "mèo mả", người mẹ chồng đến thăm con dâu tại phòng trọ thì bất ngờ bắt gặp cảnh cô đang ở cùng người đàn ông lạ. Không động tay động chân, bà bình tĩnh giảng giải cho con dâu nghe lý lẽ. Bà nói với người dân xung quanh: "Vợ chồng chúng mày chỉ cãi lộn bình thường. Con tôi bình thường chưa bao giờ đánh nó một bạt tai. Lần này nó ghen nên mới đánh 1-2 cái như vậy".

Khi nghe ai đó muốn gọi nhà sui đến giải quyết, người mẹ chồng lập tức từ chối với lý do: "Đừng có làm phiền cha mẹ. Cha mẹ không bao giờ dạy con hư. Tất cả là tại nó, đừng có méc cha méc mẹ. Tôi đã nói rồi, đây là chuyện của vợ chồng chúng bay nhưng giờ tình trạng vợ như thế này (tức ngoại tình) thì không thể chấp nhận. Cả bà mẹ chồng này chứng kiến như vậy cũng không thể chấp nhận được."

hình ảnh

Mẹ chồng bắt gặp con dâu sống chung với tình nhân.

Người mẹ chồng nói tiếp: "Theo cái lý của tôi, nếu con tôi sai thì tôi chấp nhận. Nhưng con tôi không sai: không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú, không tụ năm tụ ba… bỏ vợ đi chơi. Nó còn làm việc vất vả luôn, không hề có một sai phạm gì đối với vợ con. Vậy mà vợ nó lại làm như vậy là sai rồi.

Dù vợ chồng có giận hờn nhau như thế nào thì cũng phải làm hòa. Đâu ra cái kiểu bỏ nhà đi rồi mướn phòng trọ ở với trai. Tôi đã nghi từ lâu rồi bởi người phụ nữ thương con sẽ chẳng bao giờ bỏ 2 đứa nhỏ cho tôi nuôi, không hề bận tâm tới. Nó đi làm về tắm rửa, ăn uống rồi nhòm con có xíu. Tôi chiều chuộng nó quá nên mới sinh hư".

Dù là người ngoại tình, bị bắt tại trận nhưng nàng dâu trẻ có vẻ không mấy sợ sệt, cô chỉ ngồi im cúi mặt. Cuối cùng, nhắm thấy không thể khoan nhượng được nữa, người mẹ chồng đã bắt con trai gọi điện cho công an tố cáo, xin tờ đơn chứng nhận để làm giấy ly hôn. Cách xử lý của bà đã làm dân mạng tâm phục khẩu phục. Không chửi mắng thô lỗ, cũng không bênh vực con trai mà chì chiết, hạ bệ nàng dâu. Đứng trên cương vị là một người mẹ, những lý lẽ bà đưa ra đều rất hợp tình hợp lý. Bà cũng chủ động giải thoát cho con trai và con dâu bởi bà biết, chuyện đến mức này thì chẳng thể hàn gắn lại được nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa, saostar

Dân mạng cũng đồng tình cách giải quyết của mẹ chồng và người chồng khi không sử dụng bạo lực và gọi điện cho cơ quan chức năng xử lý. Những gì bà nói, con dâu không thể cãi lại chứng tỏ bà không nói gì sai, chỉ có con dâu đang làm sai. Theo những gì bà kể thì có thể thấy người con dâu thật sự quá đáng, có lẽ được nhà chồng chiều chuộng nên sinh hư. Gặp thêm người chồng hiền lành, nhất mực đi làm lo cho gia đình, vợ con thì thật là đáng quý. Chỉ tiếc, người chân thành lại không gặp được chân tình.

Người mẹ chồng nói đúng, cha mẹ không bao giờ dạy hư con, chỉ là con cái tự sinh tật mà thôi. Đụng chuyện ai cũng muốn đem người lớn vào để giải quyết, nhưng điều đó có tác dụng gì đâu thì khi bản thân cha mẹ cũng không muốn con cái mình như thế. Trong khi họ yên tâm về việc con mình có chồng tốt, được gia đình chồng yêu thương thì họ đâu biết con gái đang lén lút cặp bồ, phản bội chồng con. Ai sai thì "xử" ngay người đó, cha mẹ không có lỗi hãy để họ được yên. 

Phụ nữ hay đàn ông, ai cũng đều có chung một nỗi lo lắng đó là lấy phải một kẻ không chung tình, dễ thay lòng đổi dạ. Không ai cảm thấy vui vẻ gì nếu lấy phải một kẻ phản bội. Sự chung thủy là thứ vô cùng quan trọng trong hôn nhân và điều này phải có ở cả vợ và chồng. Nếu một người chung thủy, người kia lại không thì sớm muộn gì cũng đẩy hôn nhân đến bi kịch.

Một người nào đó ngoại tình thì họ bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp việc mình đã có chồng con. Cứ lao theo cuộc vui trước đã, hậu quả chưa cần nghĩ tới, những người như vậy dù có tha thứ hay níu kéo, họ cũng chưa chắc sẽ sửa đổi.