Bạn bè thân thiết mà tính toán với nhau từng ly từng tí, chẳng ai chịu nghĩ cho ai thế này thì thôi tốt nhất là giải tán nghỉ khỏe nhé. Bạn thân không ai đối xử với nhau thế đâu các chị ạ.

Chuyện tiền mừng cưới luôn là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý bởi lúc nào chúng cũng "drama" không khác gì những bộ phim Thái Lan hay Đài Loan. Đa phần lùm xùm đều đến từ những người bạn thân thiết, chơi chung với nhau nhiều năm, dự đám cưới của nhau xong rồi quay sang đấu tố, cạnh khóe vì tiền mừng cưới không như ý. Điển hình như câu chuyện dưới đây:

Một cô gái quá bức xúc khi mình và bạn thân nghỉ chơi vì chuyện mừng cưới.  Cô đem vụ việc này lên mạng than thở để mong được dư luận cảm thông. Số vàng cưới trước đây người bạn kia đi cho cô là 1 chỉ, bây giờ cô trả lại 3,5 triệu - số tiền đúng với mệnh giá vàng của thời điểm cách đây mấy năm. Chỉ là vì mỗi người đều ích kỷ, ai cũng muốn nghĩ cho lợi ích bản thân mà keo kiệt với bạn thân của mình từng đồng. Thế là cãi nhau:

''Bạn bè thân thiết vì tiền mừng cưới mà cãi nhau…Chào mọi người, em có 1 hội bạn thân 4 đứa....không hiểu kiểu gì mà bây giờ 2 trong số 4 đứa chúng em đang thân thiết thì cãi nhau chỉ vì…tiền mừng cưới."

hình ảnh

Tâm sự của cô gái về việc mừng cưới.

"Câu chuyện như này, 1 trong 4 đứa chúng em lấy chồng trước, hồi ấy chúng em mỗi đứa mừng nó 1 chỉ vàng, giá vàng lúc đó là 3 triệu 4...OK. Tất nhiên đến giờ giá vàng cũng lên nhiều rồi mà câu chuyện ở đây là, có thêm 1 đứa trong hội lấy chồng. Mới cách đây 2 tuần thôi, chúng em vẫn như cũ, mỗi đứa mừng 1 chỉ lại riêng có 1 đứa trong hội thì mừng 3 triệu 5…, Chúng em thì không có vấn đề gì nhưng cái đứa mới lấy chồng nó bảo là:

- Sao lúc mày cưới tao mừng mày 1 chỉ mà giờ mày mừng lại tao 3 triệu 5?

- Thì hồi ấy 1 chỉ là 3 triệu 5.

- Tao không cần biết giá bao nhiêu nhưng bạn bè có đi có lại cho công bằng, tao mừng mày 1 chỉ, mày mừng tao 1 chỉ là xong, đây đi có 3 triệu 5, mày ăn gì mà khôn thế.

Có lẽ nó nói câu “Mày ăn gì mà khôn thế” nên cái đứa bạn em kia mới bực:

- Mày bảo ai khôn, chẳng qua giờ vợ chồng tao đang khó khăn chứ tao thèm vào lấy tiền của mày. Thôi coi như tao nợ mày 2 triệu đi, giờ vàng đang 5,5, mấy nữa có tiền tao đưa thêm.

- Thôi chịu, giờ tao cũng không cần nữa, thế là hiểu nhau rồi.

- OK. Vậy thì thôi.

- Ừ thế nhé.

Thế là 2 đứa lên giận nhau, mà chơi với nhau cả chục năm rồi…Anh chị thấy có được không?

Vâng, em không chém gió nữa, em là 1 trong 2 đứa đó. Em là cái đứa mừng 3,5 triệu, em đang trong tình trạng khó khăn sau dịch, vợ chồng em cũng không làm được nhiều tiền em nên em mừng như vậy…''

hình ảnh

Ảnh minh họa, sohu.com, Công lý & xã hội

Dân mạng không thể bênh vực được trường hợp này, mọi người để lại bình luận: 

''Khó khăn thì nói khó khăn từ đầu đi. Sai lè còn văn vở cãi nhau''.

- ''Mừng tiền năm trước, năm sau mừng lại đã khác rồi, chứ nói gì đến vàng biến động từng ngày. Bạn chơi kì quá còn lên than cái gì nữa. Mọi lý do đều là ngụy biện''.

- ''Người ta đi bạn trước, mừng bạn 1 chỉ cách đây vài năm rồi. Bạn không đi hơn thì thôi lại còn đi kém bao nhiêu. Xong lại lấy lý do là vàng ngày xưa nó trị giá như vậy. Thiết nghĩ nên nghỉ chơi với bạn luôn đi và bạn cũng không nên đây hỏi làm gì cho ngại ra''.

- ''Ngày trước vàng rẻ nhưng giá tiền cao. Bây giờ vàng đắt giá tiền giảm. Nó như cái cân mà. Tao ủng hộ đứa mừng chỉ vàng'',...

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Chung quy lại thì chẳng ai vừa, người phụ nữ trong câu chuyện này chơi không đẹp với bạn rồi viện cớ hoàn cảnh khó khăn chỉ để người ta thương hại mà thông cảm. Trong khi người bạn kia cũng chỉ vì chút tiền mà quay sang giận dữ, nhắn tin trách móc nhau. Thử hỏi, họ thân với nhau thật không hay là thân ai nấy lo? Mang tiếng chơi với nhau hơn chục năm mà ngày vui của nhau lại không thật tâm chúc phúc, chỉ nghĩ đến túi tiền của bản thân thì thôi giải tán, mạnh ai nấy sống cho nhẹ nợ.

Mừng cưới bao nhiêu cho đẹp lòng nhau? Nếu mừng nhiều quá thì hơi xót còn mừng ít quá thì hơi ngại. Tùy theo mối quan hệ thân sơ mà số tiền mừng cưới phải được cân nhắc khéo léo. Nếu đó là người thân trong nhà, là bạn bè chí cốt thì mừng nhiều một tí để thể hiện lòng thành của mình với họ. Còn nếu là các mối quan hệ xã giao thì dựa vào khả năng tài chính, nơi tổ chức tiệc, quy mô và mặt bằng chung giá tiền thời đó mà bỏ phong bì cho phù hợp. 

Đi đôi với lòng thành là sự "biết điều" của số tiền trong phong bì, đừng viện bất kỳ lý do nào để bao biện cho sự keo kiệt, xấu tính của mình như cô gái trên đây nha.

Nguồn Công lý & xã hội