1. Bạn là người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu. Bạn nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta đã ăn no, còn củi của bạn thì sao? – Người đốn củi và kẻ chăn cừu


2. Hồi trẻ tôi cho rằng tiền bạc là tất cả. Bây giờ khi đã già, tôi hiểu rằng đúng là như vậy. – Oscar Wilde


3. Nếu không thể nghe theo chính mình, bạn sẽ phải tuân lệnh kẻ khác. – Friedrich Wilhelm Nietzsche


4. Có những người đã c.h.ế.t ở tuổi 25 và đến năm 75 tuổi mới được chôn cất. – Benjamin Franklin


5. Hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận vì những gì bạn không làm, hơn là những gì bạn đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo, ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồm của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá ”. – Mark Twain


6. Người có một lý do để sống có thể chịu đựng bất cứ điều gì. – Friedrich Nietzsche


7. Có rất nhiều thứ, chúng ta chắc chắn sẽ vứt đi nếu không sợ bị người khác nhặt mất. – Oscar Wilde


8. Tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con, nhưng chỉ rất ít người nhớ được điều đó. – Hoàng tử bé


9. Những thứ mất đi, thực ra chưa từng thật sự thuộc về bạn, bạn cũng không cần thương tiếc. – Câu chuyện hoa hồng


10. Nếu không biết có nên nói ra câu nào đó hay không, tốt nhất bạn hãy im lặng.


11. Hãy làm chính mình, tất cả ai khác đều đã có người làm rồi. – Oscar Wilde


12. Làm gì có ai thích cô độc, chỉ là không thích thất vọng mà thôi. Rừng Nauy – Haruki Murakami.


13. Chỉ khi đứng ở vị trí cao hơn người khác, cúi đầu mới có hiệu quả.


14. Chẳng có gì cao quý khi ưu việt hơn người khác, sự cao quý đích thực nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình. – Ernest Miller Hemingway


15. Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, tôi chỉ sợ chính mình đầu hàng.


16. Có lẽ cuộc sống hiện tại không phải những gì bạn mong muốn, nhưng chắc chắn là bạn tự chuốc lấy.


17. Kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là con mọt đục khoét bên trong cơ thể mình. Rất nhiều chuyện đều bại dưới tay chúng. – Lỗ Tấn


18. Nghệ thuật đối nhân xử thế thông minh nhất đó là: vừa khinh bỉ thế tục, lại vừa “mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường”.


19. Đọc nhiều sách hơn, không thì tam quan của bạn sẽ được quyết định bởi những người xung quanh.


20. Đời người không thể giống như nấu ăn, chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu mới bắt đầu chế biến.

------------

nguồn: Sưu tầm quanh đây