Các mom ơi, trước đây mình rất lo lắng ,khi con mình từ mới sinh ra mình cảm thấy bé chậm phát triển hơn so với các bạn cùng trang lứa, con mình là con trai.


Mình thấy mấy bé gái nhà hàng xóm biết nói chuyện rất già dặn, hỏi rất nhiều thứ.


Con trai mình mình lúc 3 tuổi bắt đầu mon men tới lớp chồi để học, con đi học thì mẹ vô cùng lo lắng


nhưng cũng hồi hộp mong chờ con có những biểu hiện tích cực về phát triểu tư duy trí não của mình.


Nhưng khi con bắt đầu đi học, con có sự phát triển rõ rệt về nhận thức xung quanh, có hôm đang ngồi xem tivi thấy màu sắc là bé nói..mẹ ơi màu đỏ, màu xanh kia.


Mình mua thêm các hình khối về bé điều nhận ra hình vuông tròn, tam giác..mình vui lắm.


Và đúng như theo mình đã tham nhiều thông tin thì trí não của bé tập trung phát triển tầm 3 tuổi là rất quan trọng, bé nắm bắt thông tin và nhớ rất nhanh.


Con các mom có như thế không, chia sẻ với mình nhé.