Em đang cười ra nước mắt với lão chồng ngố các chị à. Chuyện chả là thế này:


Vợ chồng em thì cũng gọi là vui vẻ hạnh phúc 1 nhà 3 người như người ta. Được cái lão chồng em cũng hiền lành, chiều vợ thương con, chăm chỉ làm ăn, không bồ bịch gái gú như ai kia nên không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Về khoản ấy vợ chồng em cũng khá hợp nhau nên không lo lão chồng ra ngoài ăn vụng. Nhưng mấy tháng trước có xảy ra chuyện khiến em vừa tức vừa lo. Chả là ngực em lúc đấy vừa tức vừa đau, em thì cứ nghĩ chắc là mình sắp đến tháng nên không lo lắng gì. Lão chồng em còn trêu vợ sắp đến ngày rồi vợ chồng mình phải tranh thủ không mấy hôm nữa lại nhịn cả tuần đấy. Mà lão chồng lại có thói quen, cứ mỗi khi gần gũi là lão lại sờ nắn vòng 1, nhưng lần này đau quá nên lão cứ đưa tay vào là em gạt ra, không cho lão đụng vào, mặt lão liền ỉu xìu:


- Vợ không cho anh sờ chỗ ấy thì khác gì đi ăn tiệc mà không được khai rượu, chả có hứng thú gì cả.


- Vậy anh nhịn luôn đi nhé, ngủ thôi.


Lão cũng biết em đau nên khó chịu nên cũng thôi, nằm ôm vợ thủ thỉ tâm sự vậy. Nhưng được lúc như thói quen, tay lão lại mân mê sờ, em còn chưa kịp gạt tay lão ra thì lão đã nhổm dậy mặt hoảng hốt nói:


- Vợ ơi, sao em lại ngực to ngực nhỏ thế này?


Em giật mình kiểm tra lại thì thấy đúng thế thật, dạo này thấy ngực đau cứ nghĩ sắp đến tháng nên không để ý. Giờ xem xét kỹ mới thấy ngực em đúng là bên to bên nhỏ rõ rệt luôn, mà lại chỉ có 1 bên đau còn bên còn lại có sao đâu. Em cũng hoang mang lắm mặt mờ mịt nhìn lão không biết gì. Lão mới nhăn mặt lại bảo em: “Hay là em cho thằng H nó sờ, nó làm gì một bên nên giờ mới thế này. Bảo sao mấy hôm nay cứ không cho chồng đụng vào”. (Chả là ở công ty em có ông H, tính hâm hâm dở dở cứ bám lấy em trêu chọc, theo đuổi từ lúc em còn chưa lấy chồng, vụ này chồng em cũng biết mà em cũng đã tỏ rõ thái độ với ông kia). Nghe chồng nói thế, em điên quá đang lo thì chớ còn nghe thế em mới đạp cho lão 1 cái: "anh điên à tôi thế nào anh không rõ à mà nói thế, thế sao mọi khi anh cũng sờ 1 bên mà nó không thế, anh đã không tin tôi thì ly hôn đi". Rồi em ngồi khóc hu hu trên giường, lão chồng sợ quá chỉ biết ôm lấy em xin lỗi, dỗ dành.


Sáng hôm sau, 2 vợ chồng xin nghỉ đưa nhau đi khám xem thế nào, mất 1 buổi sáng để chạy khắp nơi đi siêu âm, xét nghiệm các thứ. Lúc có kết quả, bác sĩ bảo em bị u xơ vú 3cm và đang bị rối loạn nội tiết tố nên bị đau thế, bác sĩ có kê cho em ít thuốc giảm đau và điều hoà nội tiết tố để uống và bảo em 3 tháng đi kiểm tra lại 1 lần đề phòng biến chứng sang ung thư vú, còn nếu u to lên thì sẽ phẫu thuật bóc tách u. Nghe bác sĩ nói mà em rụng rời hết chân tay, cứ lo lắng từ lúc ở viện về, lo không may mình bị ung thư thì sao chứ. Về nhà lên mạng tìm hiểu thì thấy nhiều thông tin nhưng cứ loạn hết cả lên, em lại càng lo hơn. Em lo lắng mệt mỏi quá nên xin nghỉ làm ở nhà 3 ngày nghỉ ngơi, chồng thấy em lo lắng không ăn không ngủ được nên cũng xót lắm.


Hôm sau đi làm lại, mấy chị ở công ty có hỏi thăm sức khoẻ, em có kể lại thì một chị bên nhân sự bảo: "ối zời, tưởng gì, sao không nói sớm, là tại cô không hay nói chuyện với các chị nên không biết đây nhé". Hoá ra năm ngoái chị ấy đi kiểm tra cũng biết mình bị u xơ vú 3,5cm, chị cũng lo lắng vật vã 1 thời gian, sau đó được người quen giới thiệu thuốc tiêu u uống, uống 5 tháng là tiêu hết sạch rồi, giờ chả còn gì nên chả có gì phải lo nữa cả. Chị ấy bảo em : "về cứ lấy agatu mà uống, uống 4 – 5 tháng là tiêu hết u thôi, chị to hơn em còn tiêu hết nữa là, mà em uống agatu vào vài hôm là hết đau thôi, em mà để phẫu thuật thì kiểu gì cũng bị tái phát đấy, em em lên website của sản phẩm (agatu.vn) mà đặt mua chứ đừng mua linh tinh mà bị hàng giả đấy."


Em về kề lại với chồng thì chồng động viên em cứ uống thử đi xem thế nào biết đâu lại khỏi như chị cùng công ty. Vậy là chồng đặt mua thuốc về cho em uống. Đến nay, em đã uống được 3 tháng rồi u cũng giảm được gần 2cm rồi. Giờ mỗi lần cứ nghĩ đến vẻ mặt của chồng tối hôm đó em lại không nhịn được cười, thỉnh thoảng vẫn đem ra trêu lão, nhìn mặt lão lúc đó ngố không chịu được ý. Mỗi tối ngủ ôm em, lão vẫn sờ và nói: “Vợ ơi có khi nào nó cứ bên to bên nhỏ mãi thế này không nhỉ”.