tình trạng da: bị lệ thuộc mỹ phẩm trong 4 năm liên tục, da nhiễm chì mỹ phẩm, bị mụn ẩn, da ngăm, không thể sống thiếu mỹ phẩm>tình trạng da: bị lệ thuộc mỹ phẩm trong 4 năm liên tục, da nhiễm chì mỹ phẩm, bị mụn ẩn, da ngăm, không thể sống thiếu mỹ phẩm>


---- Và đây là câu chuyện của mình ----


Thật ra không ai biết, có 1 thời gian t bị mụn kinh khủng. Cái đợt đấy phải nói là khủng hoảng trầm trọng.


Trước đấy mặt t ít khi bị mụn lắm, chỉ lên 1 vài cái rồi hết. Cũng k lo cho lắm. Nhưng bị cái tật ngứa tay, có mụn là ngứa mắt phải nặn. Rồi bắt đầu mặt lan ra nhiều hơn. Vậy là t đâm đầu vào mỹ phẩm, bắt đầu từ pond's r đến bb cream hay cc cream. Trời ạ, thế là từ đấy đến mãi về sau khoảng 4 năm liên tục mỹ phẩm, bị lệ thuộc hẳn vào những loại trắng da che khuyết điểm. Chắc chẳng ai biết, đợt đấy cứ hễ ra ngoài đường, dù có chăng chỉ đi chợ 3 bước chân cũng mất nửa tiếng bôi kem k thì bbcream. Càng trắng lại càng thick, càng nổi mụn (đặc biệt là mụn ẩn, da sần sùi). Nhìn thấy mấy loại kem trang điểm mà trát lấy trát để, có khi cứ dặm phấn đến cả chục lần vào chỗ bị mụn, sẹo rỗ (tại vì t có tật nặn mụn nên mỗi cái mụn n phải bị lan rộng ra đến 1 lòng ngón tay, mụn đi để lại sẹo nhiều vô kể), đến nỗi ai nhìn t trang điểm cũng phải sợ "trát đến cả tấn phấn vào mặt". Rồi 4 năm liền như vậy, t lệ thuộc hẳn vào mỹ phẩm, k bjo dám để mặt mộc ra đường. Mụn thì càng ngày càng nhiều, mụn to, mụn nhỏ, mụn ẩn mụn mủ, các thể loại mụn. Sợ lắm! Đến nỗi nhiều quá t k dám dùng mỹ phẩm, k dám bước chân ra đường nữa luôn. Rồi mắc bệnh tự ti, sợ gặp ng lạ, sợ bị chê xấu webtretho Thật sự đấy là khoảng thời gian đáng sợ nhất webtretho Gặp ai cũng phải che che cái mặt đi bằng tóc, k thì cúi đầu xuống k dám nhìn trực tiếp ng khác, sợ bị nói là xấu lắm webtretho


Rồi chị t bảo t chữa mụn đông y, lúc ý nghĩ cũng đường cùng rồi, định k chữa nhưng mặt tã lắm rồi, hoặc là càng ngày càng lắm mụn, hoặc là k còn mụn nữa. Khoảng 1 tháng điều trị thì ôi thôi mụn miếc các kiểu nổi lên hết. Phải nghỉ làm về nhà 1 tháng. Trong thời gian chữa, bao nhiêu lần nản, k muốn dùng nữa. Càng ngày càng lắm mụn, rồi mặt sưng đỏ như ong chích, bố mẹ sợ quá bảo đi khám da liễu nhưng k đi, may đk bà chị ngày nào cũng nhắn tin động viên bảo cố xem thế nào. Đến phát khóc! Tủi thân! Đến sang nhà các bác họ hàng còn k dám. Lủi thủi ở nhà 1 mình. Rồi cầm gương cả ngày, đã thế cố. Cố mãi rồi cũng khỏi. Khoảng 1 tháng mặt bắt đầu tiến triển tốt. Da trắng bật tông gấp 2, má hồng hồng. Rồi ai cũng hỏi đánh phấn à webtretho nghe thick lắm, là trắng hồng đó :D đến giờ hồi da chuẩn, so với lúc đầu sẽ trắng lên 1,5 lần, sẹo cũng hết khoảng 70 - 80%. Mặt hết sạch mụn, mụn ẩn hết sạch, từ đó đến h cũng chẳng buồn nổi mụn nữa. Cũng từ đấy mà cách ly với phấn, kem trắng da hay bb cream luôn. H chẳng dùng gì, đánh thêm tí son là tự tin ra đường :D chụp ảnh cam thường vẫn tự tin ;) lắm lúc còn có người trêu "e xinh e để mặt mộc e vẫn xinh" webtretho


Nói chung là ai cũng có nhu cầu làm đẹp thôi, mình biết nên mình chia sẻ cho các bạn, chứ bị mụn đừng có đâm đầu vào mỹ phẩm nữa, k hết đâu còn lên nhiều hơn đấy webtretho lại khủng hoảng tinh thần cho mà xem. Sợ lắm!


Ai cùng tình trạng với mình thì chia sẻ nhé, chứ đừng ham mỹ phẩm làm gì, giờ c.gái trang điểm nhiều vô kể, để mặt mộc mà vẫn xinh thì ít người làm được lắm :D



Đây là hình ảnh mình trước đây và sau khi chữa mụn thành công đóa :D



webtretho




webtretho





webtretho



webtretho



webtretho