Tôi đang theo học thạc sĩ ở bên Mỹ. Cuộc sống bên xứ người với những món ăn nhanh, công việc bàn giấy và phải ngồi nghiên cứu hàng giờ đồng hồ nên dù mới 29 tuổi tôi đã bị trĩ độ 3.


Lúc đầu tôi phát hiện thấy máu ở giấy chùi vệ sinh, về sau mỗi khi táo bón, máu chảy thành giọt hoặc tia. Khổ sở nhất là khi đứng với ngồi xổm tôi cũng bị chảy máu. Tiếp đến, tôi bắt đầu bị sa búi trĩ. Lúc này tôi mới biết mình đã mắc bệnh trĩ. Búi trĩ ngày càng to dần lên và không tự tụt vào mỗi khi đi cầu nữa, mà phải dùng tay nhét vào.Lúc này tôi mới tới bác sĩ. Nhưng bác sĩ nói tôi đã bị trĩ độ 3, bệnh khó mà khỏi hẳn. Ở bên Mỹ, khám bệnh, thuốc men đều đắt đỏ. Tôi tốn vô số tiền vào thuốc tây để chữa trĩ mà bệnh vẫn chẳng khỏi, cứ tái đi tái lại.


Thất bại với việc trị bệnh trĩ ở xứ người, tôi quyết định về Việt Nam để phẫu thuật trĩ vì chi phí rẻ hơn bên Mỹ rất nhiều. Nhưng “cắt trĩ” không đơn giản như tôi nghĩ.



Tôi tới bệnh viện đăng ký phẫu thuật cắt trĩ. Đúng hôm vào viện làm thủ tục thì tôi gặp lại thằng bạn thân. Nó ngạc nhiên vì tôi đáng ra đang ở Mỹ thì lại xuất hiện tại một bệnh viện ở Việt Nam. Vào đến đây rồi thì tôi cũng chẳng ngại chia sẻ với nó về bệnh tình của mình.


Bạn tôi nghe xong cười và nói “Mày tưởng cắt trĩ là đơn giản và có thể khỏi vĩnh viễn à? Cắt trĩ chỉ giúp giải quyết búi trĩ sa ra bên , còn gốc rễ bệnh không được giải quyết triệt để, chưa kể cắt xong mày phải chịu đựng đau đớn vô cùng. Tin tao đi, tao cũng đã từng cắt rồi. Nỗi đau không bao giờ quên được luôn. Nhưng giờ thì tao đã khỏi với bài thuốc gia truyền của lương y vùng cao”.



Tôi rất tò mò về bài thuốc gia truyền đó nên hỏi thằng bạn rất kỹ. Nó nói rằng bài thuốc này được truyền đến 7 đời ở vùng cao giúp khỏi trĩ hoàn toàn. Nhưng nghĩ đến việc mua một đống thuốc đông y về Mỹ sắc và uống thì tôi không còn cảm thấy hấp dẫn nữa.


Như hiểu được sự sự lo lắng của tôi, nó nói “Mày yên tâm đi, thời buổi này không ai còn sắc thuốc hoặc uống viên hoàn nữa đâu. Bài thuốc gia truyền này đã được áp dụng công nghệ bào chế viên nang, vừa sạch sẽ, loại được hết tạp chất lại vừa giúp bệnh nhân sử dụng thuận tiện hơn rất nhiều, hộp thuốc nhỏ gọn nên mang đi mang lại dễ dàng. Bài thuốc đông y này là sự kết hợp của 3 phương pháp uống – bôi- ngâm giúp teo trĩ nhanh chóng ngay tại nhà. Tao đảm bảo chỉ cần 1-2 liệu trình là mày khỏi trĩ vĩnh viễn, không tái phát”.


Vậy là tôi trở về Mỹ với bài thuốc gia truyền của dân tộc. Thật không ngờ được, chỉ sau 3 tuần lễ, tôi thấy đỡ đau rát, cảm giác khó chịu khi ngồi cũng bớt đi nhiều. Tôi ngồi và đi lại đều dễ dàng hơn, máu cũng không chảy khi tôi đi cầu, búi trĩ teo dần và không còn nữa. Sau hơn một liệu trình vừa uống, bôi và ngâm tôi đã khỏi hoàn toàn. Tôi ấn tượng nhất với tinh chất tiêu trĩ, nhờ có tinh chất tiêu trĩ mà búi trĩ bên trong hậu môn của tôi cũng teo triệt để. Quay lại bệnh viện ở Mỹ để khám, các bác sĩ đều rất ngạc nhiên về kết quả điều trị của tôi. Tôi đã không còn dấu hiệu nào của trĩ. Tôi rất tự hào về bài thuốc của dân tộc Việt Nam đã giúp tôi xua đi nỗi lo về trĩ trong suốt thời gian qua”.


Hì! Đăng bài này muốn chia sẻ tới mọi người rằng thuốc Việt Nam tốt mà đồ nội tốt mà đâu nhiết thiết phải chuộng đồ ngoại đâu