Hôm qua đi làm về, đang đứng đợi thang máy thì nghe được cuộc nói chuyện của 2 mẹ con nhà tầng trên. Chuyện là người mẹ bắt gặp cô con gái 17 tuổi đi uống trà sữa với bạn, mắng như tát nước vào mặt đứa con ngay chốn đông người. Gì mà "Học không học chỉ toàn đú đởn theo nhau, ngon lành béo bở gì mà suốt ngày uống. 5, 6 chục nghìn chứ ít ỏi gì, Tao cho mày tiền để mày lãng phí như thế đấy à?".


webtretho


Khoảng cách hai thế hệ không dễ gần lại. Tụi trẻ, nhất là tuổi mới lớn ẩm ương cấp 2, cấp 3 không đủ chín chắn để hiểu tư duy về an toàn thực phẩm, cách sống tiết kiệm của bố mẹ. Bố mẹ lớn tuổi lại không thông cảm được cho những niềm vui con trẻ. Ở độ tuổi đó, chúng thích nhất là giao lưu bè bạn, thích cảm giác theo kịp xu hướng, sành điệu.


Tôi không thích cách mắng con sa sả trước mặt nhiều người như vậy. Là làm phiền mọi người, làm ầm ĩ nơi công cộng. Và chỉ là 1 đứa trẻ, nhưng nó cũng có lòng tự ái của nó chứ. Khiến con xấu hổ, đánh chết sự tự tin của nó, trong khi thâm tâm vẫn mong nó sau này tỏa sáng trước mọi người?


Hơn nữa, uống trà sữa chứ có phải tội tình gì khủng khiếp? Nó là sở thích, như việc người lớn chúng ta thích quần áo đẹp, thích ăn nhà hàng thôi. Đến quán tụ tập nói chuyện, có khi còn là học nhóm với bạn bè, nếu bảo đó là hư hỏng đú đởn là quá nặng lời. Đã cho con tiền tiêu vặt, thì việc nó lựa chọn sài tiền thế nào là quyền nó, không thể áp đặt. Khi sắp hết tiền, hay có việc khác quan trọng hơn hẳn đứa nhỏ sẽ tự biết cân nhắc. Miễn là đảm bảo đứa nhỏ không trộm cắp tiền là được.


Thời buổi này không khí thì bụi, thịt cá có sán, đậu ngâm thuốc, rau có thuốc trừ sâu, nước nhiễm độc,... Xung quanh đâu đâu cũng là mối nguy. Đến bữa cơm gia đình còn chưa chắc đảm bảo sức khỏe được 100%. Thì có phải thừa thãi lắm không nếu cấm con uống trà sữa ở một thương hiệu đã có uy tín, có nguồn gốc có chứng nhận an toàn thực phẩm? Lo sợ trà sữa nhiều đường thì chắc các mẹ không biết tụi trẻ nó sành miệng lắm. Ra quán mà đứa nào cũng giảm 50% đường 50% đá hết, giảm hết đường cũng có, chúng nó cũng biết nhiều đường sẽ gắt, uống sẽ lợ đó ạ :D


Và 1 điều nữa các mẹ không biết. Bọn trẻ gần như chẳng bao giờ uống trà sữa full giá cả. 50, 60 ngàn chỉ là cái giá niêm yết. Giờ nhan nhản các ứng dụng, website mã giảm giá trà sữa, uống rẻ lắm. Như chương trình trà sữa đồng giá 12k này, code giảm 80% cho người dùng mới,... Giá chỉ bằng cốc cà phê của chúng ta. Nên các mẹ đã thôi xót tiền chưa ạ :D


Nói chung, với cái bọn trẻ đang tuổi ẩm ương này, càng cấm chúng nó càng làm, lại còn khiến mẹ con xa nhau hơn. Thi thoảng hôm nào tan ca sớm, mua cho nó cốc trà sữa để nó đến lớp khoe có mẹ tâm lý xì teen có phải hơn không? Các mẹ xem mấy chương trình ưu đãi trà sữa ở đây này, đủ các thương hiệu ạ.