Em chào các chị,


Em là một người may mắn khỏi hẳn căn bệnh viêm xoang. nên chia sẻ với các chị.


Em bị viêm xoang khoảng 1 năm, đã đi khám ở bệnh viện tai mũi họng TW (Bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội) nơi em tin tưởng nhất. Vì thường em bị bệnh toàn lặn lội từ quê lên đó khám cho yên tâm. Khám lung tung ở ngoài lại còn tốn tiền hơn. Mất hơn 1 triệu tiền thuốc + 300k tiền khám theo yêu cầu. Uống được nửa thuốc em cũng đỡ nhiều, uống hết thuốc vẫn không khỏi hẳn. Em bèn mua thêm 1 lần thuốc nữa vừa uống vừa nhỏ. Nào ngờ đêm vẫn không ngủ được, hầu hết đêm nào cũng gối đầu thật cao, nửa đêm phải tỉnh ngồi hẳn dậy, dựa người vào thành giường mới ngủ được.


Mẹ em thương quá nên cũng đi hái cây hoa cứt lợn tím để nhỏ, nhỏ sau 1 tuần e sướng vì đỡ hơn cả thuốc tây mua trên bệnh viện. Nhưng theo nhiều người nói có người nhỏ cây hoa cứt lợn lại còn viêm nặng hơn! nên e ngậm ngùi dừng lại, cũng bởi vì trời ấm nên e ko bị nữa. Cơ mà "cơ duyên" căn bệnh lại trở lại với em, và còn "lợi hại hơn xưa" khi em lại mang bầu nên ko thể uống hay nhỏ thuốc được. huhu Toàn kháng sinh mà.


May mắn sao có người mách cho em ở cách nhà em khoảng 8 km có người bán thuốc đông y trị xoang, bà bầu cũng uống được. bởi đây là thuốc lá của dân tộc nên ko hại gì cho em bé.


Em bèn mua 10 gói nhỏ để uống thử, uống gói nào thấy hiệu quả của gói đấy luôn. Uống đến gói thứ 5 thì em khỏi hẳn. mà có 8.000 VNĐ/ gói. 40.000 VNĐ mà khỏi hẳn.... Em mừng rớt nước mắt luôn. Nhưng chắc em cũng bị nhẹ hơn so với mọi người hay sao ý, chứ thường thì phải uống 3-5 tháng mới khỏi hẳn hay sao ấy. nhưng cũng chỉ hết có mấy trăm nghìn thôi


Đến mua thì được biết ở đấy có bán cả thuốc trị khớp, thuốc trị đau dạ dày, thoái hóa, gai đôi cột sống, xoang, viêm mũi, mụn trứng cá. Loại nào cũng nhạy.


Ngày trước bác bán thuốc này cũng bị khớp vào loại nặng, không ngồi được, đi lại phải có người dìu, trải tóc hay tắm giặt, mặc quần áo và cả vệ sinh cá nhân cũng phải có người giúp đỡ. Ho không dám ho vì ho là đau khắp cả người. Đi chạy chữa khắp các bệnh viện, đông tây y, nơi nào có người mách cũng đến thăm khám và lấy thuốc đều không khỏi. Sống chung với lũ khoảng 2-3 năm thì có người họ hàng nhà bác ấy mang cho ít thuốc để uống thử của người dân tộc. Uống hết mấy lạng thuốc bác ấy đỡ nhiều lắm, nên lấy thêm để uống thử trong 1,5 năm dòng dã bác ấy đã khỏi hẳn bệnh khớp nặng. giờ bác ấy khỏe mạnh bình thường, và ko phải uống thêm thuốc nữa. Bác ấy còn bảo thuốc khớp loại Tây Y mà uống nhiều sẽ phá hủy nội tạng. (mình nghe mà sợ). Giờ người bà con nhà bác ấy vẫn gửi thuốc để bác ấy bán cho những ai có nhu cầu coi như là làm phúc chứ ko mở rộng bán lung tung trên thị trường đâu các chị ạ!


Bác nào muốn mua thì cứ gọi điện trực tiếp cho bác ấy nhé. em ko nhớ tên, chỉ có mỗi SĐT ở đây thôi 01273842277 ( bác ấy ở Hà Nam, nên ai ở xa xa thì cứ nhờ bác ấy chuyển qua bưu điện cho)