Là phụ nữ có ai lại không muốn chồng chiều chuộng và nâng niu. Nhưng mà cánh đàn ông kì cục lắm ạ. Không phải ông nào cũng biết cách quan tâm và thể hiện điều đó ra đâu. Em thấy mấy ông lúc nào cũng bảo phụ nữ khó hiểu, phức tạp, chả biết đâu mà chiều. Ấy là vì chị em mình muốn gì, thích gì không mấy khi nói ra lại cứ bắt các ông tự hiểu. Các ông thì lại chỉ thích sự đơn giản, không phải suy nghĩ nhiều :))



Thành ra hai bên cứ hay xung đột nhau, nhất là lúc mang thai, bầu bì ạ. Chuyện sinh con đẻ cái là chuyện của cả 2, nên các mẹ cũng phải thẳng thắn nói chồng cần hỗ trợ và chia sẻ nhé! Không phải chỉ là cơm nước, giặt giũ đâu ạ. Muốn biết chồng thương mình đến đâu, các mẹ cứ nghe em, rủ chồng đi học tiền sản đi.



Học cái này để cho chồng biết được mình phải trải qua giai đoạn thai kỳ và vượt cạn vất vả ra sao, cách massage, chăm sóc vợ con thế nào. Từ đó mới dễ dàng "bắt nạt" các mẹ ạ. Không đến lúc bảo xoa bóp cho em, các ông ý lại viện cớ không biết là mình chả làm gì được.



Phải cho các ông ấy đi các ông ấy mới thấu hiểu được với sự thiệt thòi, mệt mỏi của mình các mẹ ạ. Em mách các mẹ một lóp học tiền sản hoàn toàn MIỄN PHÍ ngay trong tháng 6 này nhé (ngày 21 thì phải ạ). Tiện nhất cho các mẹ ở quanh khu vực Ngã Tư Sở, Đống Đa. Số lượng chỉ có 5 cặp bố mẹ thôi nên các mẹ liên hệ qua page này https://www.facebook.com/page.chamsocviet/ đăng ký ngay nhé!