“Mẹ ơi, tại sao con lại gọi mẹ là Mẹ?”, “Ủa, tại sao mẹ lại là mẹ của con?”......

Tuổi thơ bé nhỏ của tôi đã gắn liền với những câu hỏi ngây ngô như thế. Đến bây giờ, bản thân đã trưởng thành, tôi dường như thấu hiểu chữ Mẹ cao cả đến nhường nào. Tôi cũng cảm nhận được sự hi sinh của người Mẹ rộng lớn tựa trời-biển. Và Mẹ tôi cũng thế, Mẹ tôi nhận biết bao khó khăn, cực khổ để đổi lại cho chúng tôi một cuộc sống no đủ, bằng bạn bằng bè. Những sự hi sinh thầm lặng ấy và nhiều hơn như thế nữa.. có lẽ...cả cuộc đời này tôi cũng không thể trả hết cho Mẹ.

Nghề làm nông vất vả lắm ai ơi.. đã vậy, với một gia đình nghèo khó thì nó sẽ nặng nề hơn rất nhiều.

Năm tháng ấy... Sáng nào Mẹ cũng phải dậy từ rất sớm, đi chợ về chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, rồi sau đó lại lật đật chuẩn bị đi làm. Một cái cuốc được cột chắc chắn phía sau xe kèm theo một hộp cơm nhỏ để ăn trưa. Con đường có bề mặt phẳng phiu thì chẳng cần nói đến làm gì, nhưng con đường để Mẹ tôi đi làm thì nó lại toàn dốc đá cao, tầng tầng bụi đất. Để đến được rẫy, Mẹ tôi đã phải đạp xe đạp vượt qua những đoạn đường khó đi như thế! Một ngày dài bán mặt cho đất-bán lưng cho trời đến tối mịt mới về tới nhà. Ngày ngày-tháng tháng trôi qua, vẫn là những buổi sáng vội vã, những bộ quần áo lấm lem màu đất còn ướt đẫm mồ hôi khi về tới nhà, nắng không than-mưa không nghỉ. Mẹ tôi...vẫn luôn kiên trì như thế!

hình ảnh
 

Và giờ đây, thành quả của Mẹ tôi là ba đứa con trưởng thành và một gia đình hạnh phúc cộng với một nền kinh tế khá. Thế mới thấy được những điều đó chính là câu trả lời của Mẹ cho câu hỏi “tại sao mẹ lại là mẹ của con?”

Cảm ơn sự sắp đặt diệu kỳ này đã cho con được làm con của Bố Mẹ, con chỉ mong rằng Bố Mẹ cả đời này sẽ luôn được bình an dù lấy đi bao nhiêu năm tuổi thọ của con cũng xứng đáng.

Cha Mẹ đã hi sinh tất cả mọi thứ để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp nhưng họ nào có mong nhận lại gì ngoài sức khỏe của chúng ta. Còn chúng ta thì sao? Khi ta đủ lớn ta đi theo tình yêu của bản thân rồi chăm sóc nó và rời xa cha mẹ. Quy luật cuộc sống làm cho ta cảm thấy cha mẹ thiệt thòi rất nhiều sau khi sinh ra chúng ta.

Vậy nên, khi còn có thể thì chúng ta hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ và yêu thương, chăm sóc họ thật nhiều, hãy trân trọng từng phút giây được đoàn tụ bên gia đình.