Người xưa nói: “Trăm hiếu làm đầu” Tuy nhiên, mình đã không làm tròn chữ hiếu của mình. Khi còn nhỏ, mình rất ngu dốt, nghĩ rằng mình không có tự do, không được làm thế này, thế kia.


Mỗi lúc nghe mẹ lo lắng hay nói nhiều hơn, tôi lại khó chịu, và hay cáu gắt với mẹ.


Con biết mẹ đã phiền lòng với con và khổ tâm với con rất nhiều. Nhưng mẹ vẫn luôn ở đó, lắng nghe, quan tâm và yêu thương con một cách âm thầm, sâu lắng.


Gương mặt của mẹ bây giờ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng với con gương mặt ấy, khuôn mặt thân thuộc này vẫn rất nhân hậu. Bởi chính những ánh mắt của mẹ đã dạy cho con ý nghĩa thực sự của cuộc sống và cho con sự tự tin và sức mạnh.


Có mẹ, con luôn biết mình sẽ có nơi trú chân mỗi khi con bị chùn chân. Có mẹ, tổ ấm của con mới được trọn vẹn hạnh phúc.


Mẹ biết không, chính tình yêu và sự rộng lượng của mẹ là lòng vị tha lớn nhất.


Tình yêu của mẹ được ghi thành nốt nhạc trong tim con và nó ở đó giúp con trưởng thành hơn mỗi ngày.

hình ảnh