Mẹ yêu, mẹ đã cho con sự sống, và ngay trong cơ thể con đang chảy những dòng máu của mẹ. Những giọt mồ hôi mỗi ngày, mẹ đã nuôi dưỡng con trưởng thành.


Mẹ ơi, trên đời này dù có muôn vàn loại tình yêu, nhưng chỉ có tình mẫu tử là vị tha nhất, chân thành nhất, rộng lớn nhất và nhân hậu nhất.


Với con, mẹ là hiện thân của lòng nhân hậu, biểu tượng của sự vĩ đại. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, đều trong mắt con, ở ngay Mẹ.


Mẹ ơi, con biết dù cuộc đời gian khổ đến đâu, thì đôi bàn tay thô ráp của mẹ vẫn thật dịu dàng dìu dắt con, đôi bàn tay ấy lúc nào cũng xoa dịu tâm hồn con và cho con niềm an ủi vô hạn.


Với mẹ, dù công việc nặng nhọc đến đâu, cuộc sống có xô đẩy cỡ nào và làm tóc mẹ bạc trắng trên đầu. Nhưng cơ thể ấy, vẫn như chắp cánh, chăm sóc cho con mọi lúc con muốn, mọi nơi con cần.


Mẹ ơi, ngàn lời cảm ơn cũng không nói hết được tình yêu của con dành cho mẹ, chỉ mong sao mẹ luôn khỏe, luôn hạnh phúc, và bình an bên các con mỗi ngày.

hình ảnh