Các mẹ chưa đọc tập 1 thì đọc bên dưới chữ kí của mình nhé!


Thất bại ngay trong lần ra quân đầu tiên, quái vật Ache vô cùng tức giận, hắn đi lại trong lâu đài hôi hám của mình hòng tìm cách trả thù. Hắn thầm nghĩ: Tại sao chỉ là 2 đứa trẻ con non nớt mà lại có sức maạnh chống lại cả đội quân quỷ sâu răng chúng ta được nhỉ? Phải tìm cách nào đó để chiến đấu lại những thứ vũ khí lợi hại kia và cũng phải tìm hiểu hai đứa nhóc.


Quỷ Ache nhìn qua khung cửa lem luốc của lâu đài sang bên lâu đài của nữ hoàng Tooth với vẻ đăm chiêu, bỗng mặt mày hắn dãn hẳn ra và vui vẻ hẳn, hắn ngoác miệng cười khoái chí và gọi đám thuốc hạ vào căn vặn.


Tại trường tiểu học PS, sắp tới giờ tan học.


Một tên thuộc hạ của quỷ Ache khoác lên mình bộ cánh của một người bán kẹo mút hoa quả đứng tại cổng trường PS.


Tan học, Trà và Can cùng nhau ra ngoài cổng đợi mẹ đến đón. Mẹ 2 bạn này thường đến muộn vì làm ở xa nên rất hay tắc đường, có hôm Can phải đợi mẹ đến gần 6 giờ chiều. Một lát sau thì mẹ Trà cũng đến, vậy là Trà về trước. Can ở lại một mình đợi mẹ như mọi khi.


Thuộc hạ Ache thích thú khi nhìn thấy chú rô bốt Canxi từng dùng kem đánh răng đánh hắn tơi tả trong bộ dạng cậu bé học sinh thật yếu ớt. Hắn tiến đến và dụ dỗ Can. Ban đầu, hắn mời Can mua kẹo, nhưng Can không có tiền, hắn liền nghĩ cách bảo Can đổi thứ gì đó lấy kẹo nhưng Can cũng không có thứ gì ngoài sách vở. Cuối cùng, hắn gạ Can chơi trò xếp hình, nếu Can thắng hắn thì hắn sẽ cho Can tất cả số kẹo. Can rất thích ăn kẹo mút và lại có người chơi với mình trong khi chờ đợi mẹ, Can thấy không có lý do gì để từ chối. Và tất nhiên, tên quỷ đã dễ dàng thua cuộc Can và hắn tặng cho Can tất cả số kẹo trước khi mẹ Can đáp xe tới cổng trường. Can thì giấu diếm những chiếc kẹo vào túi, tự hứa với mình sẽ đánh răng sau mỗi lần ăn kẹo còn tên quái vật sâu răng thì cười thoả mãn vì hắn đã lừa để Can không một chút nghi ngờ.


3 ngày liên tiếp, Can không lúc nào không ngậm kẹo mút khiến Trà lo lắng:


-sao cậu ăn nhiều kẹo vậy? cậu không sợ sâu răng à?


-Ăn xong, mình đều đi đánh răng mà. Kem đánh răng trà xanh của nữ hoàng Tooth lúc nào mình cũng mang theo.


Can nói vậy thì Trà không thể nói gì hơn được, chỉ mong bạn mình không quên đánh răng lần nào.


Một tối, sau khi đã đánh răng và lên giường đi ngủ. Can bỗng thấy khó chịu và không ngủ được, cậu bé tỉnh dậy và lén lấy chiếc kẹo mút còn lại ngậm và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.


Tại lâu đài của quỷ Ache.


Đám quỷ đã biết được tin tốt lành từ một tên thuộc hạ được cử đi theo dõi Can và chúng quyết định sáng mai sẽ tấn công lâu đài Kem Đánh Răng thật sớm.


Tại lâu đài của nữ hoàng Tooth.


Người canh gác đã phát hiện ra âm mưu tiếp tục chiếm đánh của đám quái vật, vội vã chạy đi đánh thức nữ hoàng và thông báo. Người đã lệnh cho sứ giả chuẩn bị để sáng sớm ngày mai đến nhà các em nhỏ Trà và Can để đón 2 em đến Vương quốc.


Sứ giả xuất hiện trên chiếc khinh khí cầu và nhẹ nhàng len vào phòng ngủ của Trà đánh thức em dậy. Dù trước khi đi ngủ, Trà đã đánh răng và lúc này đang vội nhưng em vẫn không quên trải răng lần nữa. Sứ giả tiếp tục đến căn phòng của Can, Can ngái ngủ rồi hoảng hốt tỉnh dậy, em quên cả đánh răng, vội lên khinh khí cầu để đến lâu đài Kem Đánh Răng.


Can và Trà cũng chỉ kịp khoác lên mình bộ cánh của chú rô bốt Canxi và cô tiên Trà Xanh thì đám quỷ cũng đã tiến đến gần lâu đài. Quỷ Ache đã lệnh cho một tên quỷ chuyên làm sâu răng những em bé thích ăn kẹo mà không đánh răng xâm nhập vào miệng chú rô bốt Canxi và “đục phá” hàm răng của chú để chú không thể còn sức mạnh để chiến đấu, chỉ còn lại mình Trà, sẽ không thể chiến đấu được.


Đúng như kế hoạch của quỷ Ache, Chú rô bốt Can kêu lên đau đớn khi đám quỷ tấn công về phía cánh đồng Trà xanh. Cô tiên Trà hoảng hốt nhìn thấy bạn mình đang ôm miệng kêu la, cô cũng hiểu được nguyên do tại sao.


Đám quỷ đã bắt đầu chặt phá khu rừng trà xanh, những người nông dân thì sợ hãi nhìn cảnh tượng hãi hùng và không giám bước chân ra khỏi nhà chỉ biết đứng nhìn cánh đồng Trà đang bị đốn dần.


Chú rô bốt Canxi vẫn đang quằn quại. Thương bạn, lo cho cánh đồng trà xanh, cô tiên Trà đã mất bình tĩnh một lúc rồi thì cô cũng trấn tĩnh lại, giữ người chú Rô bốt Canxi đứng lên, cô nói như ra lệnh:


-Cậu há miệng ra, phải đánh răng thôi


Can nói không ra lời


-ư ư, au au


Trà vẫn cố gắng cạy miệng Can ra


-Há ra nào


Nhìn thấy Trà cầm ống kem đánh răng khổng lồ đưa kem vào miệng mình, dù răng dính đầy kem nhưng Can vẫn cố gắng nói:


-Cậu định đánh răng cho tớ bằng cái bàn chải khổng lồ kia nữa à?


Trà cười và nói:


-Miệng cậu làm sao vừa cái bàn chải đấy chứ. Cậu quên là lúc nào tớ cũng mang bàn chải theo mình à?


Vừa nói vừa làm, Trà đưa bàn trải vào miệng Can đánh khắp hàm trên, hàm dưới và bên trong hàm, 2 em không biết rằng, tên quỷ sâu răng đã sợ hãi trước sức mạnh của kem đánh răng đã bật ra bên ngoài. Can xúc miệng sạch sẽ và sảng khoái hơn hẳn với chiếc hàm răng trắng sáng và khoẻ mạnh.


Trà nhìn bạn khoẻ mạnh vui vẻ, chỉ biết nói lại một câu cảnh báo:


-Lần sau cậu còn muốn ăn kẹo mút mỗi ngày nữa không?


Cả 2 cùng cười rồi bất chợt nhìn ra cánh đồng trà hoảng hốt khi thấy đám quỷ đã chặt phá một góc đồng. Cả 2 nhanh chóng bay đến khu rừng sử dụng kem đánh răng, bàn trải và nước tấn công đám quỷ từ phía sau. Đám quỷ bị tấn công bất ngờ đều ngã rạp sau đó tìm cách chạy trốn.


Cuộc chiến kết thúc khi đám quỷ không còn một bóng trên cánh đồng Trà. Cả lâu đầu Kem Đánh răng chạy đến bên cô tiên Trà Xanh và chú Rô bốt Canxi hân hoan chúc mừng. Nữ hoàng Tooth cũng có mặt, người xoa đầu 2 em và căn vặn:


-Trà rất giỏi, không lúng túng trước nguy hiểm! Can, con còn muốn ăn kẹo nữa không? Ta còn rất nhiều kẹo trong lâu đài.


Can lắc đầu ngây ngẩy khiến cả lâu đài cười vang.