Cứ bảo vợ chồng yêu nhau, chia sẻ công việc với nhau là chính, tình dục chỉ là phụ. Nhưng cả ngày đi làm, tối về mới gặp nhau, nói đôi ba câu chuyện xong lên giường ôm nhau ngủ thì đúng là quá chán luôn, chẳng có gì thú vị cả.


Chồng em hiện tại 40 tuổi, em 35 tuổi. Lúc nào anh ấy cũng nói yêu vợ hay có những hành động cử chỉ âu yếm vợ lắm (thơm trán, ôm eo, nắm tay…) nhưng tuyệt nhiên cứ đả động đến chuyện kia là y rằng đánh trống lảng, lái ngay sang chuyện khác. Nhiều lần em cố gắng xem có làm ăn được gì, khơi gợi được chút đam mê nào của lão không nhưng đều tuyệt vọng. Lão lúc nào cứ như con mèo lười co ro giữa mùa đông lạnh giá.


Lần thì gần tháng vợ chồng mới gần nhau được 1 lần. Đợt gần đây nhất em nhớ là tận 2 tháng trước. Hôm ấy say rượu thế nào mà em cũng gạ gẫm được lão hợp tác. Có thế thôi mà đời tươi vui như kiểu nắng hạn gặp mưa.


Nói thật với các chị, nhu cầu sinh lý của em cũng chỉ bình thường như các chị thôi, chứ không phải là người sinh lý cao, nhiều ham muốn đâu. Chẳng qua là do chồng em quá yếu, không đáp ứng nổi ở mức bình thường như người ta được.


Nhiều khi em ham muốn, thèm yêu lắm nhưng quay ra thấy chồng như thế lại chán. Em chỉ biết quay mặt vào tường nằm tủi thân. Nhiều lần ấm ức phát khóc cả lên mà lão chỉ an ủi: “Vợ làm gì mà nhạy cảm thế, tại anh mệt, công việc áp lực stress quá thôi mà chứ có phải chán vợ hay gì gì đâu. Phải thông cảm cho chồng chứ”.


Lão thế thì em còn biết nói gì được nữa, chả lẽ làm quá lên lại bảo đàn bà gì mà ham muốn cao, suốt ngày đòi hỏi chồng. Nhưng cái kiểu “bỏ đói, bỏ khát” vợ tận 2 tháng trời thế thử hỏi là các chị thì có chịu được không? Hay đúng là tại em sinh lý cao thật?.


Biết là vợ chồng đối xử hàng ngày với nhau thế nào mới là quan trọng, nhưng đời sống tình dục mà không được chăm chút thì làm gì còn hứng thứ để cùng nhau làm những việc khác nữa. Một lần em mạnh dạn nói chuyện thẳng thắn với chồng. Thấy em nghiêm túc đề nghị anh cũng bảo:


“Để sắp tới công việc bớt bớt đi, anh ăn uống, nghỉ ngơi tẩm bổ thêm xem tình hình có cải thiện hơn không? Vợ chờ nhé”.


thấy đâu. Em thì tin chồng em không “nem chả” gì bên ngoài nhưng vẫn không giải thích nổi sao lão lại yếu đến thế.


Than thở với đứa bạn thì nó đoán già đoán non: “Chồng mày có thể thuộc thế giới thứ 4 – người vô tính. Những người này thì không có nhu cầu tình dục, mà chỉ có nhu cầu được yêu thương về mặt tinh thần thôi. Nếu họ s.e.x với bạn đời cũng chỉ vì bắt buộc thôi chứ bản thân không hề muốn điều này”.


Em nghe mà hoang mang quá, cũng tính bảo chồng đi khám xem sao nhưng lại sợ anh tự ái.


Hôm qua, khi vào laptop của chồng em còn vô tình thấy chồng tìm hiểu về từ khóa “Cuộc sống hôn nhân không cần quan hệ tình dục” nữa cơ. Không hiểu anh đang nghĩ gì và đang bị làm sao nữa. Các chị có kinh nghiệm gì về chuyện này không, chia sẻ giúp em với.