Cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng. Khoảng thời gian sống cùng con người ấy, chưa khi nào tôi không nghĩ đến 2 chữ chia tay. Thế nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn suốt 5 năm cũng chỉ vì thương mẹ chồng.

Khác với nhiều người đi làm dâu phải chịu khổ sở, mẹ chồng tôi là một người hiện đại, biết sống và luôn yêu thương con dâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Còn nhớ ngày đầu về làm dâu, tôi đã rất cảm kích trước sự quan tâm của bà. Đó là khi thấy tôi đang bầu bí mà vẫn phải đứng ở tiệc cưới tiếp khách nên chờ ăn xong là mẹ chồng liền xua lên phòng nghỉ. Còn mình bà  đeo bao tay vào rửa bát, dọn dẹp chẳng để tôi phải đụng tay. Một lúc sau, mẹ chồng còn lên gõ cửa phòng mang cho bát cháo gà nóng hổi. Thực sự hành động rất nhỏ ấy khiến tôi cảm động vô cùng.

Nhưng đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ, được mẹ chồng tốt thì lão chồng lại hẩm hiu. Suốt thời gian vợ mang thai, anh ta vô tâm chẳng buồn đoái hoài gì đến. Ngay cả giây phút vợ đau đến chết đi sống lại, vật lộn trên bàn đẻ, anh ta vẫn đang bận rộn nhậu nhẹt.

Chính sự vô tâm của chồng đã khiến tôi  tổn thương. Anh phó mặc vợ con, bạn bè có việc thì sốt sắng, trong khi con ốm, vợ gọi thì chồng lại thờ ơ: ‘Có chân có tay không tự làm được hay sao mà cái gì cũng phải gọi đến tôi’.

Câu chuyện của chúng tôi luôn kết thúc bằng những cuộc cãi vã. Có lẽ cũng vì thấy dâu quá khổ, mẹ chồng chính là người đã thuyết phục tôi ly hôn. Thực tình lúc đó con mới chỉ 3 tuổi, tôi đã phải đắn đo rất nhiều bởi không biết liệu đó có là sự lựa chọn đúng đắn hay không.

Thậm chí tôi còn nghĩ, có lẽ khi thấy vợ đưa đơn ly hôn, chồng sẽ biết hối hận mà van nài xin suy nghĩ lại. Nhưng không, anh ta thản nhiên ký và bỏ đi, trước khi đi còn nói hẹn gặp nhau tại tòa.

Ngày ra tòa, chồng chẳng màng đến chuyện ai sẽ nuôi con mà chỉ quan tâm đến tài sản, nhà cửa và tiền tiết kiệm chung. Tôi không muốn mất hết mồ hôi nước mắt của mình nên cũng chẳng việc gì phải nhường. Đúng lúc đấy, tôi giật mình nghe tiếng mẹ chồng thưa quý tòa rồi nói: ‘Nhà đó là của tôi và tôi chỉ cho con dâu cùng cháu nội ở đó. Con trai tôi bỏ vợ thì nó sẽ là người ra khỏi nhà'.

Chỉ cần nghe đến đấy, chồng tôi gào loạn như con thú điên ngay tại tòa. Chẳng nể mặt ai, anh ta quay ngoắt 360 độ nằng nặc đòi nuôi con trai chỉ để được có quyền thừa kể căn nhà của mẹ nhưng bà chẳng mảy may quan tâm.

Những tưởng duyên nợ với chồng cũ đến đó là chấm dứt nhưng kể từ hôm đó, anh ta luôn tìm đến quấy rầy mẹ con tôi. Từ công ty cho đến trường mầm non của con, chồng cũ luôn chực chờ và sẵn sàng xông ra để làm loạn. Có được căn nhà mẹ chồng cho trong tay nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ 1 chút nào. Sao đàn ông có những thằng hèn thế không biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet