Không biết các chị ai đã từng ly hôn rồi thì mối quan hệ giữa bố mẹ chồng cũ thế nào, có còn được tốt không? Tôi thấy đa phần nhiều người một khi đã hết tình cạn nghĩa vợ chồng thì bố mẹ chồng cũng chẳng là gì nữa. Tôi thì sau khi ra toà, không còn là con dâu của họ nhưng lại chuyển thành con gái, được ông bà thương yêu như con ruột vậy.

Trước kia tôi với chồng cũ yêu nhau 2 năm thì cưới. Trong suốt thời gian tìm hiểu anh cũng đưa tôi về nhà chơi. Bố mẹ người yêu quý tôi lắm, lần nào sang ông bà cũng nấu những món ngon cho con dâu tương lai thưởng thức.

Vào bữa mẹ anh còn gắp cho tôi miếng ngon nhất rồi bảo:

“Ăn đi con, đừng làm khách mà đói nhé”.

“Dạ bác cứ để con tự nhiên”.

Lúc nào tôi ngại, gắp lại bát cho bà thì mẹ người yêu động viên:

“Ăn đi không sợ béo đâu, trông con gầy lắm, ăn mới có sức khoẻ mà đi làm chứ”.

Mỗi lần tôi về chơi bác lại chuẩn bị cho nào là hoa quả, bánh trái để về nhà trọ ăn. Hồi chưa làm dâu nhưng tôi đã cảm giác ông bà rất tình cảm, thân quen từ lâu chứ không xa cách như nhiều người vẫn thường hay kể về bố mẹ của người yêu.

Ông bà cũng giục hai đứa mau mau làm đám cưới để có cháu bồng cháu bế. Sau thời gian tìm hiểu, hai đứa cũng quyết định tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng mừng lắm, tất bật chuẩn bị mọi thứ, còn lên tận nhà tôi dạm ngõ, nói chuyện người lớn thân tình lắm.

 Lúc tôi về làm dâu bố mẹ chồng rất thương, tâm lý hết mức, chỉ bảo từng li từng tí một. Khi con dâu có bầu, hết ông lại đến bà nghĩ ra những món ngon tẩm bổ rồi ép tôi ăn.

Tôi sinh cháu cũng một tay bố mẹ chồng chăm sóc. Hễ cháu khóc là ông bà ở tận dưới bếp mà nghe thấy là lao vào liền ẵm cháu. Có đêm tôi mệt ngủ quên mất, tỉnh dậy thấy mẹ chồng đang ngồi bế thằng bé, còn xua tay bảo:

“Con cứ ngủ đi cho lại sức, để mẹ bế cháu cũng được!”

Tôi ra toà, bố mẹ chồng lái ô tô đón, căn nhà với sổ tiết kiệm 5 tỷ giờ là của con

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Từ lúc tôi về làm dâu bố mẹ chồng chưa từng có một lời nặng nhẹ, thái độ gì không tốt. Thậm chí nhiều lúc hai vợ chồng cãi nhau, ông bà luôn đứng ra bênh vực con dâu mà mắng con trai vuốt mặt không kịp. Chồng tôi đi làm tối ngày, buổi chiều anh chẳng về nhà luôn mà cứ phải tẽ tạt, giao lưu với bạn bè ở quán xá, nhậu say bét rồi mới về nhà.

Lần nào bố chồng cũng cằn nhằn:

“Đi làm xong không về còn nốc rượu vào nữa. Vợ con thì chẳng lo, chỉ mải bạn bè”.

"Bố nói rõ lắm!"

Rồi chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Cho đến khi tôi sinh bé thứ 2, cứ tưởng anh sẽ bớt bớt lại, ở nhà cùng vợ chăm sóc con cái. Vậy nhưng không, thậm chí anh còn đi nhiều hơn, đàn đúm hát hò với bạn bè, có hôm ngủ luôn đâu đó cả đêm. Tôi tra hỏi thì anh bảo:

“Mệt quá ngủ quên nhà thằng bạn”.

Thế nhưng tôi làm sao tin nổi lời anh nói. Nghi chồng có bồ nhưng tôi còn con nhỏ, chỉ nhắm mắt làm ngơ cho qua chứ thời gian đâu mà theo dõi anh.

Với lại dạo đó bố mẹ chồng thay lân nhau ốm, nhất là mẹ chồng phải mổ tim nằm viện cả tháng. Ông chăm lâu cũng mệt, tụt huyết áp đành về nghỉ. Tôi lại gửi đứa nhỏ sang bà ngoại, xin nghỉ phép ở cơ quan để vào viện chăm bà. Chồng tôi thì cứ vịn cớ đi làm kiếm tiền về nuôi cả nhà nên chỉ vào viện thoáng cái rồi lại chuồn mất dạng. Lắm lúc ở trong viện nhiều người còn tưởng tôi là con gái của mẹ chồng, chứ không nghĩ là con dâu.

May là bố mẹ chồng ốm xong sức khoẻ lại phục hồi. Ông bà cũng có điều kiện nên bồi bổ vào cái là khoẻ lại nhanh. Bố chồng tôi có cái xe ô tô nên thỉnh thoảng vẫn chở các cháu đi chơi, lên thăm thú thông gia vui vẻ lắm.

Tôi cứ tưởng mình tận tuỵ chăm sóc bố mẹ chồng, con cái và vun vén cho gia đình như vậy thì chồng sẽ biết mà tôn trọng, yêu thương hơn. Vậy nhưng đứa thứ 2 vừa được gần 3 tuổi, chồng tôi đột nhiên về nhà đòi ly hôn. Hoá ra anh có người mới ở ngoài, thậm chí cô ta đã có thai 5 tháng rồi. Quá đau đớn, tôi lu loa lên, cãi nhau với chồng một trận tơi bời.

Rồi bố mẹ chồng cũng biết chuyện. Ông bà buồn lắm, mắng cho con trai một trận. Bố chồng tôi chỉ vào mặt anh nói:

“Vợ con đàng hoàng đây mà mày còn dở chứng. Giờ một là chấm dứt với đứa kia, hai là ra khỏi cái nhà này, tao không có loại con như mày”.

Thế nhưng chồng tôi đã chọn đi theo tiếng gọi của người thứ 3, kiên quyết đòi ra toà. Bọn tôi vẫn sống chung với bố mẹ nên không có tài sản để chia, ngoài hai đứa con còn nhỏ tôi nhận nuôi hết.

Bố mẹ chồng không ngăn được chúng tôi ly hôn, ông bà buồn lắm, có đêm tôi đi ngang qua phòng vẫn thấy ông bà rì rầm nói chuyện với nhau, chắc là buồn chuyện con cái nên không ngủ được.

Hôm ra toà, tôi với chồng nhanh chóng làm thủ tục cho xong rồi về. Ra đến cổng, tôi ngạc nhiên thấy bố mẹ chồng đứng đợi sẵn. Ông bảo:

“Sáng nay thấy con bắt taxi đi, nên bố mẹ ra đây đón”.

Đúng lúc đấy chồng cũng từ trong ra. Ông bà không thèm nhìn mặt con trai mà giục tôi:

“Lên xe về nhà đi con, thằng kia giờ là người ngoài”.

Tôi cũng lên xe bố mẹ chồng để về, định trong ngày sẽ đưa con ra ngoài sống. Nhưng ngạc nhiên cái là đến nhà thấy cả bố mẹ đẻ đang ở đây rồi. Hoá ra bố mẹ chồng tôi mời thông gia đến, lúc ngồi nói chuyện, ông bà cũng xin lỗi thông gia vì đã không dạy được con trai nên mới thành ra như vậy.

Rồi bố mẹ chồng tôi đưa một tập giấy tờ bảo:

“Đây là giấy tờ nhà cửa, sổ đỏ miếng đất này với mảnh đang cho người ta thuê. Hôm trước bố mẹ đã đi sang tên sổ đỏ cho con đứng tên rồi. Còn cái sổ tiết kiệm 5 tỷ bố mẹ để dành cả đời sẽ di chúc lại cho hai đứa cháu nội. Giờ con là con gái của bố mẹ, không phải đi đâu hết cho khổ, cứ ở lại đây làm ăn mà nuôi hai đứa trẻ nên người”.

Tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu sao bố mẹ chồng lại có thể thương mình đến mức giao hết lại tài sản như vậy. Ông bà chỉ có duy nhất một người con trai là chồng tôi. Đáng lý ra tài sản phải thuộc về anh ấy, thế nhưng ông bà lại dành hết cho con dâu với cháu.

Con dâu ly hôn bố  mẹ chồng giao hết nhà của tài sản

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Bố mẹ chồng tốt như vậy nên tôi cũng không muốn phụ lòng họ. Với lại nhìn hai đứa con bám ông bà nội không dời, tôi lại chẳng nỡ lòng nào đưa chúng đi. Ở lại được vài ngày thì chồng cũ về còn dẫn theo cả bồ nhí đang có bầu bụng to vượt mặt nữa. Anh ta thấy tôi vẫn chưa đưa các con đi thì thái độ:

“Sao cô vẫn chưa đưa bọn trẻ ra khỏi nhà à? Còn ở lại đây ăn vạ với ai? Hay là cô lợi dụng ông bà già rồi nhòm ngó tài sản?”

Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng hất nguyên chậu nước lau nhà vào con trai với bồ của anh:

“Đừng có về đây ngứa mắt tao”.

Bố chồng tôi thấy thế cũng ra chặn cửa bảo:

“Từ giờ nhà này anh không có cửa về đâu, đưa nhau đi đâu thì đi. Nhà này tôi sang hết tên cho cái Thuỷ rồi, anh không có phần gì hết”.

Chồng cũ tôi nghe thế liền làm căng lên:

“Bố mẹ bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à mà cả nhà cũng sang tên thế? Con mới là con trai của bố mẹ, nhà này với tài sản phải là của con chứ”.

Bố chồng tôi nói luôn:

“Tôi từ mặt anh từ cái hôm anh quyết định bỏ vợ rồi. Từ giờ cái Thuỷ mới là con của cái nhà này, nó ở đây để nuôi hai đứa cháu. Anh chẳng có quyền gì về đây đòi hỏi nhé, xéo đi cho khuất mắt tôi”.

Hai người to tiếng một lúc lâu, hàng xóm nghe vậy cũng đến xem vì tò mò. Mấy bác hàng xóm biết chuyện nhà tôi còn quay ra chửi ké:

“Đấy mất dạy thế là cùng! Nó bỏ vợ theo bồ giờ còn đưa bồ về đòi chiếm nhà của bố mẹ! Cháu ơi đã theo bồ thì đưa nó đi chỗ khác mà sống, chứ làm thế đứa con trong bụng đẻ ra cũng chẳng được lành lặn đâu”.

Nghe mấy bác hàng xóm nói vậy cô bồ của chồng còn quắc mắt chửi lại:

“Mắc mớ gì đến mấy bà, già đầu 2 thứ tóc còn lắm chuyện”.

"Còn hơn cái thứ cướp chồng người khác".

Chồng cũ tôi chắc cũng thấy xấu hổ nên đành kéo cô ả đi mất. May hôm đó con trai lớn đi lớp, không chứng kiến cảnh bố dẫn vợ bé về nhà như vậy, sau này lớn lên cháu lại bị ảnh hưởng.

Tôi biết bố mẹ chồng sẽ buồn lắm vì con cái tan đàn xẻ nghé, các cháu không đầy đủ cả bố với mẹ. Ông bà cứ ngồi trầm ngâm rồi lại cố gắng vui đùa cùng hai đứa cháu để lấp đi nỗi buồn.

Biết bố mẹ chồng tốt với mình, nhận con dâu làm con gái để giữ được các cháu bên cạnh. Ông bà chấp nhận từ mặt con trai duy nhất mà không chút lấn cấn nào cả. Càng nghĩ tôi càng thương ông bà hơn. Nếu bố mẹ chồng đã tốt như vậy, không có lý do gì mình lại từ chối cả. Ít ra 2 đứa con tôi cũng có chút của nả để sau này lớn lên đỡ khổ. Tôi sẽ trả ơn bố mẹ chồng, ở lại chăm sóc, phụng dưỡng ông bà đến già, như là với bố mẹ đẻ mình vậy.

Tôi làm thế cũng là cách để trả thù chồng. Cho hắn trắng mắt ra, cứ tưởng là con trai duy nhất sẽ được hưởng hết tài sản của bố mẹ để lại. Anh ta không ngờ rằng, giờ tôi với các con mới là người được ông bà trao lại toàn bộ tài mọi thứ một cách vô điều kiện. Chắc giờ này chồng cũ tôi với cô vợ bé đang tức điên lên nhưng chẳng làm gì được! 

Để xem chồng tôi yêu bồ đến mức đó, sẵn sàng bỏ gia đình để đến với ả thì hai người sẽ hạnh phúc được bao lâu.

Con dâu ly hôn bố mẹ chồng lái xe ô tô đến đón

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com