Tôi vừa bắt con trai, con dâu với cháu ra khỏi nhà, ở thêm ngày nào chắc chúng nó phá hết cái nhà của tôi ra mất.

Vợ chồng tôi sinh được 1 trai, 1 gái. Đứa con gái thì ngoan ngoãn, đi lấy chồng cái gì cũng đem về cho mẹ. Vậy mà thằng con trai chẳng được tích sự gì. Từ lúc nó cưới vợ tôi chẳng được nhờ vả lại còn phải nuôi báo cô thêm con dâu với đứa cháu. Càng nghĩ càng thấy bực.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hai vợ chồng tôi đều mới nghỉ hưu, có đồng lương nhưng ăn đáng bao nhiêu đâu, chủ yếu là nuôi vợ chồng tụi nó. Con trai tôi đi làm tháng đưa cho mẹ được 5 triệu, còn đâu vợ nó trấn lột hết, chả biết tiêu cái gì lúc nào cũng kêu hết tiền. Tuần nó đi chợ được ba lần, còn đâu tôi mua đồ ăn thức uống là chính.

Con dâu tôi từ khi đẻ đến giờ được 8 tháng rồi nhưng vẫn chưa đi làm. Hồi nó mới đẻ chỉ ăn với nằm, tôi phục vụ đã thấy tốn kém lắm rồi. Từ lúc con bé con tập ăn dặm, mẹ nó ngày nào cũng lúi húi ở bếp nấu cháo. Bếp ga thì cứ bật ầm ầm chẳng biết tiết kiệm là gì.

“Nấu cái gì nhanh nhanh cho nó ăn, chị cứ suốt ngày đun cả nồi thế kia bao nhiêu cho đủ ga của tôi”.

Vậy mà nó quay ra cãi chem chẻm:

“Cháu nó ăn dặm thì con phải nấu cầu kì tí mẹ ạ. Có đáng bao nhiêu đâu mà mẹ tiếc”.

Tôi tức lắm, nhịn con dâu như nhịn cơm sống. Nói chưa xong hôm sau hết ga thật, nó kêu không còn tiền, tôi lại phải móc ví ra trả chứ ai. Trả tiền ga xong đi vào thấy con dâu lại nấu nướng ầm ầm rồi, tôi mới bảo:

“Trước kia tôi nấu tiết kiệm, một bình ga cũng phải dùng được gần 4 tháng. Giờ chưa gì đã phải đổi bình mới rồi, chị có làm ra tiền đâu mà biết tiếc nhỉ”.

Tôi nói thế nó không thèm đáp lại câu nào, còn vênh mặt lên thách thức mẹ chồng. Hôm sau vẫn cứ bật bếp ga ầm ầm. Tôi điên quá:

“Mẹ con tụi mày ở đây tốn kém xem dẫn nhau ra mà thuê trọ chứ tao không chứa nữa”.

Tôi là tôi đuổi con dâu với con nó đi thôi. Thế mà thằng chồng còn bênh vợ chằm chặp, quay ra quát cả mẹ:

“Mẹ đừng có ghê gớm thế. Cháu ăn dặm thì phải nấu nướng tốn kém là chuyện bình thường. Đằng này hết có tí ga mẹ cũng tính toán. Thế thì nhà này bố với mẹ tự ở đi, con đưa vợ con ra thuê trọ”.

“Ờ, mày giỏi thì đi đi”.

“Con đi thật chứ đùa à, mẹ đừng có thách. Sau này mẹ ốm đừng có gọi bọn con về hầu đấy”.

Con với chẳng cái, nuôi nó từng ấy mà bênh vợ, quát nạt cả mẹ. Láo thế tôi tống cổ ra khỏi nhà cho đỡ ngứa mắt. Đã cho ăn không ở không rồi còn chẳng biết điều, hỗn như con dâu tôi thì đừng hòng được cái gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet