Tôi chưa bao giờ áp đặt bắt các con phải báo hiếu cũng như chưa từng nghĩ con cái là “thẻ bảo hiểm” cho tuổi già của mình. Với tôi, con cái có cuộc sống riêng, mình cần tôn trọng điều đó.

Nghĩ như thế nên dù chỉ có 1 con trai nhưng khi nó vừa cưới vợ, tôi mua luôn cho 1 căn chung cư cách đây 3 cây số để chúng được tự do thoải mái. Họ hàng nhiều người bảo:

“Chị lạ thật, nhà rộng rãi ở không hết lại chỉ có mỗi một thằng con trai, cưới vợ xong phải bắt chúng nó sống cùng chứ. Đằng này chị cho ra ở riêng, vậy có dâu như không à? Nếu con trai chị nghe vợ nữa thì xem như mất luôn”.

Tôi cười đáp:

“Con mình thì mãi là của mình, làm sao mất vào tay ai được. Còn việc tôi cho chúng ở riêng là để thoải mái cả mình cả chúng nó".

Tôi nghĩ mình già rồi, suy nghĩ, sinh hoạt khác bọn trẻ, ở cùng nhà dù tránh cỡ nào cũng vẫn có va chạm, lúc ấy tình cảm mẹ con sứt mẻ, gia đình căng thẳng. Thà rằng cho chúng ở riêng, thi thoảng có việc lại sum họp có phải hơn không? Như thế con dâu càng tình cảm với mình hơn.

Tôi chỉ có 1 con trai nhưng mua nhà cho chúng ở riêng, như vậy con dâu càng tình cảm với mình

Ảnh minh họa: Nguồn bugabo.tv

Thực tế, con cái đâu phải cứ ở cùng nhà với bố mẹ mới là có hiếu, chỉ cần các con có lòng, xa tới mấy vẫn quan tâm bố mẹ được.

Tôi nghĩ thế nào nói thế đó, đồng thời cũng sống hết lòng với con dâu. Tuy không ở chung nhưng thương vợ chồng chúng đi làm vất vả, tôi thường xuyên qua nhà dọn dẹp, cơm nước, mang đồ ăn bỏ tủ lạnh để con dâu con trai ăn dần.

Khi dâu có bầu, tôi mua sắm, nấu nướng tẩm bổ chăm không khác gì con đẻ. 6 tháng cữ tôi bắt nó kiêng tuyệt đối không chạm tay xuống nước hay vào bếp nấu nướng. Nhiều người bảo tôi chiều dâu quá. Tôi nói thẳng:

“Tôi chỉ có mỗi đứa con dâu không chiều nó còn chiều ai. Mình chăm cho dâu khỏe mạnh thì nó mới có sức lo cho con trai cháu nội của mình chứ. Đi đâu mà thiệt”.

Tôi sống thật lòng với con dâu nên con bé hiểu và cũng tôn trọng mẹ chồng. Nó về đây được 5 năm nhưng mẹ con chưa bao giờ xảy ra to tiếng hay mâu thuẫn. Mỗi lần sang thăm bố mẹ chồng, con dâu lại xắn tay vào bếp nấu món ngon để chúng tôi thưởng thức. Con bé nói:

“Toàn là bố mẹ chăm lo cho vợ chồng con. Thi thoảng con có thời gian vào bếp nấu đồ ngon để bố mẹ ăn cho có sức khoẻ”.

Rồi cứ nhận lương là kiểu gì con bé cũng mua thuốc bổ, quần áo cho bố mẹ chồng. Nhiều khi tôi tiếc không cho mua, nó lại cười:

“Con có tiền mới mua biếu bố mẹ được chứ. Mẹ không phải lo đâu”.

Nhiều hôm nó lái xe chở tôi đi xung quanh thành phố, quán nào ngon là đưa mẹ vào ăn, còn bảo:

“Con sẽ đưa mẹ đi thưởng thức hết món ngon Hà Nội. Sống là phải hưởng thụ đời mới ý nghĩa mẹ ạ”.

Đấy, con dâu tôi lúc nào cũng vô tư như thế nên 2 mẹ con ở cạnh nhau là cười. Thành ra tôi có con dâu mà như có con gái ấy.

Tôi chỉ có 1 con trai nhưng mua nhà cho chúng ở riêng, như vậy con dâu càng tình cảm với mình

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com