Cứ nghĩ mẹ chồng thiên vị không muốn cho mình cái gì nên tôi đã phản ứng hơi thái quá. Vậy nhưng khi hiểu ra lại thấy xấu hổ với bà quá mọi người ạ.

Trước về làm dâu bố mẹ chồng cũng đối đãi với tôi rất bình thường, không ghét bỏ cũng không đến mức thương quý. Trên chồng còn anh trai, bác ấy tính cực gia trưởng, khó ưa lắm. Từ lúc tôi mới bước chân về đây làm dâu đã bị anh ấy soi xét đủ thứ. Nhà anh cả nấu ăn riêng trên tầng 3 nhưng hôm nào có dịp ăn cơm chung là kiểu gì cũng chê tôi vụng, không biết nấu nướng.

Bố mẹ chồng thì sợ anh ấy một vành, con trai trưởng bảo gì là nghe răm rắp. Hôm cả nhà ngồi bàn bạc để vợ chồng tôi ra ở riêng, anh trai đã rào trước:

“Ông bà ở với bọn con, cấm có đi theo thằng Hùng đấy”.

Mẹ chồng tôi rất hiền lành, không dám nói câu nào. Lạ cái là anh chị ấy mang tiếng đòi ở chung với ông bà nhưng lại ăn riêng trên tầng 3. Chị dâu thì keo kiệt, chưa bao giờ thấy bưng xuống cho bố mẹ chồng được bát canh mà toàn bà mang lên cho. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

Tôi biết thừa anh chị ấy nhận ở chung với ông bà là để sau này được căn nhà đó chứ có thiết tha gì phụng dưỡng bố mẹ đâu. Vậy nên vợ chồng tôi cũng không dám đòi hỏi gì. Hôm dọn đồ để chuyển đến chỗ mới, mẹ chồng bảo:

“Có cái tủ gỗ cũ bố mẹ không dùng đến nữa, hai đứa chịu khó khuân đi mà đựng đồ”.

Tôi nhìn cái tủ của mẹ chồng thì thấy nó quá cũ kĩ nên bảo:

“Cái tủ này vứt được rồi, con chả lấy”.

Tôi nói thế cố ý để mẹ chồng biết bà thiên vị quá, cũng là con trai mà người thì được hẳn căn nhà to vật, còn người được đúng cái tủ gỗ cũ mèm. Thế nhưng mẹ chồng không giận mà còn nói thêm:

“Gỗ tốt đấy con ạ, cứ mang đi mà dùng, đừng có vứt phí”.

Rồi bà dặn con trai rất tỉ mỉ, phải mang cái tủ về nhà bằng được hãy mở ra. Lúc khiêng đồ xếp vào phòng, tôi thấy cái tủ ngứa mắt bảo chồng:

“Nhà trọ thì bằng cái mắt muỗi, kê thêm cái tủ vào chật chỗ, để hôm nào em mua tủ nhựa cho nhẹ”.

Lúc khiêng nặng quá tôi trượt tay, chồng cũng thả theo nên nó đổ kềnh ra đất, cửa bật ra. Tôi với chồng ngạc nhiên vì trong đó có một cái hộp gỗ bung nắp rơi ra xâu nhẫn vàng.

Vợ chồng tôi vội nhặt lên mang vào nhà rồi gọi điện hỏi mẹ chồng xem có để quên đồ trong tủ không? Giờ bà mới nói:

“Mấy năm trước bố mẹ bán đất mua cây vàng để dành. Giờ hai đứa ra ở riêng mẹ cho nhưng không muốn vợ chồng thằng cả biết nên giấu vào trong tủ. Các con cũng đừng nói với anh không lại nhiều chuyện”.

Nghe mẹ chồng dặn dò mà tôi ngớ cả người, nghĩ thấy lúc mình nói những điều không nên với bà mà ngượng quá. Hoá ra mẹ chồng cũng nghĩ đến các con chứ không phải bơ đi. Dù ông bà không cho mình quá nhiều nhưng tôi thấy ấm lòng vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com