Em với Kiên kết hôn 3 năm thì anh mất trong một vụ tai nạn lao động. Khi ấy em đã không ít lần nghĩ tới chuyện quyên sinh để theo chồng. Phải mất 1 năm trời em gần như rơi vào trầm cảm. Đầu óc lúc nào cũng sống với những ký ức ngẩn ngơ nói cười 1 mình, thần kinh giống như hoang tưởng. Cũng may bố mẹ chồng là người sống tình cảm. Ông bà thương em như con gái trong nhà.

“Cố gắng lên con, người mất cũng mất rồi. Con phải kiên cường mà sống tiếp. Con cứ đau khổ, khóc lóc vật vã thế này, chồng con lại vấn vương nặng lòng không siêu thoát được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Qua giỗ đầu anh thì em mới dần bình tĩnh lại hơn để chăm lo cho bố mẹ chồng. Bởi khi chồng mất, em từng hứa sẽ thay anh chăm sóc cho ông bà thật tốt.

3 năm em ở với bố mẹ chồng, xem họ là người thân, gánh thay trách nhiệm, bổn phận của người chồng quá cố. Em từng nguyện cả đời ở vậy như thế nhưng ông bà lúc nào cũng động viên:

“Con phải sống vì mình. Bố mẹ già rồi sẽ mất, khi ấy con cần 1 người nương tựa, dựa lưng làm sao cô độc mãi 1 đời”.

Rồi ông bà mai mối Cường cho em. Ông bà bảo:

“Cường nó cũng hoàn cảnh con ạ. Cưới được hơn năm chưa kịp con cái thì vợ mất. Nó cũng ở vậy mấy năm rồi. 2 đứa sẽ dễ hiểu và thông cảm cho nhau”.

Được ông bà vun vén tác hợp nhiều, sau em cũng đồng ý nhận lời lấy Cường. Khi 2 đứa ấn định ngày cưới hỏi, bà sang nhà nói chuyện với bố mẹ đẻ em.

“Chúng tôi luôn coi con bé là con gái của mình. Xin phép ông bà cho chúng tôi được đứng ra tổ chức cưới hỏi, đưa con về nhà chồng”.

Bố mẹ đẻ em đồng ý. Tới ngày cưới bố mẹ chồng lên trao cho em 2 cây vàng rồi nắm tay Cường dặn:

“Chăm sóc tốt cho con gái mẹ. Con bé chịu khổ, chịu thiệt nhiều rồi, phần đời còn lại con phải cho nó hạnh phúc”.

Dặn Cường xong, bà lại quay sang ôm em nói trong nước mắt:

“Con mãi mãi là con của bố mẹ. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ có sóng gió, nếu mệt mỏi quá cứ về với bố mẹ. Nhà này luôn mở rộng cửa đón con. Đừng chịu ấm ức, đau khổ 1 mình nghe chưa”.

Nghe mẹ chồng nói, em nấc nghẹn vừa cảm động vừa thương ông bà. Cuộc đời cũng là có phần khắc nghiệt với em nhưng bù lại cũng cho em bố mẹ chồng cũ thật tốt, thật tình cảm. Giờ em đã tái hôn được 3 năm nhưng vẫn qua lại chăm sóc cho ông bà. Trong lòng em, họ chính là ruột thịt các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com