Mấy nay đọc chuyện mẹ chồng mọi người mà tôi chạnh lòng. Chẳng hiểu kiếp trước người ta ăn ở thế nào mà có mẹ chồng tốt thế. Còn tôi đây đã không được gì thì thôi, lắm lúc còn mất tiền cho nhà chồng. 

Gia cảnh nhà chồng tôi thì cũng khó khăn. Nhà có 2 đứa con, lại đẻ sát nhau nên khi chồng tôi đi học đại học là ông bà vay tiền. Sau khi chồng tôi ra trường đi làm, anh vẫn tích cóp để gửi về cho bố mẹ. Hồi yêu nhau, thấy người yêu cứ gom hết tiền lương tháng cho mẹ. Ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, tôi mới thắc mắc:

“Nuôi anh học đại học thôi mà, sao phải vay nhiều thế? Bố mẹ anh bảo vay bao nhiêu”.

Anh đáp:

“Đâu đó cũng khoảng 300. Nói chung anh phải gửi về tầm năm nữa may ra mới hết nợ được”.

Thế rồi khi chúng tôi tổ chức đám cưới, nhà gái đứng ra lo gần hết. Mẹ chồng thì lên trao được 2 chỉ vàng thế là xong chuyện. Hôm ấy nhà gái trao 3 cây vàng, nhà trai chỉ được gần 1 cây.

Mua nhà 2 tỷ mà mẹ chồng cho được 50 triệu, tôi bảo thôi ít thế con cầm chẳng bõ

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tính tôi không phải người thực dụng nhưng lúc đó nhìn khách khứa nhà mình mà cũng xấu hổ vô cùng. Chẳng bằng trước đó cứ nói thẳng là mình không có tiền rồi để tôi tự đứng ra mua. Lúc cưới lên trao có phải đỡ làm xấu mặt nhau không?

Cưới xong, cứ có công to việc bé là mẹ chồng lại gọi lên. Tôi thấy chủ yếu là để xin tiền chứ chẳng vì cái gì hết. Mỗi tội nói ra thì chồng lại bảo hẹp hòi nên lắm lúc tôi cũng phải khuất mắt trông coi. Vì dù sao thì chồng tôi cũng kiếm được tiền, thành ra tôi không thể quản hết được.

Có điều tôi thấy bố mẹ chồng càng ngày càng quá đáng. Đầu năm ngoái vợ chồng tôi gom được 1 tỷ, định mua cái xe ô tô. Thứ nhất là phục vụ cho việc về quê nội ngoại. Thứ hai là thi thoảng muốn đổi gió đi du lịch thì cũng chủ động khi có xe. Tính chồng tôi lại thật thà, chưa mua xe, anh đã gọi về khoe với bố mẹ. Thế là mấy hôm sau, mẹ chồng tôi gọi lên bảo:

“Con ơi, các con mua xe xong có còn tiền không? Nếu dư dật ít nào thì cho bố mẹ vay để sửa lại cái nhà. Chứ dạo này mùa mưa đến, nhà dột khắp nơi. Bố mày chắp vá chỗ này chỗ kia nó lại dột”.

Nghe mẹ nói thế, chồng tôi mủi lòng nên dừng việc mua xe. Anh gửi tiền về làm cái nhà cho bố mẹ, bây giờ nhìn vào có khi to nhất làng. Đợt này mua nhà, tôi nhất quyết bắt chồng không được báo cho bố mẹ biết sớm. Kẻo nghe chúng tôi có tiền, ông bà lại vẽ ra cái gì đó rồi đòi gửi về thì khốn khổ. 

Nhà chúng tôi mua 2 tỷ, dặt tiền xong xuôi tôi mới thông báo với bố mẹ chồng. Hôm lên ăn tân gia, mẹ chồng cứ trách vì chúng tôi giấu kỹ thế. Tôi thì thầm nghĩ nếu không giấu có khi giờ vẫn chưa có cái nhà mà ở cũng nên. Thế rồi trước khi về, mẹ chồng dúi cho tôi 50 triệu mọi người ạ. Bà bảo:

“Bố mẹ làm nông, quanh năm đồng ruộng nên cũng chẳng có nhiều. Thôi thì con cầm lấy 50 triệu này xem nhà có sắm sửa thêm cái gì thì mua”.

Chắc bà tưởng 50 triệu to lắm. Còn tôi thì chẳng thiết, ham hố gì 50 triệu bạc. Tôi đưa lại rồi nói:

“Thôi mẹ cầm về đi, ít thế con cầm chẳng bõ”.

Vậy là mẹ chồng có vẻ giận tôi mọi người ạ. Chắc trong lòng mừng thầm nhưng vẫn phải tỏ ra bực dọc đấy. Chứ ai mà muốn con dâu cầm ngần ấy tiền. Mẹ chồng tôi kể ra cũng giỏi, không chỉ giỏi moi tiền con mà còn giỏi diễn nữa. Nếu hôm đó chồng tôi chứng kiến, thể nào hai vợ chồng cũng cãi nhau to cho xem. 

Mua nhà 2 tỷ mà mẹ chồng cho được 50 triệu, tôi bảo thôi ít thế con cầm chẳng bõ

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com