Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới mẹ chồng em lại thấy ấm ức kinh khủng rồi lại quay ra tự trách mình, tin người quá nên hại thân.

Ngày vợ chồng em cưới, mẹ chồng chỉ cho đúng cái nhẫn vàng 2 chỉ. Hơn tháng sau, em chồng em cưới, bà kéo hẳn cho kiềng vàng 1 cây, bonnus thêm cái xe máy gần 70 triệu mới mua cách đó chục ngày. Trong khi chồng em từ ngày ra trường đi làm đã phải tự mua xe trả góp chứ bố mẹ có tiền cũng không cho.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhà người ta có 1 đứa con trai thì quý như vàng, đằng này mẹ chồng em chỉ trọng con gái, con trai thì coi như đứa nhặt về, đối xử chẳng ra làm sao.

Cũng may chồng em là người biết nghĩ, lắm lúc em bực mẹ cằn nhằn, anh lại động viên:

“Mẹ già rồi, suy nghĩ nhiều khi cổ hủ. Mình còn trẻ chấp với bà làm gì”.

Nản nhất là em chồng em lấy chồng gần, cứ cuối tuần là cả nhà đưa nhau về đánh đu bên ngoại. Nói chung cô ấy về chơi em không ý kiến nếu biết cùng chị dâu nấu nướng để ăn uống quây quần. Đằng về tha chồng tha con về nhưng lại cứ đè cổ chị dâu nấu nướng phục vụ. Đồ ăn thức uống thì mẹ chồng bảo:

“Các em nó về, anh chị nấu nướng cho tươm tất, mua đồ gì ngon ngon về cho chúng nó ăn chứ không ăn linh tinh giống mọi ngày được”.

Tháng 8 cái thứ 7, chủ nhật mà em cứ tự bỏ tiền, tự phục vụ như thế nhiều lúc ức chế mà không thể nào kêu than với ai.

Cách đây 3 năm, em chồng em mua nhà, mẹ chồng vay em 200 triệu bảo:

“Nhà nội cho vợ chồng nó cả tỷ, nhà ngoại ít thì cũng cho vài trăm. Tiền mẹ cho người ta mượn chưa đòi được, các con cho mẹ vay, khi nào đòi được nợ mẹ sẽ trả cho 2 đứa”.

Vợ chồng em cũng cho bà vay 200 triệu nhưng sau gần 3 năm không thấy trả. Lần nào chúng em hỏi bà cũng bảo:

“Tôi chưa đòi được nợ người ta”.

Sang tháng bọn em xây nhà, vợ chồng em lại đòi tiền mà bà nổi khùng gắt:

“Đợi tôi chết thì anh chị lấy tiền phúng ấy đập vào chắc cũng vừa đó. Mẹ vay có vài đồng mà đòi quá thể”.

Rồi bà trách vợ chồng em lẽ ra phải cho em chồng tiền đó chứ không phải bà vì chồng em là trưởng phải biết thương yêu, lo cho em gái. Đằng này bà đã phải đứng ra vay rồi mới cho con gái mà chúng em không biết cứ, cứ đè cổ mẹ đòi nợ. Thật sự em không thể nào chấp nhận được lối suy nghĩ của mẹ chồng em.

Đấy, các chị nghe mẹ chồng em nói như thế thì có chấp nhận được không. Em xác định coi như bị lừa, mất không 200 triệu rồi chứ chẳng mơ mà đọi lại được từ bà. Nghĩ mà chán kinh mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet