Nhiều người cứ hay nói mẹ chồng với con dâu khác máu tanh lòng sẽ không bao giờ có chuyện mẹ chồng coi mình như con đẻ, vậy nhưng em lại thấy điều đó sai hoàn toàn.

Chẳng biết ai thế nào chứ mẹ chồng em hiền lành cực. Hồi hai đứa mới yêu nhau chưa cưới, biết em là gái quê lên đây học hành, thỉnh thoảng bà lại gọi điện bảo:

“Sang bác chơi, nay bác nấu chè ngon lắm”.

Mỗi lần em đến mẹ anh lại nấu bao nhiêu món chiêu đãi, em có lăng xăng xuống bếp giúp việc này việc kia thì bác đều chỉ bảo tận tình, từng li từng tí một.

Nhớ nhất là hồi đó em bị đau ruột thừa, chưa cưới xin gì nhưng mẹ chồng lên viện chăm sóc cả mấy ngày. Lúc mới mổ xong em chưa ăn được gì bác bón từng thìa sữa.

“Chịu khó một tí con nhé, lúc nào khỏi bác nấu đồ ăn thật ngon cho”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

Nghe mà cảm động rớt nước mắt các chị ạ. Em được ra viện người yêu với mẹ anh cứ bắt về nhà dưỡng sức nhưng bố em cũng ở quê xuống thăm con gái nên xin phép cho về nhà trọ sợ phiền hà. Tới bữa mẹ anh nấu cháo bưng sang cho em tẩm bổ.

Được một thời gian thì bọn em cưới. Về sống chung em cảm nhận mẹ chồng luôn gần gũi, tình cảm giống y  như mẹ ruột vậy. Cứ tưởng mới về làm dâu sẽ phải dậy sớm cơm nước hoặc làm bữa sáng thể hiện mình là dâu đảm nhưng bà bảo:

“Từ mai con cứ ngủ thêm đi không phải dậy sớm làm gì”.

Thế là em ngủ thoải mái thêm được cả tiếng mới dậy đi làm. Từ lúc biết con dâu có bầu, mẹ chồng em chăm sóc kĩ lắm. Ngày nào bà cũng dậy sớm ép nước hoả quả để em xách đi làm uống.

Thỉnh thoảng lại thấy bà mua trứng ngỗng, dạ dày hấp tiêu rồi cá chép nấu cháo cho dâu ăn. Dù nghén nhưng vì mẹ chồng quá chu đáo nên em có gắng ăn uống hết không phụ công bà.

Hôm trước thấy mẹ chồng mua con cá chép đỏ rực về thả vào chậu cho nó bơi. Em ngạc nhiên lắm vì ở chợ chỉ thấy cá bình thường chứ ít con như vậy. Trước ở quê bố mẹ tát ao còn nhìn thấy chứ trên này hiếm lắm. Em hỏi:

“Mẹ mua đâu con cái đẹp thế?”

“À mẹ phải nhờ người đặt tận dưới quê đấy. Cá chép đỏ nuôi ở ao sạch lắm để tí mẹ nấu cháo cho con ăn”.

“Ôi sao mẹ mất công thế, vất vả quá”.

“Mẹ chịu khó đi hỏi khắp nơi may là mua được. Ăn cháo cá chép đỏ để cháu bà xinh như mẹ nhỉ”.

Nghe bà khen con dâu xinh mà em đỏ cả mặt. Mẹ chồng lúc nào cũng tình cảm, vui vẻ, nên trong nhà luôn có cảm giác ấm áp. Hôm đó em ăn bát cháo cá chép mẹ nấu mà thấy cảm động vô cùng, cảm ơn mẹ nhiều lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com