Nhiều người cứ nói mất tiền cưới dâu về phải để nó hầu hạ chăm sóc tuổi già. Quan điểm của tôi khác, dâu như con mình đỡ được gì cho nó thì đỡ chứ không thể mang cái quyền làm cha làm mẹ mà bắt bẻ, hành hạ nó được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi chỉ có 2 cậu con trai, không có con gái nên 2 nàng dâu tôi thương như con mình vậy. Ngày các con trai kết hôn, tôi công khai cho của hồi môn. Đứa nào tôi cũng cho 5 chỉ vàng, trưởng út như nhau để sau các nàng dâu nhìn vào đó khỏi bì tị.

Tuy nhà rộng rãi, thoáng đãng ở không hết thật nhưng sau khi các con lập gia đình, tôi cho chúng ra ở riêng hết, tránh sống chung nảy sinh mâu thuẫn. Suy cho cùng, mình với con dâu thuộc hai thế hệ khác nhau, mình già có lối suy nghĩ của người già, con dâu nó trẻ, thời đại của chúng nó tư tưởng, cách sống khác nhau, mình không thể bắt nó theo mình mà mình thì cũng không thể theo chúng. Thế nên tốt nhất cứ tách nhau ra, thi thoảng cuối tuần hoặc nhà có việc thì tôi gọi chúng về, mẹ con quây quần nấu nướng cho vui vẻ.

Muốn các con đoàn kết thì người làm mẹ phải ăn ở thật công bằng mọi người ạ. Tôi thương 2 nàng dâu như nhau, chúng sai đâu tôi chỉ đó, thẳng thắn nhưng cũng nhẹ nhàng. Có gì cũng chia đôi cho công khai trước mặt các con như thế anh em đều thoải mái. Dâu sinh nở, tôi lần lượt chăm từng đứa, 2 đứa con dâu, 4 đứa cháu nội đều một tay tôi chăm bẵm. Lúc chúng ở cữ tôi đón cả mẹ con về chăm nom, lúc chúng đi làm thì tôi giữ cháu. Tuổi già cứ quanh quẩn bên mấy đứa con nít vất tí nhưng cũng vui.

Thi thoảng hàng xóm cạnh nhà sang chơi thấy tôi cứ tất bật cháo lão, sữa bột không khác gì chăm con thơ, bà ấy toàn bảo:

“Sao bà dại thế. Mình đẻ con chăm con thôi chứ, già rồi phải nghỉ ngơi cho thảnh thơi. Việc gì phải chăm cháu cho con dâu nó ăn chơi à?”.

Tôi chỉ cười bảo:

“Dâu nhà tôi nó cũng vất vả lắm, chẳng được chơi như bà nghĩ đâu. Chúng nó còn bận làm ăn kiếm sống. Mình không giúp thì chúng nó cũng phải chịu, có điều với tôi đã thêm con thêm cháu là thêm việc chứ không lẽ về hưu rảnh ngồi soi con dâu hả bác. Mình có thương con dâu thì sau nó mới thương mình. Mình không tử tế làm sao dám đòi hỏi con tốt với mình”.

Giữ đúng quan điểm sống như thế, quả thật bao năm nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi rất vui vẻ, thoải mái. Các con sống hiếu nghĩa, biết trước biết sau, với tôi đấy chính là phúc lộc gia đình, tuổi già chỉ cần có vậy mọi người ạ.

hình ảnh

                                                                   Ảnh minh họa: Imternet