Trước kia tôi đã từng kết hôn một lần, thế nhưng cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc. Lúc ấy cả hai đứa đều còn trẻ người non dạ, lại háo thắng.

Cứ tưởng tình đầu lấy được nhau sẽ hạnh phúc thế nhưng cưới về được 2 năm, sau khi đứa con đầu tiên chào đời. Vợ chồng tôi đều không có công việc ổn định, một đồng mua sữa cho con cũng không có. Đã vậy chồng tôi còn có cái tính chơi bời, đàn đúm.

Có hôm con ốm sốt, bạn gọi anh vẫn đi tít mít dằng ấy, tôi gọi điện thì chồng đang ăn uống vui vẻ lắm. Có anh bạn cùng nhóm nhậu còn đăng ảnh đi ăn chơi của mọi người lên, tag cả tên chồng tôi vào. Bực quá tôi gọi cho anh ấy bảo:

“Anh nói chồng em về đưa con đi viện, bố gì mà vô trách nhiệm thế. Các anh nữa lần sau đừng có mà rủ chồng em đi nhậu bỏ con ở nhà như thế”.

Chỉ đúng tin nhắn đó mà hôm ấy chồng tôi về nhà không nói không rằng lao vào đánh vợ, thậm chí con mấy tháng đang ốm cũng bị đánh trúng. Mặc dù có hàng xóm chạy vào can, bế con giúp tôi nhưng chồng vẫn đánh vợ không thương tiếc, lúc đó mặt mũi tối xầm đau ngất đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn bugabo.tv

Vào viện tôi mới biết mình bị gãy 2 cái xương sườn. Sau trận đòn đó vợ chồng tôi ra toà, con trai thì gửi ông bà ngoại nuôi một thời gian còn tôi đi làm ở thẩm mỹ viện để kiếm tiền nuôi con. Tôi học được nghề spa nên sau đó mở một thẩm mỹ nho nhỏ kiếm sống, rồi đón con xuống sống cùng.

Sau đó tôi quen chồng hiện tại, trong một lần đưa mẹ đến đây làm đẹp nên chúng tôi trò chuyện dần dần quen nhau. Mẹ anh cũng là khách quen của tôi từ đó, hai bác cháu suốt ngày tỉ tê chuyện trò. Tôi cũng không ngại kể chuyện mình với chồng cũ chia tay như nào.

Bác ấy cũng rất quý con trai tôi, cứ mỗi lần sang trị nám lại đem theo bánh cho thằng bé. Rồi dần dần tôi lại yêu con trai của bác ấy, lúc biết chuyện bác còn cười chảy cả nước mắt:

“Mừng quá, bác mong có đứa con dâu như cháu còn không được”.

Đám cưới của bọn tôi cũng vừa mới được tổ chức cách đây 1 tuần. Bên nhà trai nhà gái vẫn tổ chức tiệc linh đình, tôi cảm nhận mình giống như lần đầu được mặc áo cô dâu về nhà chồng vậy. Hôm đó mẹ chồng mới dặn đi dặn lại là đón dâu phải đón cả con riêng của tôi về nhà luôn.

Đến nhà tôi mải làm lễ gia tiên, rồi tiếp khách bỏ quên bẵng cả con. Thằng bé tủi thân mặt cứ xị ra, rồi không biết sao con lại khóc nức nở. Mẹ chồng mới của tôi vội đến bên, chìa tay ra bảo:

“Ôi, sao cháu đích tôn của bà lại khóc thế này? Lại đây bà nội bế, bà nội thương”.

Thằng bé cũng nhào vào lòng bà. Tôi với chồng nhìn cảnh đó mà cứ nắm tay nhau rồi cười, cảm giác ấm lòng vô cùng. Từ hôm về dây làm dâu, bố mẹ chồng và mọi người đối xử với mẹ con tôi rất tốt, tình cảm.  Tôi vui vì cuối cùng mình cũng tìm được hạnh phúc, không chỉ cho bản thân mình mà còn tìm được một mái nhà đầy ắp tình yêu thương cho con trai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn bugabo.tv