Em thấy sợ chị dâu nhà em thật đấy, tiền đã không làm ra rồi, mẹ với anh trai em đi làm bao nhiêu đưa chị ấy cũng tiêu hết sạch chẳng dư đồng nào.

Anh trai em cưới vợ mấy năm giờ cũng có 2 cháu. Chị ấy sinh bé thứ 2 xong mất việc nên ở nhà ăn bám chồng luôn. Anh trai em làm xây dựng, lương tháng được bao nhiêu chẳng rõ nhưng anh đưa cho mẹ em 5 triệu tiết kiệm sau này có một khoản để mẹ dưỡng già anh chị đỡ bị động. Số còn lại chị dâu hưởng hết. Chị ở nhà thì kiêm luôn việc đi chợ, nấu cơm rửa bát là đúng rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em cũng lấy chồng rồi nên không can thiệp nhiều vào chuyện nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng lại thấy mẹ kêu ca chị ấy hoang phí nên thương mẹ thôi. Nhưng đợt này công ty em cho nghỉ việc không lương, vợ chồng lại đang cãi nhau nên em đưa hai đứa con về nhà bà ngoại chơi cho sướng. Ở đây ăn vạ nhà bà ngoại khi nào bà đuổi thì về. Mà mẹ em lại thương con gái, thương cháu lắm nên lúc nào cũng bảo:

“Cứ ở đây bà ngoại nuôi tội gì về nội cho khổ ra”.

Em ở được 2 tuần nhưng có vẻ chị dâu không ưa lắm, lúc nào cũng kêu hết tiền mua đồ ăn thức uống. Trong khi đó anh trai em vẫn đi làm, chị ấy giữ lương chồng để chợ búa hằng ngày cho cả nhà mà lại cứ kêu ca.

Hôm đó giỗ bố em. Nói thêm là bố em mất cách đây 5 năm rồi, giỗ nào cũng đông họ hàng đến thắp hương nhưng năm nay dịch bệnh mẹ em bảo làm 3 mâm thôi. Nhà em ở thị trấn nên không chăn nuôi gì cả, đồ hầu như là phải mua ở chợ  hết. Em thấy mẹ đưa chị dâu 2 triệu bảo để mua thịt thà, gà qué làm cỗ, một số món khác mẹ em mua sẵn rồi. Thế mà chị ấy cũng tiêu hết bằng sạch chỗ đó chẳng còn chừa lại đồng nào.

Lúc gần ăn rồi mới nhớ ra là thiếu hoa quả, mẹ em hỏi:

“Sao không mua đồ tráng miệng à?”

Chị ấy bảo:

“Thôi chết con mua nhiều thứ quá quên mất hoa quả rồi. Con đang dở tay mẹ nhờ cô Thảo chạy ra mua cho con 5 quả dưa”.

“Thế còn tiền thừa thì đưa em nó đi mua”.

“Sáng con tiêu hết rồi mẹ ứng cho cô mấy trăm trước, hôm sau chồng con có lương thì gửi lại mẹ”.

“2 triệu mà tiêu hết cơ á?”

“Con còn phải bù thêm vào đấy ạ”.

Em với mẹ cứ nhìn nhau câm nín luôn, không còn từ gì để nói với chị dâu nữa. Sáng rõ ràng mẹ đưa chị ấy 2 triệu mà đã tiêu hết sạch, còn quên mua hoa quả. Chắc chị ấy biển thủ cũng phải nửa số đó chứ chẳng ít đâu.

Đành rằng chị dâu là người đảm đang, chịu khó, khéo tay làm bếp loáng cái xong nhưng mà kiểu người không thật thà như thế em không ưng tí nào. Thôi thì dù gì chị ấy cũng đi mua đồ về nấu cỗ giỗ bố rồi, nên em với mẹ bỏ qua lần này. Số tiền chị ấy biển thủ coi như mẹ em bỏ ra thuê người làm cỗ vậy, cứ nghĩ thế cho nó nhẹ đầu các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet